Ko phải là gì nhưng thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên hỗ trợ dịch vụ ADSL của FPT quá kém nên post bài chia sẻ với mọi người.
Chuyện là phòng trọ mình đăng ký ADSL trọn gói của FPT vào thời gian khuyến mãi nên chỉ cấn nộp tiền khoảng 1 triệu là được miễn phí lắp đặt và miễn phí hoàn toàn phí sử dụng dịch vụ trong 6 tháng kể từ khi lắp đặt (tháng 10/2010).
Sau khi lắp đặt xong đang sử dụng bình thường thì gặp không ít phiền toái từ các nhân viên của FPT:
+ Lâu lâu họ gọi điện tới yêu cầu... "đem hợp đồng tới trung tâm để xác nhận"
Không biết xác nhận j mà lắm thế!! Chắc kiểm tra xem mình có còn giữ hợp đồng ko, nếu lạc đi đâu rùi thì... money, money ko thì cắt mạng.Trò gì ko biết!!!
+ Đợt về Nghỉ tết Âm lịch nên ko mang giấy hợp đồng xác nhận cho họ thế là họ cắt mạng tới bây giờ luôn.Trong khi mình đã gọi điện, mang giấy xác nhận tới rùi họ nói là về đi, kiểm tra xong rùi họ mở lại.
2-3 ngày vừa rùi gọi điện tới hỏi thì hỗ trợ bảo là chờ mở!!
Lúc gọi lên hỗ trợ hỏi mở chưa thì bảo mở rùi mà vào mạng ko đc họ bảo gửi hỗ trợ kỹ thuật xuống mà chờ 1 ngày vẫn ko có ai.
Cứ hứa hẹn hoài mà mạng thì vẫn không vào được.
Không biết thái độ phục vụ khách hàng kiểu j," KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỪNG HỨA"
Chả biết có bác nào gặp hoàn cảnh như mình ko?? Hic.Chán quá.
Bookmarks