Trang 28 / 34 FirstFirst ... 232526272829303133 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 271 đến 280 / 340
  1. #271
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    đâu có nhanh vậy chú, ngay đoạn Tiền Giang con mới trả lại tô cháo cơ!!! tính ra 2 ngày con không ăn được chi hết, tiếc đồ ăn dễ sợ, ngon lắm cơ!!!!

    con thấy chú với cô cứ tranh luận miết thôi!!!

    hichic, cái ghe nó chòng chành quá, tô cháo lại nóng nên con nồi xuống ghe luôn, không ngờ bị bắn lén!!!, ghét!!!

    Nhỏ này đi máy bay còn say

    Tập đi xe đi nhỏ. Chứ say xe thế thì làm sao đi du lịch và thưởng thức mấy món ngon của mỗi miền được.

    Như anh nè, khi xưa lên xe cái là chóng mặt, phải nằm 1 chỗ, đi riết cái lên xe toàn ngồi óanh bài với chơi game

    Đi cỡ chục chuyến là ok liền hà

  2. #272
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Chắc phải tới tối nay mới tiếp được, mớ hình up lên imageshack không hiểu sao mình xoay cho nó đúng chiều rồi mà khi load lên nó lại xoay ngang, sáng giờ đang bận quá nên để nó đó đã, tối về nhà tính típ
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. #273
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Hôm nay đến chợ nổi trể nên không thấy bún rêu.Thôi mời anh 1 tô cháo lòng nhé.



    Nhỏ ăn thay anh,nhỏ về Sài Gòn lấy lại nhe anh.
    góp chụp nghệ thuật, khoảnh khắc nghệ thuật, người ngồi cũng nghệ thuật nốt
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  4. #274
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post

    Nhỏ này đi máy bay còn say

    Tập đi xe đi nhỏ. Chứ say xe thế thì làm sao đi du lịch và thưởng thức mấy món ngon của mỗi miền được.

    Đi cỡ chục chuyến là ok liền hà
    đi máy bay chuyến ra Đà Nẵng là chuyến bay đầu tiên của bé á!!!

    đi hơn chục chuyến rồi, mà vẫn say vì đơn giản là lâu lâu đi 1 chuyến, chứ shena làm gì có nhiều thời gian mà đi liên tục.........chắc shena phải tập đi xe buýt thôi!!!!!!!!!

  5. #275
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    ..chắc shena phải tập đi xe buýt thôi!!!!!!!!!

    Đúng
    Khi nào về quê thì đi xe đò tập cho quen luôn.
    Đi riết sẽ quen.

    Sướng quá cũng hẻm được

  6. #276
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    hồi đó đi từ quê (Tiền Giang) đi Vĩnh Long thôi mà chỉ nữa chặng đã vật vã rồi, từ hồi hay đi xe buyt từ SG về LA thôi mà giờ khỏe re
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  7. #277
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    đi máy bay chuyến ra Đà Nẵng là chuyến bay đầu tiên của bé á!!!

    đi hơn chục chuyến rồi, mà vẫn say vì đơn giản là lâu lâu đi 1 chuyến, chứ shena làm gì có nhiều thời gian mà đi liên tục.........chắc shena phải tập đi xe buýt thôi!!!!!!!!!
    Chú chỉ cháu 2 cách đi tàu xe,phi cơ không bị say:
    -Tập ngũ trên võng,chân cao hơn đầu khoãng 7/3
    -Uống khoãng xị rượu Vốt-ka trước khi khởi hành.
    Cố tập thế sẽ toại nguyện.

  8. #278
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    đâu có nhanh vậy chú, ngay đoạn Tiền Giang con mới trả lại tô cháo cơ!!! tính ra 2 ngày con không ăn được chi hết, tiếc đồ ăn dễ sợ, ngon lắm cơ!!!!
    phải hông đó, nhớ tối bữa ở Cần Thơ đi bằng xe máy mờ

  9. #279
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Có mấy thằng khóa sau sang Sing, lần bay đầu tiên nó làm 2 bãi một bãi trên máy bay, một bãi ở ngay phi trường.

    Sau đó taxi về KS làm tiếp 1 bãi nữa. Tối đi xe bus thêm 1 bãi nữa.

    4 tháng sau đó ngay nào cũng taxi, bus giờ nó đọc sách luôn trên xe bus .

    Tập luyện bé Sếu ơi, cái đó tập được á. Bắt đầu bằng chuyện bỏ 4K dạo vòng vòng SG bằng bus đi . Có làm vài bãi thì mấy mụ soát vé đá ra khỏi bus thôi, sau đó bé gọi anh nào xung phong làm tài rồi chở về .

  10. #280
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Chuyến đi đầy lãng mạn,anh chị còn chia ngọt xẻ bùi mà!
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    con thấy chú với cô cứ tranh luận miết thôi!!!
    Xí, nói đại là con thấy cô cứ la chú miết đi, bày đặt tranh luận với lý sự

    Mấy thằng có vợ đi làm, được cái sướng là tối về nhà có chuyện để nói, vợ có quạu chuyện gì đó, ấm ức kể lại thì mình cũng biết đẩy đưa chút chút gọi là an ủi. Nhưng cũng có cái khổ là hông có ... xạo được, các bà một khi đã dính cái mind set hay logic nào đó thì cứ khăng khăng như thế là đúng, mình nói khác đi tức là mình xạo, dám xạo với bà hả bưởi, chít nà, chít nà....

    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    đâu có nhanh vậy chú, ngay đoạn Tiền Giang con mới trả lại tô cháo cơ!!! tính ra 2 ngày con không ăn được chi hết, tiếc đồ ăn dễ sợ, ngon lắm cơ!!!!
    Ngồi kế bên, thấy vợ cứ luôn tay bới cơm, mình rỉ tai hỏi nhỏ "đồ ăn ngon hả mẹ ? Ăn mạnh mạnh vô, cứ ngon miệng thì mình tới, lâu lâu mới có bữa ngon mà", bả lèm bèm "em bới cho nhỏ kia kìa, nãy giờ nó bốn chén òi"
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

Trang 28 / 34 FirstFirst ... 232526272829303133 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •