Được gửi bởi
iCMS
Giải Nhất TTVN 2003
Làm thế nào để tham dự TTVN 2003 ?
"Tài sản của chúng tôi thì chẳng có gì. Tiền bạc - không, nhà cửa, máy móc - cũng không. Cái mà chúng tôi có là thời gian và sức trẻ. Chúng tôi không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ... phần mềm không chạy được", thí sinh Nguyễn Công Kha, trưởng nhóm iCMS đã tâm sự như vậy với chúng tôi sau khi kết thúc lễ trao giải cuộc thi TTVN 2003.
Gặp nhau do... số phận
Nhìn 4 chàng trai vừa đoạt giải nhất TTVN 2003, ấn tượng đầu tiên của tôi là tất cả đều... quá trẻ. Hỏi ra mới biết, Công Kha, "anh trai cả" của nhóm năm nay vừa tròn 24 tuổi, còn em út Nguyễn Thanh Tùng, 21 tuổi hiện vẫn chưa rời khỏi ghế giảng đường đại học. Họ đến từ 4 trường khác nhau ở Hà Nội: ĐH Ngoại thương (Kha), ĐH Bách khoa (Nguyễn Anh Tuấn), ĐH Xây dựng (Đặng Quang Huy) và ĐH Quốc gia (Tùng), nhưng đều có điểm chung là say mê CNTT. "Bọn tôi gặp nhau... trên mạng Internet. Lúc đầu "chửi nhau" dữ lắm, vì chúng tôi xung khắc với nhau về nhiều vấn đề chuyên môn. Nhưng dần dần, qua những tranh luận gay gắt đó, chúng tôi bắt đầu thấy "nể" nhau. Ai cũng tự nhủ: "ừ, trình độ "thằng này" có vẻ khá. Và thế là quen nhau", Kha nói. "Sau này, kể cả khi đã chơi với nhau, những cuộc tranh cãi nảy lửa "chỉ thiếu mức đánh nhau" vẫn thường xuyên xảy ra", Tuấn bổ sung và nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt hiệu quả lên trên hết. Nhường nhau về vấn đề gì chứ chuyên môn thì không thể bỏ qua được". Và trưởng nhóm Kha kết luận: "Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ, và cũng là do số phận, bởi mỗi người thạo một lĩnh vực và mỗi lĩnh vực đều có thể bổ sung cho nhau...".
Đắn đo...
Huy kể: "Phải đến phút cuối cùng sát ngày hết hạn, chúng tôi mới quyết định tham gia cuộc thi TTVN 2003. Và iCMS là nhóm đứng số báo danh cuối cùng 165/165. Ban đầu, khi làm ra sản phẩm này, chúng tôi không có ý định đem nó đi dự thi. Lại một cuộc tranh luận nảy lửa nữa diễn ra vào 12 giờ đêm, trước ngày hết hạn. Câu trả lời cuối cùng mà chúng tôi thống nhất là: "Tại sao lại không? Chúng ta sẽ ẵm giải". "Người làm công nghệ nào cũng muốn biết sản phẩm của mình đứng ở đâu. Nhìn thấy danh sách các sản phẩm dự thi TTVN 2003 lần này, chúng tôi thấy cũng "kinh", nhưng cũng muốn biết mình đứng ở đâu trong danh sách đó. Đối với dân CNTT như chúng tôi, ai cũng muốn biết mọi người và ban giám khảo, những vị đầu ngành CNTT đánh giá như thế nào về sản phẩm của mình", Tuấn cho biết.
...hồi hộp...
Ít phút trước khi các giải chính được công bố, nhóm iCMS được nhận giải thưởng của nhà tài trợ Vietnam Airlines. Sự kiện này đã khiến cho các thành viên trong nhóm buồn vui lẫn lộn. "Đã đi thi, ai cũng muốn đoạt giải. Nhưng lúc nhận xong giải thưởng của Vietnam Airlines, thực sự tôi cũng hơi buồn. Tôi nghĩ chắc nhóm mình chỉ giành được giải này thôi. Bạn tôi xem truyền hình còn nhắn tin cho tôi (mà sau này mở máy tôi mới biết) là sao mặt buồn thế. Tôi không tin iCMS sẽ giành một giải nữa, mà lại là giải nhất", Tùng nhớ lại. Còn trưởng nhóm Nguyễn Công Kha tỏ ra tự tin hơn: "Tôi vẫn tin là sản phẩm của chúng tôi sẽ đạt được một trong các giải chính. Còn giải phụ, tôi nghĩ nhà tài trợ đánh giá cao sản phẩm của chúng tôi nên mới trao. Giải này độc lập với các giải kia".
...và vỡ oà Tuấn tiết lộ: "Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất bởi tôi biết nhóm mình đoạt giải nhất sớm hơn mọi người vài giây. Lúc bác Nguyễn Khoa Điềm bóc phong bì, tôi đã liếc thấy chữ iCMS và chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức".
Khang: "Năm nay có rất nhiều sản phẩm được BGK đánh giá cao và việc iCMS đoạt giải nhất là một phần nhờ sự may mắn".
Huy: "Tôi là người tham dự khá nhiều kỳ thi, nhưng chưa bao giờ tôi đạt tới đỉnh cao. Lần này, tôi đã toại nguyện".
Tùng: "Tôi choáng, không biết nói gì".
Những kỷ niệm vui buồn
"Tại sao Khang có thể nhớ một danh sách nhiều công ty đến vậy khi nói lời cảm ơn lúc lên nhận giải?", chúng tôi đặt câu hỏi. Khoa trả lời: "Sở dĩ sản phẩm của iCMS được như ngày hôm nay là nhờ đã triển khai vào những hệ thống có nhiều người truy cập, chẳng hạn tintucvietnam.com. Nếu không có các công ty và các cơ quan nhiệt tình giúp đỡ đưa sản phẩm qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi không thể hoàn thiện được nó. Vì vậy, tôi không quên bất cứ một ai đã giúp chúng tôi.
Tùng lại có kỷ niệm khác. Thời gian diễn ra lễ bảo vệ sản phẩm đúng vào lúc Tùng và Tuấn phải ôn tập cho kỳ thi giữa năm. Thấy Tùng đi suốt đêm ở nhà Tuấn, mẹ Tùng đã rốt ruột thường xuyên gọi điện.... kiểm tra.
Và phải 5 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, mẹ Tùng mới biết con mình đi thi TTVN. "Tối qua, mẹ tôi rất mừng và tự hào", Tùng nói.
Trí Minh - Lao Động
Bookmarks