Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
  1. #1
    Tham gia
    14-10-2004
    Bài viết
    876
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts

    giải trí một chốc!

    tui mời mọi người giải trí một chút với bài thơ sau..

    -------------------------

    Dĩ vãng ngày xưa đã cũ rồi
    Nhưng mà kỷ niệm vẫn theo tôi
    Vui buồn tôi giữ, tôi ghi nhớ
    Hình bóng bên tôi chẳng thể rời

    Bởi tôi chẳng phải kẻ vô tình
    Dẫu là tan vỡ mộng ba sinh
    Nhưng tình yêu ấy tôi luôn nhớ
    Đâu dễ quên đi được bóng hình

    Hiểu là nghịch cảnh phải buông tay
    Đành dấu trong tim tiếng thở dài
    Tôi nào đâu trách người xưa ấy
    Chỉ trách duyên mình chẳng được may

    -------------------------------

    còn nữa..

    tiếp đây
    ------------------------------

    Nên giờ tôi chẳng muốn nghe thêm
    Lời nói trên môi quá ngọt mềm
    Biết đâu rồi cũng bay theo gió
    Làm sao nhốt lại ở trong tim?

    Người phụ tôi rồi có phải không?
    Nói đi em nhé, chớ dối lòng
    Từ buổi chia xa về bên ấy
    Tôi hiểu thật nhiều nghĩa biệt ly…

    ----------------------------------

    còn nữa..

    tiếp và hết...

    ------------------------------------

    Người phụ tôi rồi… hãy nói đi?
    Tình thư ngày ấy cũng chẳng còn
    Sao không trả lại cho dĩ vãng
    Em đốt làm gì… thư tội chi !!!

    Người phụ tôi rồi có phải không?
    Chiều mưa giăng lối mây cũng sầu
    Nhớ em, tôi vẫn hằng đêm thức
    Để thấy dật dờ một giấc mơ

    Người đã không còn … phải thế không?
    Nhìn tôi lạnh nhạt đến xa vời
    Tình yêu ngày trước không còn nữa
    Em đã quên rồi có phải không?

    Em nỡ âm thầm gian dối tôi
    Để ru tình ấy những mưa chiều
    Lòng nghe tan nát lời em nói
    Tôi buồn nhiều lắm, em có hay?

    Tôi thấy mình khờ quá đi thôi
    Người ta nào có mến yêu mình…
    Em vui chỉ do lời gian dối
    Chọn một chàng hề, chính là tôi

    Đau lòng tôi lắm em biết không?
    À không, người ấy sao biết mà…
    Vai tôi đã đóng, chàng ngốc nghếch
    Tan vở tuồng rồi, xót thương tôi…

    Người phụ tôi rồi có phải không?
    Lòng nghe chua xót những ngậm ngùi
    Sao em không nói lời ly biệt
    Người phũ tôi rồi người biết không?

    Rồi bỗng xa rồi ở trong tôi
    Tình em dĩ vãng đã phai mờ
    Nên chẳng mong chi ngày xum họp
    Thôi thì em nhé thế càng hay


    ------------------------

    hết.

    có ai cho ý kiến không?
    tui đang buồn

    (theo Internet, chẳng nhớ trang web nào..)
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    30-07-2004
    Location
    HCM
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ... Thôi thì em nhé thế càng hay.
    theo được câu này.thì thôi mình không ý kiến nữa và đừng buồn nữa bạn ơi.
    .. áo thun,áo sơ mi bán nhiều lắm,ráng lựa cái nào vừa rồi mua.

  3. #3
    Tham gia
    14-10-2004
    Bài viết
    876
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi aminevip View Post
    .. áo thun, áo sơ mi bán nhiều lắm, ráng lựa cái nào vừa rồi mua.
    gần 4 năm rùi mà mình vẫn chưa lựa được cái áo nào vừa ý. có mấy cái cũ bị người ta cướp rùi.
    hic hic..

  4. #4
    Tham gia
    07-03-2008
    Location
    Đất thép
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi hieept View Post
    gần 4 năm rùi mà mình vẫn chưa lựa được cái áo nào vừa ý. có mấy cái cũ bị người ta cướp rùi.
    hic hic..
    Bác Hiệp nói sao nghe thảm quá nhỉ???Bác lựa không ra hay là bác khó tính quá hả?

  5. #5
    Tham gia
    14-10-2004
    Bài viết
    876
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi spammail*** View Post
    Bác Hiệp nói sao nghe thảm quá nhỉ???Bác lựa không ra hay là bác khó tính quá hả?
    mấy cái áo khó tính, tui dễ tính lắm, nhét vừa là nhét liền..

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •