Trang 33 / 34 FirstFirst ... 283031323334 LastLast
Hiển thị kết quả từ 321 đến 330 / 340
  1. #321
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Nghe là biết Nai đó là Nai gì rùi

    Ừ thì nai, vậy mới không bị Sến cô nương phóng phi tiêu chớ !

  2. #322
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Cây cầu treo trông ngon lành quá hả bác Kiệt?

    Ở vùng nầy lũ về hằng năm nên cầu luôn luôn bắt rất cao để ghe qua lại dể dàng.Bác tài qua cầu vất vả lắm đây!

  3. #323
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    @chú Kiệt: con nhớ là mọi người giới thiệu thịt thỏ mà!!!

    @huongct: shena nghe thịt thỏ tính gắp rồi, ai dè nhanh chóng hiểu ngay mọi người nói tới "thỏ" là món gì nên từ bỏ ngay, hihi

  4. #324
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    @chú Kiệt: con nhớ là mọi người giới thiệu thịt thỏ mà!!!

    @huongct: shena nghe thịt thỏ tính gắp rồi, ai dè nhanh chóng hiểu ngay mọi người nói tới "thỏ" là món gì nên từ bỏ ngay, hihi

    Con bé này phí ta
    Đi du lịch. Thịt thỏ lá mơ mà không ăn thì ăn cái gì

    Mà bé có ăn thì có giữ lại trong bụng được đâu.

    Nên cứ ăn chứ sao lại chê



    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    nào giờ những chỗ mình đi, ban hành giáo toàn là những ông già, giáo xứ này lại toàn mấy ông thanh niên xồn xồn cỡ mình không.

    Trẻ dễ sợ lun
    Được sửa bởi ngoccong2001 lúc 13:11 ngày 09-04-2011 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #325
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Món luộc đó không đặc trưng, và cũng không ngon nữa, lần đầu thử thì không đáng vì mình có thể ghét luôn nó sau này.

    Bác Cả, mấy ông ở đó nói là mấy ổng lên cầu Mỹ Thuận, chụp hình, ăn cắp kiểu đem về cất cây cầu này đó, bà xã em tin ngay, còn em bảo hồi xưa vùng này mấy ông địa chủ toàn đi học bên Tây không, mấy ổng ăn cắp kiểu của tháp Effel về làm cầu mà bả hỏng tin

    Mọi người cứ xa luân chiến với mình, hết nửa chai ở bàn mình mà vẫn chưa được hột cơm nào vào bụng, cha Ngọ sốt ruột ra cắm điện, mở máy lên test, vài ông trùm hay chánh gì đó đứng lên phụ, chú Berg chạy lại hỏi mình sao anh ? Mình bảo khoan đã, hồi nãy xe dằn xóc, lúc chuyển máy xuống anh thấy có mấy cái case nó kêu lọc cọc, sợ có cái gì rớt ra, để mình mở máy ra kiểm tra lại đã, rồi mình khệnh khạng đứng lên, tính đi rửa mặt cái rồi ra làm việc luôn, ai dè lúc quay ra thấy bà con đã cắm điện, chạy phà phà rồi, chú Berg lại chạy vào méc là có hai máy đòi thay pin CMOS và hai con chuột chết ngắc, bà xã ngồi vét từ hai dĩa cơm hồi nãy tú hụ vào còn được lưng chén, giục mình ăn cơm, mấy ông bợm kia lại rủ dô dô nữa, mình bèn giao hẹn "tui ăn hết chén cơm này là tui đứng lên làm việc đây", nói vậy chứ chén cơm lùa có vài miếng mà cũng bị gài thêm mấy ly nữa.

    Ngoài lề chút nhân nói vụ ăn cơm mới nhớ, nhỏ Sếu mai mốt có đi đâu phải nhớ nè, vị trí đầu nồi là chỗ của con gái lớn trong nhà đó nhe, chỗ đó được quy ước rõ ràng từ xưa rồi, ví dụ như trong bàn nhiều con gái thì chỗ đó của chị lớn, còn trong bàn có mình mình là nhỏ nhất thì phải tự động dành chỗ đó để xới cơm cho cả bàn, chứ không được ăn gian kiểu mình là người ăn nhiều nhất mà né chỗ đó, bắt người khác lấy cơm cho mình là không nên. Gặp những gia đình nào còn giữ lễ nghiêm, sẽ bị la ngay tại bàn cơm luôn dù mình là khách đó.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #326
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Biết òi! Thấy chị Quang phải ngồi bới cơm luôn tay cho mọi người mà gặp bữa ăn ngon quá. Đói! anh xót phải hôn? (Dám cãi lắm à nha)

  7. #327
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Haizzz... vừa đánh dây thép cho ông Dê Lỳ, hỏi thăm ổng về việc chuẩn bị đi Pleiku sắp tới ra làm sao, nói chuyện một hồi... ổng phán cho một câu: thằng này dư tiền điện thoại quá nên mới nói quá trời !

    Mình mới đáp: dạ, mất một chút vì... anh thì đâu có đáng gì đâu...


    Vừa nói xong, giật mình ! Lật đật cúp máy, chạy vô toilet, soi... kiếng coi mặt mình có đỏ hay không ?

    Không đỏ ! Phùhhhh... may quá !!!

    Lỗ mũi cũng không bị dài ra giống như thằng người gỗ Pinocchio. May thật !
    ___ W ___

  8. #328
    Tham gia
    12-12-2007
    Location
    Cửu Thiên
    Bài viết
    475
    Like
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    HuHuHu! Rời ánh đèn đô thị về thưởng thức muỗi miền Tây, hix... chắc khi nào có chuyến đi tuyến Sóc Trang-Bạc Liêu.. mớitheo được quá....

  9. #329
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Haizzz... dòng đời đưa đẩy... một bên đưa... một bên đẩy... đẩy... đẩy... miễn làm sao mà sống được thì thôi...
    ___ W ___

  10. #330
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Giờ này tuần trước hình như có mấy người đi dạo chợ Nổi nè

Trang 33 / 34 FirstFirst ... 283031323334 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •