Nếu bạn thấy buôn bán nhỏ giàu hơn lập trình thì sao ko làm buôn bán nhỏ???
Phi thương bất phú mà bác.
Nhưng mà nếu bác có niềm đam mê với IT thì vẫn nên theo đuổi nó chứ. Sau này mở công ty về IT là ok
chán nhỉ
mình chỉ ngồi coding html + css
ngày làm 8 tiếng, bữa trưa + nước giải khát miễn phí
nghỉ thứ 7, chủ nhật
lương 7 chai
thế có thua buôn bán nhỏ không
Bình thường mà , buôn bán nhỏ cũng cả ngày ngồi trông hàng , chả được đi đâu , chán lòi mắt , còn bác thì có cả con PC trong tay , kết nối với cả thế giới ko thik hơn à ?
Nghề gì cũng có cái khó của nó mà
NẾU CHỈ NGHĨ NGÀY NGÀY ĐI LÀM, VÀ TỚI THÁNG LÃNH LƯƠNG thôi thì, cả đời đừng mong làm giàu
hãy "Think Different" đừng theo lối mòn, đừng suy nghĩ theo đám đông.
Tại sao ai cũng nghĩ học ngành hot nào đó tốt nghiệp ĐH ra đi làm cho cty này, cty nọ tới tháng lãnh lương.
Ai cũng nghĩ, ngành học này ra đời dễ kiếm việc không? lương cao không? rồi nhảy vào học....và chỉ mong ra trường có việc làm, rồi tới tháng lãnh lương... nếu chỉ vậy thì sao giàu nổi
ai mong an nhàn, và an phận với đồng lương của công ty cho mình thì sao mà giàu?
vì đó là suy nghĩ của những người thích làm lính, vâng! và cả đời chỉ là lính là nhân viên của công ty này, công ty kia mà thôi...bán sức lao động, bán trí óc, bán thời gian ngày 8 tiếng cho công ty, để rồi cuối tháng lãnh lương và an lòng với đồng lương đó...sống bám vào lương
....tại sao chỉ mong kiếm tiền từ công ty, và trong chờ công ty ban phát lương cho mình? mà không nghĩ mình sẽ làm ra tiền?
có chí làm quan, có gan làm giàu.
thầy tui ngày xưa nói: "nếu sau này ra đời, các em chỉ an phận làm nhân viên, đi làm tới tháng lãnh lương, sống bám vào lương thì cả đời sẽ không bao giờ làm giàu nổi"
mình phải làm chủ bản thân, làm chủ thời gian của mình, làm chủ chính mình thì mới làm giàu được.
...làm chủ không dễ...nếu dễ thì ai cũng đều là chủ hết rồi, và ai cũng làm giàu hết, nhưng phải biết mạo hiểm, có gan làm sếp thì mới mong làm giàu được.
chắc bạn chưa thấy cảnh cô bán quần áo, ngoài chợ, mà dùng netbook kết nối D-com 3G à :P
Bookmarks