Trang 6 / 49 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 488
  1. #51
    Tham gia
    29-11-2004
    Bài viết
    14
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Đăng lại luồng trên forum chính thức của TTVN

    Sao không attach file được nhỉ?

    Gửi bởi starcraft lúc Nov 25, 2004 4:40:17 AM
    "CHAY" GIAI TTVN: DE HAY KHO?!?
    Kính gửi Ban tổ chức và Ban giám khảo các cấp của cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam,

    Trí Tuệ Việt Nam trong những năm qua đã từng bước trưởng thành và chứng minh được vị thế của mình trong lòng giới trẻ Việt Nam như một điểm đến số 1 cho các ý tưởng CNTT sáng tạo. Ngày càng có nhiều bạn trẻ (trong đó có tôi) đem những tâm huyết của mình đến TTVN với mong muốn khẳng định mình để đem chất xám đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc...

    Tuy nhiên, thời gian gần đây có 1 hướng dư luận chưa tốt trong cộng đồng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của TTVN và sự nhiệt tình của các thí sinh dự thi, đó là việc có một số người tổ chức tác động đến BGK cuộc thi để dàn xếp kết quả xét giải. Xin được đưa ra một minh chứng điển hình ở cuộc thi lần này:

    Giám khảo Vương Vũ Thắng (VVT), từ công ty VinaComm trước đây từng là thí sinh trong cuộc thi TTVN2001, và cũng là thí sinh "giấu mặt" trong cuộc thi TTVN2003 - người đứng đằng sau vận động cho sản phẩm iCMS hiện vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi trong giới về nguồn gốc mã nguồn mở của nó và tính xứng đáng về mặt trí tuệ cho giải Nhất năm đó. Sau đó, giám khảo VVT đã ra mặt khi công ty VinaComm vội tuyên bố với báo giới đầu tư 10 tỷ VNĐ để "mua" lại nhóm phát triển iCMS (theo báo Saigon Times: http://www.vietnamtrade.org/news_arc...7-484FC0FBA8C3) - quả là những tính toán "cao tay".

    Và rồi sau đó, lợi dụng uy tín của cuộc thi, sản phẩm iCMS - vốn chỉ là một framework web site Portal hiện rất phổ biến ở mọi nơi - trở thành "nổi tiếng", sánh vai với các bậc đàn anh Tinh Vân, VietSoft... Chuyện không nói nữa...

    Nó không đáng nói nữa nếu năm nay lịch sử được lặp lại nhưng là ở một mức cao. Với những tính toán kể trên, GK.VVT được mời vào làm thành viên BGK, và không hiểu sao mà GK.VVT lại được chỉ định phụ trách sản phẩm FES về thương mại điện tử của "nhóm Fanxipan" mà trước đây không ai trong giới không biết đó chính là con đẻ của giám khảo VVT, ngoài ra còn có những chứng cớ rõ ràng khác:

    - http://www.ttvn.com.vn/tintuc/tin-btc/2004/5/92.ttvn: Cho thấy cái gọi là Fanxipan (ngoài ra còn cùng những cái khác là: iCMS - TTVN2003, VietNET - TTVN2001 đều là của GK.VVT) có mặt trong "Cổng tri thức Thánh Gióng" của tập đoàn không còn hoạt động DTT do GK.VVT đứng đằng sau.

    - Ngoài ra, trong giới không ai là không biết rõ điều đó, họ cũng đã từng thảo luận và phản đối sôi nổi khi Diễn đàn phi lợi nhuận của thanh niên Việt Nam dự định được đem đi thương mại hoá trong dự án Thánh Gióng: http://www.ttvnonline.net/ThaoLuan/359488/trang-31.ttvn

    Và còn nhiều điều khác nữa có thể chứng minh mà tìm đâu cũng thấy và hỏi ai cũng biết. Và điều đặc biệt BẤT CÔNG, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thí sinh khác là: GK.VVT đã thành công khi đưa sản phẩm con đẻ của mình vượt qua 200 sản phẩm dự thi khác (trong đó có sản phẩm của tôi) để vào chung kết. Rồi sau khi vào chung kết, sẽ lại có những công đoạn khác được đưa ra chiếm giải NHẤT như những năm trước là điều không lạ.

    Nói tóm lại, GK.VVT đã rất khéo léo khi "nguỵ trang" những sản phẩm của mình, và thật cũng thật "ấn tượng" khi thu lại chúng về 1 mối. Thế nhưng có lẽ các thành viên Hội đồng giám khảo quá bận bịu với công việc của mình mà không để ý thấy cái "cơ hội kinh doanh" từ cuộc thi trí tuệ này.

    Xưa nay, gia đình công ty Hội đồng xổ số không được tham gia vào kinh doanh xổ số, con thi đại học thì bố không được ra đề hoặc chấm thi. Vậy mà tại sao ở một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ Quốc gia như vậy lại có tình trạng đó? Lỗi này không thuộc về BGK hay BTC vì các chứng cứ đã được nguỵ trang kỹ càng, lỗi này thuộc về chính GK.VVT vì đã có những hành động có thể nói là "BẤT MINH, KHÔNG ĐẸP VÀ KHÔNG CÔNG BẰNG" như thế!!!

    Với tư cách là thí sinh tham dự TTVN, tôi hoàn toàn không biết, và không có thành kiến gì về sản phẩm Fanxipan của tác giả VVT. Tuy nhiên xin được thay mặt cộng đồng các thí sinh bày tỏ sự phản đối với các hành động tiêu cực trên, và xin được kính đề nghị Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo đem lại sự trong sáng và công bằng cho những thí sinh "thấp cổ bé họng" như chúng tôi: những người không được trực tiếp bảo vệ con đẻ của mình, những người không được trực tiếp ngồi cùng hội đồng Giám khảo để vận động cho chúng...

    Chúng tôi hy vọng rằng, sống trong 1 xã hội có đầy rẫy những tiêu cực hôm nay, chúng tôi vẫn còn được chút niềm tin vào trí tuệ và Trí Tuệ Việt Nam sẽ không bị những hành động tiêu cực làm vấy bẩn sự trong sáng và công minh của mình.

    Hoặc ngược lại, TTVN nên định nghĩa rõ đối tượng của mình là ai: giới trẻ sáng tạo, hay các đại gia. Nếu là các đại gia thì hãy mở cửa, cho phép chính các công ty khác được đem sản phẩm của mình đi dự thi như ITCUP của Hội Tin Học: lúc đó các sản phẩm của GK.VVT chưa chắc đã cạnh tranh được với các đại gia kinh tế khác vì không còn những con đường luồn lách như ở TTVN này...

    Kính thư./.

    Gửi bởi vietkey lúc Nov 25, 2004 6:09:35 AM
    Re: "CHAY" GIAI TTVN: DE HAY KHO?!?
    Nghĩ lại cũng đúng thôi, TTVN khá là có tiếng, đoạt được giải thưởng này thì tiền sẽ vô như nước blah blah blah...nên nhiều người tìm mọi cách luồng lách để mà vương đến ngôi vị số một.

    Một người bạn của tôi nói là, TTVN là một cuộc thi mang đậm chất lập trình , bởi vì nó có tính kế thừa rất cao. Người năm sau đoạt giải thường là "hậu duệ" của người năm trước.

    Đề nghị của starcraft rất hay, xin ban tổ chức nên xem xét lại đối tượng của cuộc thi này là ai. Năm nay lại thấy một doanh nghiệp đem sản phẩm phát triển 5 năm của mình với 70 nhân viên đi thi , oải thiệt, theo tôi ban tổ chức phải thẳng tay loại bỏ những sản phẩm như vậy, bời vì đây không phải là sân chơi của nó.

    Gửi bởi minhducdous lúc Nov 25, 2004 7:25:32 AM
    Re: "CHAY" GIAI TTVN: DE HAY KHO?!?
    Xin chào Các thành viên tham dự Diễn đàn TTVN & BTC, BGK cuộc thi.

    Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của starcraft nếu thực sự có điều đó xảy ra.

    Xưa nay, gia đình công ty Hội đồng xổ số không được tham gia vào kinh doanh xổ số, con thi đại học thì bố không được ra đề hoặc chấm thi. Vậy mà tại sao ở một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ Quốc gia như vậy lại có tình trạng đó? Lỗi này không thuộc về BGK hay BTC vì các chứng cứ đã được nguỵ trang kỹ càng, lỗi này thuộc về chính GK.

    Với tư cách là thí sinh tham dự TTVN....xin được thay mặt cộng đồng các thí sinh bày tỏ sự phản đối với các hành động tiêu cực ...


    kính đề nghị Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo đem lại sự trong sáng và công bằng cho những thí sinh "thấp cổ bé họng" như chúng tôi: những người không được trực tiếp bảo vệ con đẻ của mình, những người không được trực tiếp ngồi cùng hội đồng Giám khảo để vận động cho chúng...

    -------------------------------------
    MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA:
    -------------------------------------
    trong "Thể lệ cuộc thi" của TTVN 2004:


    Hội đồng giám khảo

    Gồm các giáo sư tiến sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam
    -------------------------------------
    Riêng cá nhân tôi đề nghị BTC xem xét lại. Ban GK ít ra là những người đã có thời gian hoạt động và cống hiến cho xã hội (có thể không cần bằng cấp).Ở đây tôi không tính đến tuổi tác là trẻ quá hay không! Nhưng thực sự cần chữ TÂM & TÀI.
    Nếu GK nào có sp (hoặc hỗ trợ sp dự thi) thì không được quyền chấm điểm sản phẩm đó – từ sơ loại đến chung khảo.
    "Nếu cá nhân nào đó có TÀI thực sự giỏi lập trình, nhưng TÂM chưa đạt (các suy nghĩ , thông cảm...: về xã hội, đối xử với môi trường xung quanh,...) chỉ lo cho tham vọng danh tiếng, quyền lực, lợi ích của riêng cá nhân thì cá nhân đó không đủ tiêu chuẩn để được làm BGK?".

    Riêng tôi lại cực kỳ thấy ghét, phản đối những con người giả dối: mồm thì lên tiếng là làm điều gì có ích cho xã hội; nhưng họ có tổ chức trong tay, có nhân lực, tài chính trong tay,... đã có một quá trình trưởng thành đảm bảo mà vẫn chưa làm gì cho xã hội (ngoại trừ phát triển tổ chức vững mạnh) thì thực sự là tiếc.
    (riêng tôi cũng lên tiếng muốn làm gì cho xã hội – nhưng thực sự tôi chưa có một thứ gì trong tay, lại không giỏi phấn đấu, & cố gắng tự đi từng bước trong sức lực mà mình có thể làm được, nghĩ được...) .
    Nếu ý tưởng của tôi (hay của 1 thành viên dự thi khác) có những quan tâm, suy nghĩ trước các vấn đề xã hội - do không hướng rèn luyện trình độ để đi vào các phần lập trình cao siêu, chuyên sâu - mà được một GK có TÀi, ít TÂM chấm thì đảm bảo là phần Nội dung sẽ được xem xét một cách sơ sài,...
    Và như thế thì thật là thất vọng cho các thí sinh dự thi như tôi.
    -----------------------
    Trong một thời gian qua, tôi thực sự lo lắng & băn khoăn không biết triển khai ý tưởng của mình thế nào, chưa tìm kiếm được một tổ chức nào với sự tin cậy cao nhất để đặt niềm tin cho mình, bới sức mình quá nhỏ bé & không biết "tổ chức, điều hành" với mọi việc.
    Đắn đo, băn khoăn mãi, rồi tôi cũng quyết định phải "bước vào lửa" thử sức mình xem đến đâu. & điều tôi điều lo lắng nhất cũng là mong muốn nhất: lọt vào top15. Mong muốn Ý tưởng – sản phẩm dự thi đoạt giải thì bất kỳ thí sinh nào cũng có. Tôi cũng thế. Nhưng xem nó có “xứng tầm” không, có đạt được mục đích đề ra không,... Ý tưởng của mình có được triển khai tốt không, tôi có đủ bản lĩnh trước các dư luận của xã hội hay không,... - tôi không dự đoán được...

    -------------------------


    Chúng tôi hy vọng rằng, sống trong 1 xã hội có đầy rẫy những tiêu cực hôm nay, chúng tôi vẫn còn được chút niềm tin vào trí tuệ và Trí Tuệ Việt Nam sẽ không bị những hành động tiêu cực làm vấy bẩn sự trong sáng và công minh của mình.

    -------------------------
    Tôi luôn tự tạo cho mình 1 niềm tin & vững bước. Dù chưa đủ tin cậy vào 1 cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm,...
    --------
    Đề nghị BTC xem xét, rà soát lại các ý kiến đó. & xin cảm ơn.
    ----------------------------------------
    ///////////////////////////////"Web Portal Từ thiện - Trợ giúp xã hội"//////////////////////////
    ...kien tri 1 loi uoc hen...Dung ngu say trong long bien ca.
    Hay xuong bien : vung, vay, quay, boi. cuoc doi se luon dep & day y nghia.

    Gửi bởi vumanhcuong lúc Nov 25, 2004 10:43:38 AM
    Re: "CHAY" GIAI TTVN: DE HAY KHO?!?


    Tôi, tên không thay, họ không đổi, là: Nguyễn Ngọc Xuân; quê gốc Hải Hậu - Thái Bình. Trước đây là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trú tại số 23 - tổ 11 - phường Khương Đình - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội - Việt Nam. Tôi sinh ngày 15/05/1982, hiện đang là sinh viên năm cuối nghành Toán - Tin ứng dụng, trường Đại học Thanh Hoa - Bắc Kinh - Trung Quốc.

    Nay thấy sự việc bất bình, nhằm phấn đấu đảm bảo một TTVN tốt đẹp hơn (câu thường nói của tôi trên TTVNOnline), tôi xin chính thức kính gửi ý kiến nói trên đến Ban tổ chức và Ban giám khảo các cấp đề nghị xem xét và đảm bảo quyền lợi cho toàn thể cộng đồng thí sinh.


    Chúng tôi cám ơn bạn Nguyễn Ngọc Xuân. Khiếu nại của bạn đã được BTC chấp thuận. Chúng tôi đang tiến hành thẩm tra lại những điều mà bạn nêu ra. Để bảo đảm tính khách quan trong việc đánh giá các sản phẩm dự thi, chúng tôi sẽ không mời ông Vương Vũ Thắng tiếp tục tham dự vào cuộc thi năm nay.

  2. #52
    Tham gia
    10-10-2003
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chán chết thôi, có cái vụ nay không cũng làm rùm beng. Nếu các bác không đồng tình với cách trao giải thưởng của cuộc thi TTVN thì năm nay các bác tốt nhất đừng nên tham gia cuộc thi chi cho mệt, vì biết chắc rằng mình đâu có được giải ( vì giải nhất được chọn trước khi thi rồi ) - có nên tẩy chay hay không thì để cho các bác quyết định, em đây không có ý kiến - hay là để các bác BTC tự thi rồi tự lãnh giải thưởng luôn cho tiện. Còn một cuộc thi như thế thì ... chỉ càng làm xấu hổ Vietnam thêm thôi. Chắc là có lẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ giáo dục Vietnam ( học thuộc lòng ) hay bị ảnh hưởng bởi 4 từ "Con ông cháu cha" ( The son of the powerful ) nên mới có được những người "nổi tiếng" như VVT nằm trong BTC. Thôi thì mỗi ngừơi mỗi tính, chứ đâu có ai biết được tâm địa của người khác bao giờ. Còn vụ bác gì đó ở báo CA TPHCM, thì làm ơn đừng có hô hào lên như vậy, chỉ làm mất mặt báo CA TPHCM. Chuyện này thì thuộc về lãnh vực của PA 25 chứ đâu phải của báo CA TPHCM, còn báo CA TPHCM muốn lên tiếng ( vì không nói sợ người ta nói mình không biết gì ) thì đi điều tra việc BTC cuộc thi TTVN có gian lận hay không. Còn chuyện 10 tỷ đồng để mua một phần mềm lỗ hỏng tùm lum thì cũng giống như tôi mua thằng bạn tôi với giá 10 tỷ và sau đó với giá 10 tỷ nó mua lại tôi, như vậy chúng tôi là những người giàu có vì đã có 10 tỷ rồi. Ôi thì giá trị con người 10 tỷ cũng bằng một cái phần mềm Vietnam. Nhưng nếu trả 10 tỷ cho 1 phần mềm hỏng hóc và 1 con người không biết lòng tự trọng và tự hào dân tộc thì... chắc chọn cái software cho rồi, vì cái software hư còn fix còn patch lại được chứ con người hư rồi thì...

  3. #53
    Tham gia
    26-10-2003
    Location
    Houston, TX
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Archive luồng 232 - ttvn forums:

    http://www.cctest.co.uk/ttvn/ttvn.htm

  4. #54
    Tham gia
    29-11-2004
    Bài viết
    55
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Rồi.... xong........ đúng là cục.. gạch

    http://hacker.tintucvietnam.com >>>> thấy direct sang chú bán host bèo Nhân Hòa ở HN.
    Không biết chú Nhân Hòa năm nay có dự thi TTVN miếng nào không mà nhào dzô chơi luôn cả tintucvietnam thế nhỉ??? Nhân Hòa là một công ty TNHH đang hoàng, bán host rẻ có "tiếng" mà sao lại đi làm cái việc này ? Hà Nội đất chật mà sản phẩm dự thi lại đông, chen không nổi thì đạp đổ hả mấy anh Nhân Hòa?

  5. #55
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    Quote Được gửi bởi vumanhcuong @ TTVN.com.vn
    Các bạn thí sinh TTVN thân mến,

    Trong mấy ngày qua, một nhóm hacker đã tung những tin tức thất thiệt về các sản phẩm lọt vào chung kết cuộc thi TTVN 2004, về các sản phẩm đã đoạt giải của cuộc thi và cho rằng có sự lobby, chạy giải... Thay mặt BTC TTVN, tôi xin trả lời như sau:

    1. Về sự tham gia của anh Vương Vũ Thắng. Anh Vương Vũ Thắng được Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Thư ký Hội đồng Giám khảo TTVN mời vào nhóm các chuyên gia giúp đỡ HĐGK sơ loại vòng 1 (Đợt chấm sơ khảo bao gồm 3 vòng). Tại vòng này, anh Vương Vũ Thắng có tham gia đánh giá sản phẩm Fansipan. Sau khi nhận được ý kiến của bạn Nguyễn Ngọc Xuân về sự liên quan giữa anh Vương Vũ Thắng với sản phẩm Fansipan tham dự cuộc thi năm nay, BTC đã tiến hành thẩm tra và thấy rằng một số tác giả của phần mềm này thực tập tại Cty Vinacomm, là nơi anh Vương Vũ Thắng làm việc. Xét thấy sự liên quan này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá sản phẩm Fansipan, BTC đã không mời anh Vương Vũ Thắng tiếp tục làm việc tại vòng 2. Các sản phẩm do anh Vương Vũ Thắng đánh giá tại vòng 1 đã được giao cho các thành viên khác trong nhóm chuyên gia thẩm định.

    2. Anh Vương Vũ Thắng đã đoạt giải Nhất cuộc thi TTVN 2001 và không có bất cứ sự can hệ nào với quá trình chấm giải của TTVN 2002 - 2003.

    3. Hội đồng Giám khảo TTVN do Tiến sĩ Khoa học Bạch Hưng Khang, nguyên Viện trưởng Viện CNTT làm Chủ tịch, luôn làm việc công tâm, trong sáng, khách quan và công bằng. HĐGK hoạt động độc lập với BTC và chịu trách nhiệm về quyết định trao giải của mình. Tất cả biên bản chấm giải của các cuộc thi TTVN từ 2000 đến 2004 đều được lưu giữ cẩn thận. Tất cả các giải thưởng mà HĐGK trao từ cuộc thi 2000 đến nay đều chính xác, xứng đáng và không có gian lận.

    4. Về những yêu cầu công bố thành phần Hội đồng Giám khảo, địa chỉ và điện thoại của họ, chúng tôi thấy rằng việc giữ kín danh sách hội đồng là để đảm bảo sự khách quan và công bằng trong đánh giá của HĐGK, điều mà tất cả các thí sinh và dư luận đều mong mỏi.

    5. BTC chỉ có thể công bố chi tiết sản phẩm dự thi, nếu được các tác giả đồng ý.

    6. Về sự tham gia của các công ty, chúng tôi xin lưu ý rằng Thể lệ cuộc thi TTVN 2004 không cấm các công ty đem sản phẩm của mình dự thi. Ngược lại cuộc thi năm nay khuyến khích các thí sinh thi tập thể qua thông điệp "Tích hợp công nghệ - liên kết bạn bè".

    7. Về hành động đe doạ tấn công các website báo chí sử dụng công nghệ iCMS, chúng tôi xin lưu ý: Tất cả các website trên đều đăng ký hoạt động hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Hành động thiếu chín chắn có thể sẽ khiến các bạn bị truy tố.

    8. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn các bạn hãy bình tĩnh, chờ đợi thông báo về danh sách các sản phẩm lọt vào chung kết TTVN 2004. Khi tham gia vào diễn đàn TTVN hay bất cứ một diễn đàn nào khác, mong các bạn hãy lịch sự và thận trọng trong các phát ngôn, hãy chứng tỏ rằng các bạn là đại diện cho tầng lớp thanh niên tiên tiến, có học thức và có văn hoá.
    Đây là bài trả lời của BTC TTVN trên diễn đàn TTVN, sau khi đã xóa đi cái thread "nóng" mà VuaXuMu mới trích ra 1 số ít ở trên. Đó cũng chính là cái link mà trang deface của hacker đã link tới. Không hiểu BTC dự định "del bài diệt khẩu" hay sao mà lại delete nó đi nhỉ? Làm như vậy chẳng khác gì có tật giật mình, mà lại càng làm cho giới CNTT "bất phục" hơn nữa với cách hành xử như vậy.

    Tuy nhiên, đâu chỉ có tiếng nói tại TTVN mới có giá trị, đã là dư luận thì không thể "bịt miệng" được bằng cách đó mà chỉ có 1 quyết định xử lý công bằng, công khai, hợp lý và thích đáng mới có thể làm cho dư luận lắng xuống.

    Sau khi đọc hơn 15 trang của thread đó vào đêm qua, tôi đã dự định save lại vì tôi nghĩ trước sau gì nó cũng bị delete, có lẽ vì nó quá "nóng" và lại được gửi trên diễn đàn của chính TTVN nên...

    Không biết ai còn giữ những bài viết của thread 232, có thể post lại lên đây không? Tôi đảm bảo nó sẽ không bị xóa vì ít nhiều gì đó cũng là những tiếng nói của dư luận, dù đúng dù sai thì BTC TTVN cũng phải nhìn nhận và xem lại, "không có lửa làm sao có khói" !? Không có "Frontier" thì làm sao có được "Tình thôi xót xa"... nhưng có lẽ kỳ này thì "tình vẫn xót xa" dài dài khi vẫn còn những cuộc thi của TTVN 2005, 2006...

    Đọc cái thread 232 tôi thấy được trang web này, nghe nói do VVT làm, tuy nhiên xem xong thì ...miễn bình luận, ai có đầu óc 1 chút thì sẽ hiểu được ý nghĩa của cái hình cuối cùng sau khi xem 1 loạt hình ở trên.

    http://odin.prohosting.com/antistar/
    Attached Images
    Được sửa bởi vikhoa lúc 16:13 ngày 29-11-2004

  6. #56
    xuongheo Guest
    EM cảnh cáo bác vi khoa ((Không có "Frontier" thì làm sao có được "Tình thôi xót xa"...))
    không được lăng mạ thần tượng Bảo Chấn của em. Lần trước em đã call lên chủi vietnamnet 1 lần rồi. Em nói chuyển cả PV của nó cả Tổng biên tập của nó nó vì tội lăng mạ thần tượng của em.
    Bác phải edit lại là: ((Không có "Vương vũ thắng " thì làm sao Opensource được "Lên ngôi ở TTVN"...)) thế mới đúng.
    Được sửa bởi xuongheo lúc 16:39 ngày 29-11-2004

  7. #57
    Tham gia
    15-10-2002
    Location
    Nhà vệ sinh Công Cộng
    Bài viết
    205
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ra't may la` c'ac ba.n da~ ki.p tho`i chua?n bi. Back Up ca'i Archive tren, tuy nhien da'ng ti'ec la` cu~ng da~ bi. xoa' ma't mo.t so' ba`i vie't (co' neu chu'ng cu' cu. the? ) tu` nga`y 26-11-2004 ==> to'i 27-11-2004.
    Tuy nhien ca'ch xu? su. cu?a nhu~ng nguo`i qua?n tri. die~n da`n TTVN da~ la`m toi pha?i ke't lua.n ra`ng cha'c cha'c la` co' su. gian la.n co' to? chu'c (va` da~ duo.c 1 so' nguo`i co' tha?m quye`n tie'p tay )

  8. #58
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    hix, vì cái thread này mà số người online trên DDTH tăng vọt


    1111 là số đẹp ! hihi, mọi người đọc bài này cũng đừng căng thẳng quá, rảnh vô đây thư giãn 1 chút đi:

    http://diendantinhoc.com/relax/

    http://www.diendantinhoc.com/relax/f...meo_juliet.swf

  9. #59
    Tham gia
    07-08-2004
    Bài viết
    128
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Càng đọc càng bức xúc cho nên cũng muốn góp vài nhời. Rằng là chúng ta thấy những điều mà "giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha". Xong tôi cứ thắc mắc không biết cái tay Vương Vũ Thắng này không biết xuất thân từ đâu mà lại dám làm cai việc tày đình như vậy. Tôi cứ mẩm chắc rằng tay này phải là con cha cháu ông nào to đây. Nếu ai có CV của tay Lý Quỳ - Vương Vũ Thắng này thì post lên cho anh em tìm hiểu.

  10. #60
    Tham gia
    03-12-2003
    Location
    bai rac
    Bài viết
    443
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Cuc_Gach
    Rồi.... xong........ đúng là cục.. gạch

    http://hacker.tintucvietnam.com >>>> thấy direct sang chú bán host bèo Nhân Hòa ở HN.
    Không biết chú Nhân Hòa năm nay có dự thi TTVN miếng nào không mà nhào dzô chơi luôn cả tintucvietnam thế nhỉ??? Nhân Hòa là một công ty TNHH đang hoàng, bán host rẻ có "tiếng" mà sao lại đi làm cái việc này ? Hà Nội đất chật mà sản phẩm dự thi lại đông, chen không nổi thì đạp đổ hả mấy anh Nhân Hòa?
    Pác này lại vui tính rồi, nếu mấy chú NH làm thì đề béng tên lên rồi cần rì phải để redirect sang đó, bố ai biết có cái subdomain hacker.tintucvietnam.com mà vào . Nói thế này nghi ngờ lại đổ dồn sang chú NH thì hết host rẻ cho anh em mua mất
    Được sửa bởi QueenRock lúc 16:40 ngày 29-11-2004

Trang 6 / 49 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •