Được gửi bởi
xeracute
Theo dõi suốt mấy ngày qua sự việc này, tôi thấy đây thật sự là điều đáng tiếc và không thể hiểu nổi cách ứng xử của ban tổ chức TTVN cũng như cá nhân anh Vương Vũ Thắng. Tôi đã chờ đợi họ lên tiếng nhưng cho đến tận hôm nay chỉ nhận được có mấy dòng cỏn con từ đại diện nhóm iCMS, chẳng làm rõ thêm một chút nào, tệ hại hơn, nó còn khiến cho sự ngờ vực có chỗ để củng cố thêm.
Giả sử họ bị oan, thì tất cả có thể thấy ngay họ phải phản ứng thế nào. Phải nhảy dựng lên, hò hét, uất ức chứ. Tại sao lại cứ tìm cách xóa dấu vết, xóa đi các cái mà nhiều người cho đó là chứng cứ chống lại họ? Tài hơn nữa, họ còn có thể ngồi làm việc, bận đi ăn, đi nghỉ, còn biết phân biệt giờ hành chính với chả không hành chính. Trong khi những người khác, chẳng liên quan gi (các member của forum này...) thì lại chăm chú theo dõi xem sự việc trôi về đâu. Đó là điều thứ nhất đã củng cố thêm những nghi ngờ về lời cáo buộc.
Giả sử như họ chỉ đơn giản dùng mã của CMS.NET (mà đúng thế rồi), tại sao không mạnh dạn nhận lấy? Ai chẳng thấy rõ là CMS.NET khác xa với iCMS. Chỉ có thể khẳng định iCMS phát triển lên từ CMS.NET chứ trong iCMS không còn hình bóng của CMS.NET nữa. Nếu VVT và ban tổ chức TTVN công nhận điều này ngay từ đầu rằng "iCMS phát triển từ CMS.NET những đã bổ sung vào đó rất nhiều tính năng, mang hoàn toàn dáng dấp của một sản phẩm mới..." (đại ý kiểu kiểu như vậy) thì tôi thấy cũng đâu có mất đi giá trị của iCMS cũng như giải nhất TTVN? Tiêc thay họ lại im lặng, cố tình đẩy xa vấn đề. Điều này còn làm cá nhân tôi nghi ngờ thêm rằng cái gọi là Spider hay Offline kia liệu có thực sự làm từ đầu? Xin nhớ công nghệ "bóc tách thông tin không có gì là mới", nó đã tồn tại được nhiều năm trước khi có iCMS.
Rất nhiều yếu tố cộng thêm các quan hệ mờ ám của VVT với TTVNOL, tintucvietnam.com đã càng làm cho sự việc trở nên rối mù. Nếu xét về mánh khóe, có vẻ VVT đã sai trong cách ứng phó với kiểu vụ việc như thế này.
Tôi vấn đánh giá cao các thành viên sáng tạo nên iCMS. Tôi vẫn dùng từ sáng tạo vì nếu chỉ so sánh CMS.NET với iCMS thì không thể không gọi như vậy. Tôi cũng không muốn đánh đồng các thành viên tạo nên iCMS với vụ việc này. Rất có thể họ cũng chỉ là nạn nhân. Tương lai đang còn dài, tài năng của các bạn thì có, sao lại muốn chịu rủi ro chết chìm trong con thuyền này? Hãy nghĩ cho mình một cách hành động đi thôi.
Một ý nữa muốn góp ý với ban tổ chức cuộc thi. Tôi linh cảm thấy những nguy hiểm có thể xảy ra nếu sự việc không được giải quyết thấu đáo. Các vị có trách nhiệm trong vụ này và phải chịu trách nhiệm. Đừng để xảy ra những điều đáng tiếc, rất không nên.
Còn nếu nói nhân đây làm trong sạch nền CNTT VN, tôi thấy hơi to tát. Thất ra thế giới họ lạ gì cách dùng IT ở Việt Nam. Cũng thế cả thôi.
PS: Nếu thấy bài không ổn, nhờ Mod delete đi giùm.
Nghỉ chút đã, chốc theo dõi tiếp.
Bookmarks