Được gửi bởi
quangvu
Các bạn toàn đứng núi này trông núi nọ, chỉ thấy họ kiếm nhiều tiền nhưng không nghĩ công việc của các bạn là sự ao ước của họ. Thử hỏi họ xem họ muốn con cái mình đi bán trà đá/chạy xe ôm hay đi ngôi văn phòng ?
Hiện giờ, các bạn mới ra trường hoặc đi làm mới vài năm, ngoại ngữ không có, kinh nghiệm chưa nhiều, quan hệ chưa rộng thì mỗi tháng vài triệu là bình thường. Nhưng khi các bạn có 15 năm làm việc (15 năm thôi nhá), thử hỏi lúc đó cuộc sống ra sao. Các đàng anh tôi toàn mua nhà, xe riêng, có người mở cùng với bạn mở cty , có anh chỉ freelance cũng hơn 20 chai/tháng. Vì khi đó các bạn mới đạt độ chín và thực sự có thu nhập tốt. Hơn thế nữa, thu nhập các bạn sẽ tiến xong hành với kinh nghiệm các bạn.
Ngược lại, nếu các bạn bán trà đá, chạy xe ôm, bán gà . . . , các bạn có 15 năm kinh nghiệm thì liệu có thu nhập tương xứng? Tuy rằng họ chín sớm hơn các bạn, tầm 1-2 năm là có thể kiếm chục chay/tháng nhưng rất nhanh đạt ngưỡn và lúc đó rất khó để lên tiếp. Mà nghề bán buôn ngày càng bon chen, khổ cực, thường phải nói dối, thậm chí đôi khi làm những việc mình không muốn như ướp hàng the vào thịt, bơm nước vào gà. . . rất tổn âm đức. Họ còn rất ít thời gian lo cho gia đình, con cái. Họ không có du lịch, nghĩ lễ, cafe, bù khú với đám bạn, lo CA, gian hồ . . . Đó là chưa nói đến nhiều rủi ro khác mà họ sẽ phải gánh chịu. Nhiều người có thu nhập tốt thưc, nhưng phần đông là nỗ để che dấu sự thu thiệt của họ. Sự thua thiệt trong tương lai.
Ngược lại, cuộc sống dân Office lúc đầu khoa khăn đủ đều, đó là do bạn phải tầm trên 30 mới bất đầu chín. Nhưng thu nhập thì không có ngưỡn chỉ cần bạn còn làm việc, còn trao dồi kiến thức là xếp còn tăng lương, còn trả BHXH/BHYT. Khi già bạn còn lương hưu từ BHXH. Bạn chỉ phải làm 8h/ngày, 40h/tuần, bạn còn có lể/ tết, lâu lâu làm một chuyến hoành tráng đi Sing/Thái, thỉnh thoản cty cử đi Nhât/Mĩ/Úc công tác.
Nên đừng có than nữa nhá!
Bookmarks