Trang 10 / 17 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 161
  1. #91
    Tham gia
    22-05-2008
    Bài viết
    3
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi ─»ÑgÔç─ÑØ─¹─» View Post
    sao giống như tả núi đôi của mấy bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú quá vậy ta
    nói bậy không hà

  2. #92
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Khi vận công đến thành công lực thứ tư, Sến cô nương tin chắc chàng sẽ đỗ, nàng lại len lén nhìn chàng. Quả nhiên, lần này thì Kiệt thư sinh đã có phản ứng! Nàng nhìn thấy mồ hôi chàng bắt đầu rịn, nhỏ từng giọt xuống người nàng! Tuy nhiên hai mắt chàng vẫn nhìn xa xăm.

    Nàng quyết định tung đòn knock out!



    Nàng cố tình hất tung chiếc váy, mượn làn gió thổi tấm váy phất phới nữa kín nữa hở, để lộ cặp đùi thon thả, óng ả, mượt mà, rồi nàng vén váy từ từ từng chút một lên cao, lên cao dần ... cho đến khi một hình tam giác đen đen vừa xuất hiện nàng lại kéo xuống, rồi kéo lên, rồi kéo xuống.

    Cứ như thế nàng chờ phản ứng từ Kiệt thư sinh. Lần này khói bắt đầu xuất hiện trên đầu chàng, nàng thấy người chàng nóng rực! hồ môi chàng nhỏ ngày càng nhiều, ướt đẩm tà áo, khói trên đầu chàng ngày càng bốc lên cao hơn, người chàng nóng như lửa. Nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không thấy cái ấy cộm vào người nàng nữa! Lạ quá, nàng tự nhủ. Có thánh mới làm được thế!

    Thật ra Sến cô nương không biết rằng Kiệt thư sinh đang vận công hóa giải đòn Thảo sư của nàng.

    Số là trước đây trong khi đi bán than bôn ba khắp nơi, chàng đến một xứ nọ. Trong tửu điếm chàng nghe cuộc nói chuyện của hai người như sau :

    - Tháng này xăng tăng giá, điện tăng giá vật, đô lên giá vàng lên giá chỉ có luơng của chúng ta là ổn định thôi.

    - Trời ạ, chết còn sướng hơn. Bây giờ có ngân lượng đi đổi lấy hiện kim cũng không được. Sống còn thua con chó nữa!

    - Thì đó, xứ gì mà toàn là quan tham, quan lớn thì ăn của đút lớn, quan bé thi ăn theo kiểu quan bé, đến mấy thằng làng xã cũng vơ vét sạch đất đai của dân chúng, khốn nạn thật. Người ta kêu oan thì bắt nhốt, bao che cho bọn quan tham. Phủ binh phủ huyện binh huyện mà.

    - Vậy mà quan trên cứ than "Trên nói dưới không nghe", nghe làm sao được, mình có liêm chính đâu mà người ta nghe, muốn người ta nghe phải chịu khó làm gương chứ. Đằng nay!

    - Khổ quá, biết rồi, nói mãi!

    - Nói vậy mà có ai thấu hiểu cho dân đen mình đâu.

    ....

    Nghe đến đây Kiệt Lặc cứ thắc mắc hoài cái câu khẩu quyết "Trên nói dưới không nghe" kia.

    Thế là từ đó chàng cứ lẫm bẫm câu khẩu quyết này, nghiên cứu sự sâu xa của nó, rồi rãnh rỗi chàng luyện tập dùng ý chí điều khiển các cơ quan trong người như tay chân mát mũi miêng, tất tần tất thứ nào cũng tập luôn cả bộ phận sinh dục nữa làm sao mà ý chí con người không thể điều khiển chúng là được.

    Nhưng quả thật để luyện võ công này không phải dễ nếu không sống thật trong xứ sở nọ, nơi mà "trên nói dưới không nghe ấy".
    Được sửa bởi dly lúc 09:01 ngày 18-03-2011

  3. #93
    Tham gia
    31-10-2008
    Bài viết
    45
    Like
    23
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Mùi nặng quá, cho thêm bột ngọt, bớt hương vị đi Sư phụ ơi

  4. #94
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi Barack Obama View Post
    Mùi nặng quá, cho thêm bột ngọt, bớt hương vị đi Sư phụ ơi
    Cái hay của sự đời là đầy đủ hương vị mới ngon Bin ạ. Phải cay, đắng, chua, chát thì mới cảm được cái ngọt, bùi của đời chứ. Cái gì cũng có lý do của nó, phải nói sao cho hợp logic, ví như cái bí kiếp Thảo sư kia mà không có Kiệt Lặc thần công chế ngự thì có mà loạn. Mà muốn nói về xuất xứ của món võ công Kiệt Lặc này phải xuất phát từ ý tưởng " Trên bảo dưới không nghe" chứ. Mà cái câu danh ngôn đi vào lịch sử này có nguồn gôc từ đâu? Lại phải bàn đến vấn nạn đó, thế nên mới có đoạn trên.

    Bin giỏi thì viết tiếp đi, chứ Íp phải vận mấy chục thành công lực mới tả thực được như thế đó.

    Vậy hén!

    Quả nhiên, khi sống trong thế giới thực ấy, thế giới mà "trên bảo dưới không nghe" ấy Kiệt thư sinh mới ngộ ra được chân lý. Chân lý chỉ bắt đầu từ một câu khẩu quyết đó là "lừa". Chính vì thế mà ở cái xứ này, mọi người đặt tên nó là xứ lừa.

    Muốn biết tại sao lại gọi là xứ lừa xem hồi sau sẽ rõ.

    PS: Vậy là có thêm con lừa tham gia câu truyện nữa rồi đó các bác ạ.
    Được sửa bởi ips lúc 09:27 ngày 18-03-2011 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #95
    Tham gia
    31-10-2008
    Bài viết
    45
    Like
    23
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Tiếp đi Sư phụ, con chỉ có ý kiến cá nhân tẹo thế thôi chứ món do thầy nấu gia giảm thế nào là ở thầy mà

  6. #96
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Quote Được gửi bởi ips View Post

    PS: Vậy là có thêm con lừa tham gia câu truyện nữa rồi đó các bác ạ.
    Bác kể chuyện trâu chó thật hay

  7. #97
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Thì ra Kiệt Lặt sử dụng tuyệt chiêu riêng của mình để hóa giải cái thảo sư gì đò hẳn?

  8. #98
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Đúng vậy, để chế ngự Thảo sư y pháp của Sến cô nương nọ, Kiệt Lặc thư sinh đã phải dụng đến môn võ do tự tay chàng sáng chế, đó là Kiệt Lặc thần công, dùng hết mười thành công lực mới khiến "trên bảo dưới không nghe" được.

    Chính nhờ cơ duyên chàng lạc vào xứ lừa nọ, nếu không trên võ lâm cũng sẽ chẳng có bí kíp kiệt lặc này!

    Nghe về xứ lừa đã lâu nhưng chàng chưa hình dung hết tính chất lừa của nó để luyện môn võ công Kiệt Lặc, thế là chàng quyết chi thâm nhập vào xứ này, cùng ăn cùng ở với nó.

    Trên đường tìm quán trọ, chàng thấy một đám nông dân tay cầm biểu ngữ, miệng luôn hò hét :

    - Trả đất cho chúng tôi, trả đất cho chúng tôi.

    Chàng lén lại gần xem thì bị bon quân lính xua đi chỗ khác, không thể quan sát sự tình.

    Nghĩ trong đầu phải có công cụ để ghi lại cảnh tượng này, chàng quyết định bỏ ngân lượng ra mua một cái D40X.

    Bỏ đám đông chàng vào quán nước nghỉ chân, đập vào mắt chàng là một bảng quảng cáo như sau :

    - Trần gia tiêu cục chuyên mua bán hàng chính hảng, nguyên đai nguyên kiện, phụ tùng đầy đủ.

    Ghé mắt vào xem có cái D40X nào không. Nhìn vào dòng cuối cùng của bảng quảng cáo :

    - Nikon D40X : Hàng xài rồi còn 99,99%, mua được khuyến mãi bao đựng máy din, kèm theo thẻ nhớ 8G, hai cục pin xịn, hai cục sạc v.v... Giá chỉ 5 nghìn lượng bạc!

    Thấy hợp túi tiền chàng bèn rảo bước đến Trần Gia Tiêu cục. Ai ngờ đó là cú lừa đầu tiên trong đời chang thư sinh trong trắng ấy.

    Muốn biết cú lừa đầu tiên của Kiệt thư sinh ra sao xem hồi sau sẽ rỏ.
    Được sửa bởi ips lúc 11:24 ngày 18-03-2011

  9. #99
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    he he không lo giao cho đủ phụ kiện thế nào cũng có thằng bị bêu rếu

    Hoặc có thằng bị chém nay mai với cái chiêu "cả vú lấp miệng..." học của Sếu cô nương

  10. #100
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Tào đại nhân!
    Xin có một đề nghị: "Cho dly đóng vai có sự cố tốc váy nha"

Trang 10 / 17 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •