dân IT mà dùng từ chuyên ngành không chính xác thì làm sao mà hiểu rõ máy tính được .Kiểu này có khi mở ra một lớp dạy nhận biết từng bộ phận hay tên gọi của các linh kiện máy tính lại hái ra tiền ấy chứ )
dân IT mà dùng từ chuyên ngành không chính xác thì làm sao mà hiểu rõ máy tính được .Kiểu này có khi mở ra một lớp dạy nhận biết từng bộ phận hay tên gọi của các linh kiện máy tính lại hái ra tiền ấy chứ )
heee.
a e ai cũng nói đúng (theo suy nghĩ của từng a e 1)
các case là cái vỏ máy còn cpu là chíp mà @@! khác nhau hoàn toàn
Mình nghĩ không nên đặt nặng quá vấn đề câu chữ... Quan trọng là mình có đam mê cái mình đang theo đuổi hay không... IT...
bó tay cho bác
giả sử có một cái máy của bạn bạn bị hỏng phần main
bạn ấy bảo cậu ơi máy tớ hỏng mất cái case cậu giúp mình với
nếu cậu hiểu case là thừng máy -> case có hỏng máy vẫn chạy ?
nhưng cậu bạn của bạn cứ khăng khăng ko cái case của tớ bị hỏng có phải bạn mất thời gian ko ?
tôi chỉ đồng ý với sau của câu nói của bạn
mình có đam mê cái mình đang theo đuổi hay ko ?
Các bác có từng nghe qua lập trình viên ko biết cài win ko? Liệu có vấn đề gì ko?
đọc xong tâm sự chưa hiểu lắm
Lang thang
theo kinh nguyệt của tui thì là dầy : bà con tròm xóm bình thường có biết cái case đâu, họ cứ hư rồi réo mình qua coi rùm, hỏi hư cái rì thì nói là hư cái thùng, hư cái màn hình, hư cái loa... mấy ông Ít Tiền cũng qua xem xem rồi bảo hư cái xê pờ u, trỏ tay vào cái thùng -> xê pờ u là cái thùng, bảo hư cái case (í là hư cái j đó trong máy, ko phải là màn hình, ko phải là loa, chuột hay bàn phím) cũng trỏ tay vào cái thùng -> case là cái thùng, rồi thì đem máy đi bảo hành hay sửa thì đem cả cái thùng đi, người ta hỏi thì đem case đi sửa, đem cpu đi sửa -> hư case, hư cpu... người này nói người kia riết nó loạn chữ.
đén là bó tay case là case chứ case là cpu à :d
em đọc xong thấy cảm động và thương cho nền cntt Việt Nam các bạn à
Bookmarks