Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
  1. #1
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts

    Tin Học Xanh về Lang Thíp - Yên Bái

    Ngày 12.3 Tin Học Xanh đã lên đường đến Lang Thíp - Yên Bái với sự đồng hành của website thương mại điện tử divivu.com. Tin Học Xanh mang đến đây 8 bộ máy vi tính để giúp trẻ em khó khăn có cơ hội tiếp cân với tin học và có thêm điều kiện để học tập. Tuy đường xá khá xấu và vất vả cộng thêm thời tiết không thuận lợi nên dù đã cố gắng nhiều nhưng do máy móc phải di chuyển chặng đường hàng ngàn cây số nên đã không tránh khỏi những hỏng hóc.

    6h ngày 12.3 những bộ máy đã được xếp gọn gàng để lên tầu về Lang Thíp, tầu đến Lang Thíp lúc 14h20. được sự giúp đỡ và phối hợp của địa phương nên tuy tàu chỉ dừng lại ở Lang Thíp có 4' nhưng máy móc cũng xuống ga kịp thời và chuyển đến nơi lắp đặt một cách an toàn. Vì điều kiện thời gian có hạn nên các thành viên của Tin Học Xanh bắt tay ngay vào việc dỡ đồ và tiến hành lắp ráp. 8 bộ máy tính được xếp thành hai hàng và mỗi người phụ trách một hàng. Có lẽ do máy móc do di chuyển quá xa nên ngày khi ban đầu nhiều máy đã không khởi động được. Nhưng những điều này đã được tiên liệu nên anh/ em nhanh chóng tháo dỡ vỏ máy để siết lại ốc và các linh kiện bên trong. Những phần vỏ bị vỡ - rạn được dán lại, chiếc vỏ máy bị va đập dẫn đến méo nó đã được nắm và gõ lại cho cẩn thận. Dần dần các bộ máy đã hoạt động một cách trơn tru.

    Chỉ còn một chiếc máy do bị hư hỏng quá nặng nên đã không thể khôi phục được nó được mang trở lại Hà Nội để sửa chữa lại và chờ mang tới những điểm đến tiếp theo của Tin Học Xanh.

    Công việc được hoàn tất vào khoảng 18h, các thành viện trong đoàn nghỉ tay và chuẩn bị ăn với người dân địa phương bữa cơm chiều một cách sớm nhất và nhanh nhất để chuẩn bị cho kịp tầu trở lại Hà Nội. Người dân địa phương đã rất nhiệt tình đưa các thành viên của Tin Học Xanh vượt qua gần 10 km đường lầy lội đầy bùn đất và trơn trượt để đến ga Bảo Hà cho kịp chuyến tầu sẽ khởi hành lúc 21h. Rất may là đã lên kịp tầu và trở về Hà Nội an toàn vào lúc 4h ngày 13.3 kết thúc hành trình cả nghìn cây số của những chiếc máy tính đến những nơi cần thiết.

    Góp phần vào sự thành công của chuyến đi, ngoài sự nhiệt tình và góp sức của các thành viên của Tin Học Xanh, của người dân địa phương thì còn phải kể đến sự đồng hành của website thương mại điện tử divivu.com. Rất mong muốn divivu.com sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chuyến đi của Tin Học Xanh trong tương lai.

    Một số hình ảnh về chuyến đi:
    1. 4 máy tính đang được vận chuyển từ ga Lang Thíp về nhà thờ (Gọi là Ga chứ thực ra là dừng giữa đường để đổ hàng xuống thôi)



    2. Bắt tay ngay vào việc lắp đặt các máy tính.



    3. Những máy tính đầu tiên bật được lên.



    4. Chạy được 1 lúc thì mất điện lưới, may mà trong nhà thờ có máy nổ để test tiếp các case còn lại.



    5. Vật lộn với chú thương binh cuối cùng.



    (Bài viết và hình ảnh do nguoimoi và apthap đăng)
    nguồn
    Được sửa bởi dly lúc 05:39 ngày 14-03-2011

  2. #2
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post

    1. 4 máy tính đang được vận chuyển từ ga Lang Thíp về nhà thờ (Gọi là Ga chứ thực ra là dừng giữa đường để đổ hàng xuống thôi)


    Mấy miếng gỗ thông cẩu thả như vầy mà ga Hoà Hưng nó charge mình những 100 ngàn/kiện, cáu sườn nhất là lúc nhìn bức hình này, mình chợt nhớ lại vẻ mặt ban ơn của cha nội trưởng toán bốc xếp "một kiện là 60 nghìn, dồn hai kiện vào làm một cho gọn, bọn này tính hai bác 100 nghìn thôi nhé" mai mốt thất nghiệp chắc chạy chọt, xin vào đây làm chân đóng thùng gởi hàng

    THX xin ghi nhận sự ủng hộ tinh thần của anh Dũng, Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Dũng Minh tại Yên Bái, dù lần này không có dịp trực tiếp nhận được sự tiếp tay của anh, nhưng trong khi lập kế hoạch cho chuyến đi, anh Dũng đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về đường đi và tình hình ngoài đó, giúp cho anh em có được sự lựa chọn hợp lý khi tính toán lộ trình, dù không có dịp quấy quả anh lần này, mình vẫn nhớ lời mời rất hào sảng của anh "các chú cứ việc chuyển đồ từ Hà Nội ra thẳng Yên Bái cho nó tiện, tới Yên Bái cứ mang hết vào nhà tớ để, rồi sau đó mình tính tiếp đường lên Lang Thíp".

  3. #3
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Giá mà các bác làm một phần giới thiệu ngắn về Làng Thíp và lý do Làng Thíp biết đến THX để từ đó có đợt đi này thì tốt hơn biết bao nhiêu

  4. #4
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Giá mà các bác làm một phần giới thiệu ngắn về Làng Thíp và lý do Làng Thíp biết đến THX để từ đó có đợt đi này thì tốt hơn biết bao nhiêu
    Có cả ở đây nè bác Dính:

    http://tinhocxanh.org/forum/viewtopi...6bb645&start=0

  5. #5
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    tks lão Bin - Lão tóm tắt rồi quẳng lên trên này đi

  6. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Lão Lọ lâu nay chắc thiếu bạn nhậu, nên quên trước quên sau, vụ này lâu rồi mà

    Linh mục Thái, giáo xứ Lang Thíp, được sơ Huệ phụ trách các em nữ sinh dân tộc nội trú ở IayunPa giới thiệu đến THX, ông phụ trách một khu vực khoảng 700 dân, đa số là người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng hơn 200km thuộc địa phận tỉnh Yên Bái. Yêu cầu được gởi đến THX khoảng gần tết và kế hoạch tặng máy cho Lang Thíp được lên từ đầu năm nhân mấy dịp cà phê thời gian đó.

    Do khoảng cách địa lý nên chuyến đi này THX Hà Nội chịu trách nhiệm chính và được sự hỗ trợ chặt chẽ của THX Thanh Hoá, do TH và HN cũng gần nhau (ai biết có gần hông, nghe mấy ổng nói vậy ). 10 bộ máy tính hàng tuyển chọn được gởi bằng tàu hoả ra HN ngày 3/3/2011 và do các anh em THX Thanh Hoá nhận giúp, ngày 12/3/2011 THX Hà Nội lên đường đến Lang Thíp, do các bạn bận công việc đột xuất nên cuối cùng chỉ có Nguoimoi và Apthap đi cùng, chị Swan, Quangtrung và Donna tính theo nhưng không thu xếp được. Và chuyến đi có thể gọi là thành công khi chỉ có 1/8 chiến sĩ phải quay về hậu cứ, chờ được phục hồi nhân phẩm để đi đợt sau gần hơn. Đợt kế của THX Hà Nội dự kiến là Ngoại Thôn, thuộc Hà Tây cũ, nay là ngoại thành Hà Nội. Chi tiết của chuyến đi thì các bạn đã thuật lại bên trên rồi.

    Hết

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •