Tôi rất bất bình khi ViKhoa đồng ý giúp đỡ BTC về bằng chứng. Thật sự đâu ai cấm họ vào website của DDTH để thấy được các bằng chứng!!!. Theo nhận định của tôi về động thái này là: BTC biết rất rõ về mức độ ăn cắp của nhóm iCMS, nhưng họ muốn kiểm tra lại VK có bao nhiêu bằng chứng để họ có thể bảo vệ đc iCMS càng nhiều càng tốt.
Qua những động thái vừa rồi của BTC, tôi dám khẳng định rằng dù có bị "ma che lối quỷ dẫn đường" thì chúng ta cũng không thấy họ tìm mọi cách để bảo vệ nhóm iCMS. Họ không bao giờ tôn trọng VK và bọn mình đâu. Các members khác trên DDTH nghĩ sao.
rất bất bình,
Akumar
NTN là vua lí sự trong FPT đó, chắc chắn cuộc gặp riêng giữa VK và NTN đã tác động rất lớn tới VK, lúc trứơc học môn quân sự thầy tôi dạy rằng: ra trận sợ nhất là 3 loại tướng: Lão tướng, nữ tướng, giáo sĩ hay người tu hành. Vì suy nghĩ và toan tính của họ không bao giờ mà các tướng trẻ đoán đc. Rỏ ràng cuộc gặp riêng và Tứơng trẻ đấu với Lão tướng làm sao thắng đc hả trời!!!.
Tôi đề nghị VK nên lập một hội đồng thường trực, để có việc quan trọng thì hội đồng này bỏ phiếu. Chứ một mình VK quyết thì không phải lúc nào cũng là optimal solution đâu.
Thân
Akumar
Bookmarks