Xin cảm ơn các bạn đã để ý đến cái xứ xa xôi này.
Một điều cần nói thêm nữa là dân VT sống không xô bồ như SG, cuộc sống thiên về hưởng thụ và xả hơi là chính.
Đó là tui muốn giải thích tại sao bạn ko thấy người chơi trên sân; dân VT chỉ chờ đến ngày thứ 7 và CN là 2 ngày nghỉ để có thể đi du lịch, đi thăm hỏi bạn bè, đi xả hơi, nói tóm lại là nhậu nhẹt, cà phê cà pháo là chính - nên - lúc đó Chip đến ko ai chơi là phải.
Tui có anh bạn rất máu thể thao, sáng nào cũng chạy, chiều nào cũng đánh tennis (sân cq mà) ấy vậy mà tuần nào cũng thế, nếu ai hỏi sao hôm nay không chạy -"hôm nay thứ 7 mà, nghỉ chứ!!!
Mời các bạn có nhã ý giao lu cầu nông cầu ná ở VT thì xuống vào ngày nghỉ để có sân mà đánh, còn xuống ngày thường để ... xem người ta đánh.
Hẹn gặp.
Mai 01/12 Sealion đi công tác 2 tuần, sau khi về ai có xuống VT thì nhắn nhé!!!!
Bookmarks