Mỗi ngành nghề đều có những người thành công và thất bại. Đừng so sánh người thành công của nghề này với những người thất bại của nghề kia.
Mỗi ngành nghề đều có những người thành công và thất bại. Đừng so sánh người thành công của nghề này với những người thất bại của nghề kia.
Sao không so sánh với lương của những ông quản trị dự án lớn ý. Có ai cả đời ngồi code để nhận lương bèo bọt đâu.
Bác kể nữa vẫn vậy. Mỗi nhà mỗi cảnh. Em biết nghề lập trình mệt mỏi và lắm bệnh tật nhưng trước mắt phải nuôi sống bản thân mình đã, rồi mới dám nghĩ đến làm giàu như thế nào đc.
VN mình chưa biết quý trọng lao động chất xám trong ngành IT. Đúng là như vậy, vì thời gian gần đây cái ngành này có vẻ hot, người người theo học nhà nhà theo học... Vì các cụ ở quê thấy bảo học CNTT không phải đi lại nhiều, lương cao, không phải vất vả nhiều suốt ngày ngồi máy lạnh nên cứ thích cho con đi học. Lớp mình nhiều bạn năm nhất bước vào cổng trường ĐH ngành CNTT thậm chí còn chưa bao giờ được tiếp xúc với máy tính...
Đến khi đất chật người đông thì hậu quả là cái giá của lập trình viên bây giờ rất là bèo. Bây giờ muốn tuyển lập trình viên PHP chẳng hạn, chớp mắt 1 cái là người ta xếp hàng dài rồi... Nhưng toàn những người sẵn sàng bỏ ngành lập trình để theo ngành khác, miễn là lương cao. Thế nên những người thực sự theo nghề và vươn tới được high class đúng là rất ít.
Còn những ai theo ngành này chỉ vì muốn có 1 cái nghề để kiếm cơm chứ không có sự tự tôn nghề nghiệp thì vẫn luôn chấp nhận mức lương thấp như vậy thôi...
Ông bà vẫn bảo "phi thương bất phú". Không chịu nghe theo còn than thở gì nữa!
ke ke! Nghề lập trình muôn kiếm cơm thì phải cố gắng trở nên tài giỏi. chớ tàng tằng thì khó sống cũng phải thôi. Nếu mà dễ làm dễ ăn thì có mà loạn!
nghematong[dot]com
Số phận, cuộc sống mỗi người một khác mà bạn. Mình yêu máy tính, yêu trang web ngay từ ngày còn nhỏ nên mình theo thôi, mặc dù mình biết đầy nghề khác buôn bán đơn giản mà lợi nhuận thu về cao hơn nhiều.
Mỗi nghề 1 cái khó và cái khổ riêng. Đứng núi nầy trông núi nọ chẳng được gì đâu.
Như a bán trà đá, chị bán gà. Người ta 1 nắng 2 sương mình có làm được không ? Trưa nắng cũng ngồi bán trà - còn gà thi 2phải đi gom và giao cho xong lúc mà dân IT còn đa số chưa thức.
Rồi những nghề khác nữa....
Lúc chuyển nghề rồi biết đâu lại thấy các vấn đề sau:
1.Ngày giờ thiên hạ đi chơi hay còn ngon giấc thì mình phải cắm mặt ra đường để làm.
2.Những lúc cuối tuần rảnh rang vi vu với vợ con thì giờ phải ngồi để kiếm tiền.
Nói chung đa phần giờ thiên hạ làm thì mình vẫn làm nhưng đa số ngồi ngáp gió. Giờ thiên hạ nghĩ ngơi thì mình phải lo phục vụ họ. Như a làm tóc hay rửa xe đi, cuối năm người ta lo đi mua sắm thì phải lo làm ..làm...
3.Nói như a giáo viên đi. Lương ba cọc ba đồng. Nhưng làm đúng giờ hành chánh. Ngày nghĩ đầy đủ còn được đi chơi dịp hè, rồi giao lưu nầy nọ. Trong khi có những ông chủ bà chủ đại gia nói là đi nước ngoài như cơm bửa, nhưng thật sự rảnh rang để chơi thì....hay lúc nào cũng phải lo...coi đi chuyến nầy kiếm được hợp đồng không. Ký kết xong thì lại lật đật bay về lo trông coi công việc ở cty, nói là đi nước ngoài mà....
1 Nghề 1 thể, nghề nào cũng khổ thôi. Ông kêu cntt khổ, xây dựng còn khổ hơn. Giao thông thì như lính Trường Xa..lâu lắm về nhà 1 lần mà cũng cực...
Nghề nào cũng giàu . Đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Trời đã phú cho mỗi người mỗi khả năng . Mình hỏi bác chủ thớt nếu không làm iT bác sẽ làm gì để sống ?? . Văn kém, giao tiếp kém, quan hệ không có nhiều... Nghề đã chọn mình rồi .
Riêng chuyện than thở mà không quyết đoán "bỏ hay không" mình dám chắc bạn meoden8x "không thể" (và không có tố chất) LÀM DÂN KINH DOANH được rồi.
Ngọc :D
Bookmarks