Trang 32 / 34 FirstFirst ... 27293031323334 LastLast
Hiển thị kết quả từ 311 đến 320 / 340
  1. #311
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Rốt cuộc cái post #306 với chỉ 1 hình cầu sắt TH, có ai không thấy hình không ? Hình đó mình upload từ flickcr đó. Không ai càm ràm gì nữa thì mình sẽ dùng nó.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #312
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Anh cứ đưa lên Flick đi. Ai cũng thấy mà anh. Để Lý chém cái tay spammer này cái. Đang vô bẳng Ubuntu trong USB, kiểm tra và thấy bêb ImageShack đùgs là hổng cho hiện và xem ảnh nếu không reg và lonin

  3. #313
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post

    Post lại thử cầu kinh zero up từ flickcr, tại thấy phần get BB code nó phức tạp quá, nếu bà con xem được hình ở đây thì mình sẽ upload lại.

    Xác nhận xem được

    Chờ hình bác
    Câu bài hơn Tào Íp

  4. #314
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Vài hình minh hoạ lại cho post phần bắt đầu đi, làm biếng chú thích lại mà mất công bà con cuộn lên xuống quá, hình này chụp trên phà Vàm Cống, sau lưng mấy người này là cabin lái phà


    Nàng Sếu vừa trả lại tô hủ tíu cách chừng gần tiếng, mặt vưỡn còn tươi nhắm vì biết sắp tới giờ cơm rồi


    Bên trong cabin phà, khác với tàu, phà chủ yếu là chở được nhiều chứ không cần tốc độ nhanh nên ta không thấy bánh lái như ở tàu, cabin này ở phần đầu của phà đang cập bờ, sau khi hành khách đã lên phà và cửa nẻo đóng cẩn thận, thuyền trưởng vào số de rồi chạy qua cabin đầu bên kia


    Trong thời gian thuyền trưởng chạy từ đầu này sang đầu kia, phà vẫn di chuyển, giờ này mới dám nói dại chứ lỡ mà ổng đang chạy lúc trời mưa, sàn trơn, ổng té cái bịch trẹo giò nằm một đống thì phà vẫn chạy không có người điều khiển, trong khi mấy cái phà khác vẫn lừng lững tiến tới rồi sao ta ? Hy vọng là mấy ông thuyển trường phà bên kia thấy và né trước


    Nhà nước hình như chỉ cấm xe lôi máy, xe lôi đạp vẫn còn rất nhiều ở phà Vàm Cống, đặc biệt là ở bờ Long Xuyên, hình như chỉ dùng chở mấy bà già đi bộ qua phà đi tìm xe của mình. Cũng có ý chụp tấm này cho đẹp nhưng lúc thấy mấy ổng toàn là đang ngồi trên xe và xe đang chạy qua mấy cái mu rùa giảm tốc, còn được mỗi cái này là tương đối.

    Dành cho bạn nào chưa bao giờ đến miền Tây: xe lôi là một cái thùng gắn hai bánh xe, người hay/và hàng hoá được chở bên trong thùng, thùng này nếu được "lôi" bởi xe gắn máy thì gọi là xe lôi máy, gắn vào xe đạp là xe lôi đạp (hình như người miền Tây không dùng chữ gọi tắt là lôi máy/lôi đạp), xe lôi máy đã được tất cả các tỉnh ở miền Tây cấm lưu hành hình như cách đây khoảng 3 năm do không an toàn. Xét về hiệu suất thì xe lôi hay hơn xích lô nhiều vì chở được nhiều hơn, dễ điều khiển hơn, nhưng không an toàn vì thắng không ăn.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. #315
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts


    Chiếc này vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau còn gọi là xe Dzua (hay xe Vua?)

  6. #316
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  7. #317
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    sao vẫn chỉ thấy có mấy cái hình vậy ta? bữa hỗm nghe anh Kiệt nói up cả trăm tấm lận mà
    Up thì nhiều, nhưng chỉ lựa cái nào phù hợp mới public thôi, ai nóng ruột thì theo cái link vô coi nguyên set á, chứ toàn chụp gứ với ... chó không, bỏ vô đây sao đặng

    Qua cầu sắt, mặt anh tài xễ giãn hẳn ra, ổng rụt rẻ hỏi mình " còn cái cầu nào giống vầy nữa hông ?", mình cười hì hì "Còn, lát nữa mình cũng ra đường này, quay lại nó lần nữa mà"

    Chạy được một đoạn, nhớ lời cha Ngọ là từ cầu vào 5 cây là tới nhà thờ, nhưng hồi nãy quên dặn tài xế canh đồng hồ xe, hai thằng tặc lưỡi thôi kệ, bên phải là kênh thì nhà thờ chỉ có thể bên trái, cứ đi thẳng chừng gần 10 phút tới khi nào gặp nhà thờ thì ngừng lại hỏi, phía sau xe bà con lục tục ngồi dậy, vươn vai, ngáp cứ như ... mèo vậy, và mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh đồng lúa bên đường không có lấy cọng cỏ, bà xã còn hí hửng mơ về giấc mơ kiếm cái villa dưỡng già của bả "đất ở đây dư nhiều vầy chắc người ta bán rẻ lắm ha" Ngang qua cây cầu sắt giống y chang cầu Mỹ Thuận, bên trái có một nhà thờ rất lớn, anh tài sừng xe hỏi mình phải đây không ? Mình hơi ngần ngừ vì khi tìm thông tin thì đây chỉ là một giáo họ chứ chưa được là giáo xứ nữa, mà nhà thờ thì to lắm, sẵn dịp ngồi xe đã lâu, mình nhảy xuống, vừa tranh thủ cắt cơn vừa gọi hỏi cha, chuông vừa reng đã nghe giọng cha bảo "qua rồi ! Quay đâu xe chạy ngược lại đi", mình buộc miệng "chết cha ! Qua lâu chưa cha ?", từ trong nhà thờ một ông áo đen bước ra đưa thay vẫy, mình vẫy lại rồi bảo anh tài xế, lúc này cũng tranh thủ xuống xe rít lấy rít để "tới rồi anh, ổng xạo dễ sợ, mình đứng ngay trước cổng mà ổng bảo chạy lố òi ",

    Cầu nhỏ không tên ngay phía trước nhà thờ, tuy nhỏ xíu nhưng tráng nhựa đàng hoàng


    Ngã ba chỗ chân cầu khá rộng, nhưng do tuy đường nhựa, lề đường lại là đất rải đá mi nên quay đầu xe cũng khá là vất vả, cổng nhà thờ thì vừa xuống dốc, vừa trơn chỗ lề đường, bề ngang vừa đủ chiếc xe lại vướng phía trên nóc, loay hoay một hồi cũng vào được, mọi người tranh thủ xuống hàng và việc ráp lên do các anh trong nhà thờ đảm trách, nào giờ những chỗ mình đi, ban hành giáo toàn là những ông già, giáo xứ này lại toàn mấy ông thanh niên xồn xồn cỡ mình không.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. #318
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Haiz ..... z...zz....

  9. #319
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Haiz ..... z...zz....
    Muốn cái giề ề ề ề .........

    Mọi thứ đâu vào đấy khoảng hơn 12g, cha Ngọ dứt khoát bảo ăn cơm đã rồi tính sau, mình cũng rêm người quá rồi nên gật đầu đại, do cha Ngọ đã ăn cơm khách rồi nên ông chỉ ngồi uống vài ly cho vui, nhà bếp hôm nay cho ăn toàn đồ cây nhà lá vườn, cá rô kho (tối đó về Cần Thơ bà xã Nino cũng đãi món lẩu cá rô này, nghe bác Cả nói đây là cá rô đầu vuông, người ta bây giờ nuôi thứ này không vì năng suất cao hơn cá rô đồng, hic hic, nghe tới cá rô là sợ gần chết òi, nhưng mà con này bự gần bằng con cá lóc lận, vụ xương cốt cũng không tới nỗi nào). Gà thả vườn luộc chấm muối tiêu, dĩa ... nai luộc ăn với lá mơ (nai luộc mà dính cà ri mới lạ), món nai này không ai dám đụng đũa hết nên chỉ mình mình xử, và ... 2 chai rượu đế loại 1,5 l, món này cũng mình mình đấu với mấy ông trùm luôn, bàn chú Bẻg thì bác tài làm vài ly rồi xin phép nghỉ, chú Berg tranh thủ ăn cơm xong cũng cầm cái máy ảnh chạy ra sau nhà thờ, còn bà xã mình với cô Sếu thì hỉ hả đồ ăn ngon quá, cứ làm tới tới,

    (đi tua, xong rồi về luôn, tối tính típ)
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #320
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Nghe là biết Nai đó là Nai gì rùi

Trang 32 / 34 FirstFirst ... 27293031323334 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •