Được gửi bởi
thelevels
Sau mấy ngày vừa rồi, đọc và nghe cũng nhiều, tôi cảm thấy thật sự thất vọng. VVT, iCMS, TTVN thì rõ rồi nhưng chính các bạn cũng ko hơn (hoặc ko hơn người ta là mấy). Các bạn khen VK nhiều, tôi đồng ý rằng cổ vũ tinh thần là rất quan trọng nhưng vẫn phải đưa VK về đúng vai trò và con người thật của chính VK. Điều đó rất quan trọng nếu các bạn muốn tiếp tục đấu tranh.
Qua đoạn băng ghi âm, và những gì VK viết ở trên này, tôi nghĩ rằng VK chưa có kinh nghiệm và cũng chưa đủ khả năng nắm vai trò 'đầu tàu' trong vụ này. Một người ko hề có chính kiến, ko biết và chưa có khả năng phản biện và suy luận nhanh. Người ở vị trí đó phải là người phải biết dân (ở case này là cộng đồng IT) nghĩ gì chứ không phải là 'cần phải hỏi dân nghĩ gì'. VK rất trẻ con, trả lời rất ngây thơ trong một buổi họp rất củ chuối.
Các bạn như những kẻ nổi dậy, có nhiệt huyết, có chân lý nhưng ko có một người đại diện 'tài ba' thì xin thưa ---> thua. Và thực sự các bạn đã thua rồi. Cái thua thứ nhất là về quy mô đúng ra nó phải có. Cái thua thứ hai là nhầm đối tượng (có lẽ các bạn ghét iCMS chỉ mỗi tội nói dối, còn ai là người đáng lên án nhất?). Cái thua thứ ba là các bạn trở thành kẻ phải nằm chờ --> mất hết nhuệ khí và đi xa mục đích ban đầu). Và có lẽ đau nhất, các bạn có lý mà lại thua kẻ vô lý. Nói tóm lại là các bạn ko biết mình là ai, làm cái gì, đấu tranh vì điều gì? tất cả vì không biết đưa về cái cụ thể từ cái tổng quan (mà hình như là làm trong sạch nền CNTT nước nhà). Nói nhiều hóa ra mệt phết.
Bookmarks