Trang 100 / 101 FirstFirst ... 95979899100101 LastLast
Hiển thị kết quả từ 991 đến 1,000 / 1001
  1. #991
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Chắc tôi phải học, tôi có mấy cái a/c bên FB, đăng ký 1 lần rồi bỏ (phải đăng ký vì tôi chơi Candy Crush gì đó trên 4 máy - tablets/smartphones và không dùng 1 a/c).

    Bạn K bảo nhắn bạn để gặp nhau tháng 9 này thì phải. Tôi khoảng tháng 2/17 đi BB và sẽ ghé chơi SYD.

  2. #992
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hội hè, đình đám (kỳ 1)

    Tôi tiếp tục mục ăn uống trên khu ẩm thực cho hợp .... khẩu.

    Ở Nhật, hầu như mùa nào cũng có hội, chỉ khác là nhiều hay ít, to hay nhỏ và có tiện để đến không.

    Chúng tôi chuẩn bị cả tháng trước mình sẽ đi hội nào trong thời gian ngắn ngủi vài tuần ở Tokyo. Vậy mà có hai hội hoa chúng tôi đến họ đã đóng cửa trong khi mọi quảng cáo, từ Internet đến các toa xe lửa đều cho thấy còn dư cả hai tuần. Họ cáo lỗi vì thời tiết xảy ra ngoài dự trù của họ. Chẳng lẽ đòi tiền đi xe lửa đến, thành ra hai cái Sundays hai vợ chồng tốn tiền xe mà còn mất giờ lội mưa lội gió.

    Thôi, chúng tôi không chụp được hình xin mời coi tạm hình của họ
    Code:
        http://www.sainokuni-kanko.jp/eng/sightseeingspot/023.html
    
        https://lifetoreset.wordpress.com/2012/05/16/mt-fuji-shibazakura-flower-festival/
    Hội hoa thứ nhì, chúng tôi còn đổi chương trình qua chỗ khác còn hội hoa thứ nhất thì đúng là đi không lại trở về không. Tốn thêm tiền khi qua Ameyoko (Ueno) rồi "quên" lối ra !

    Đặt chân đến Tokyo ngày hôm trước, hôm sau chúng tôi đi dự lễ hội ở Asakusa ngay. Sáng sớm tôi đã thức dậy mở email xem con có dặn dò gì thêm không. Nó dặn kỹ là phải mang theo cái pocket-wifi và power bank. Lạc bất cứ chỗ nào gọi nó ngay để nó tìm ra chỗ nào gần nhất, tiện nhất, nhanh nhất về nhà trọ. Nó còn bảo bố mẹ đã đi Asakusa rồi, chắc không lạc đâu.

    Chúng tôi rời nhà trọ ra ga xe lửa. Định bụng là mua cái gì ăn nhưng vỡ lẽ ra là tiệm ăn lơn hay nhỏ gì ở quanh khu vực mãi 11 giờ mới mở cửa. Suppermaket cũng phải 10 giờ. Chỉ có gần ga xe lửa có 1 quán ăn bán một số thức ăn take away như mì xào (?), bánh gì như bánh ú .... và vài thứ khác chẳng biết ngọt hay mặn. Chúng tôi định mua ăn thử nhưng thôi vì ăn không được tìm chỗ vất là cả một vấn đề.

    Lộ trình chúng tôi phải đi : Sasazuka - Shinjuku - Kanda - Asakusa tức là 3 chuyến xe lửa. Khi đến Kanda, chúng tôi không tìm ra Tokyo-Metro Ginza Line ở chỗ nào nên phone về hỏi con. Cháu vắng nhà.

    May quá lúc đó có 1 gia đình Nhật, quốc phục chỉnh tề, lại xách theo máy ảnh nên tôi đoán họ đi hội và đến hỏi. Họ cười, không trả lời nhưng ngoắc tay bảo theo họ. Không dè người phụ nữ mặc quốc phụ Nhật mà mình thấy đi hai bàn chânn chụm nhau trong phim ảnh lại đi nhanh đến thế. Tôi chỉ phải nhanh chân đi theo họ cả hơn nửa cây số mới đến đường xe lửa Tokyo-Metro Ginza Line.

    Qua cửa vào trong nhà ga họ biến mất. Chúng tôi cứ thấy đông người là đi theo và cuối cùng cũng đến được Asakusa. Lại mở cái tablet xem phải ra cửa nào vì sau khi xuống xe ai cũng có vẻ vội vã chạy tứ toán. Con dặn bố mẹ phải ra cửa Sensoji temple. Mò mãi mới ra đúng cửa.

    Đây là ngày hội Sanja Matsuri
    Code:
       https://en.wikipedia.org/wiki/Sanja_Matsuri
    Khi chúng tôi ló đầu lên các bậc thang chót (từ subway) đã thấy toàn người và người. Có nhiều người từ xa tới họ cũng "bơ vơ" như chúng tôi, nhưng họ là người Nhật nên không bị ngôn ngữ bất đồng.



    Chuẩn bị .......




    ...... và ôn tập

    Phải tới 11 giờ họ mới diễn hành, còn hơn 2 tiếng nữa lận, nên chúng tôi tính mạnh ai nấy đi hẹn đúng giờ đến cổng chùa. Nhưng tôi quyết định "em đi đâu, anh theo đó" kẻo giữa chốn đông người (lạ) mà phải đi tìm em thì mất vui. Và cả hai chúng tôi đi dọc theo các cửa hàng ở Nakamise-Dori Shopping Street
    Code:
        http://mcha-jp.com/11636
    Chúng tôi thấy được vài món hàng ưng ý nhưng bảo nhau khi nào về hãy mua, mua bây giờ làm sao mang theo.



    Nakamise-Dori Shopping Street


    Tới giờ, chúng tôi trà trộn vào đám đông. Đúng là ngày hội: trống, kèn, múa, hát .... và kiệu (?). Hình như hội hè của Nhật phải có kiệu mới đúng. Mà hội hè thì nhất định là phải vui rồi.


    Họ khiêng kiệu từ 4 hướng tới rồi lại tản ra bốn hướng. Rất ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi chia nhau chụp hình, quay phim một lúc rồi rút lui khi hội bắt đầu chuyển sang ăn nhậu.



    Cùng nhau chụp

    Tôi post thêm hình trên Google Photos. Sẽ gửi links sau.

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #993
    Tham gia
    10-08-2016
    Bài viết
    35
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Qào này là china town hả bác ơi?

  5. #994
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi hoangphuong3285 View Post
    Qào này là china town hả bác ơi?
    Tôi có viết là ở đâu trên đó rồi, chỗ này là Asakusa. Bạn muốn xem hình tôi chụp ở Chinatown Tokyo xin chịu khó xem lại các trang cũ. Bạn thấy nhiều chữ Hán là vì ở Nhật họ dùng chữ Hán còn hơn VN dù họ có chữ viết riêng.

  6. #995
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hội hè, đình đám (kỳ 2)

    Nikko (ngày 1),

    Trước khi rời nhà 2 tuần, chúng tôi biết Nikko tổ chức hỳ hội hàng năm rất lớn nên quyết định mua vé xe lửa (JR Railpass) cho 1 tuần và book khách sạn. Mua vé xe thì được nhưng book khách sạn thì không được ở gần vì không còn phòng, mà phải đi xa cách Nikko khoảng 20 cây số. Con tôi trấn an là ở Nhật, chỗ nào cũng có xe lửa hoặc xe bus nên đừng lo.

    Mới 7 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở Shijuku để activate vé xe JR cho 1 tuần. Chúng tôi đến quầy (West), nhân viên bảo phải đi qua phía North và giờ này họ chưa mở cửa. Tưởng từ West qua North gần chúng tôi đi tà tà. Không dè Shinjuku Station chỉ có 4 cửa chính là West Gate, East Gate, South Gate và New South Gate do đó sang khu vực North phải qua đường (hoặc qua đường hầm). Chúng tôi mò ra ngoài mặt đường đúng lúc mưa nhưng không biết đường đi bên trong, vả lại qua cửa ra rồi, vào lại tốn tiền nên lội mưa qua đường.

    Thấy khoảng 10 người đang xếp hàng, chúng tôi đứng vào nhưng họ cho lên trước vì họ đợi người cho đủ group của họ. Văn phòng vừa mở cửa chúng tôi vào ngay. Họ xét phiếu mua trước đây và passport (tiện đây xin lưu ý quý vị mua online, nên điền đủ tên theo đúng passport vì có đại lý họ chỉ họi tên, họ mà không hỏi tên đệm - middle name. Khi đến nhận vé phải chỉnh lại và họ chặt đẹp, chúng tôi phải trả thêm A$33 một vé để họ làm vé khác có middle name).

    Sau khi điền đơn, họ cắt và dán bản phụ vào vé của mình (có đủ tên, họ, passport ...) và đóng dấu ngày activate vé. Chúng tôi cũng book luôn xe tốc hành và xe chuyển tiếp cho ngày từ Nikko về Shinjuku. Thực ra thì không cần book nhưng book thì chắc chắn chuyến xe có chỗ cho mình ngồi.

    Chúng tôi đến Nikko vào lúc đang mưa. Sau khi mua dù và áo mưa, chúng tôi phải mua vé xe bus ngày để đi quanh khu vực. Đi chơi ngày mưa thì thật buồn. Chúng tôi đã đi Nikko 1 lần rồi nên lần này chỉ đến xem lễ hội hàng năm, ở ngoài trời, mà mưa thì càng buồn hơn.

    Tới trạm 7 chúng tôi xuống. Tôi nhớ lần trước tôi có kể về cái cầu (hình 02) có giá mãi lộ khá đắt so với chiều dài. Rất nhiều người chỉ qua để chụp hình.


    Tôi có viết 1 lần trong chuyến đi Nhật trước đây: Đây là cây cầu qua suối lấy tiền mắc nhất thế giới. Ai qua cũng phải mua vé, họ chỉ chụp hình, nhất là lúc mùa Đông

    Chúng tôi vào khu vực lễ hội. Quang cảnh thật "thê thảm", người ta tìm chỗ trú mưa hết, chỉ vài nhúm người kiên trì đội mưa.


    Ai đi coi hội ngày mưa gió

    Chúng tôi tìm chỗ quang đãng nhất, đợi tới giờ vẫn chưa thấy gì. Mấy người đứng bên xì xầm rồi ra về. Chúng tôi nán lại vài phút mới nghe từ loa phóng thanh nói là họ phải huỷ chương trình nhưng theo dự báo thời tiết họ sẽ khai mạc với một số xạ thủ cưỡi ngựa bắn cung vào lúc 2 giờ chiều. Nếu dự báo thời tiết sai, họ đành cáo lỗi.

    Chúng tôi đi vào khu bảo tàng tìm chỗ trú mưa và ăn trưa. Đi loanh quanh (vì mưa) trong khu vực và trở lại trước 2 giờ. Trời có vẻ bớt nặng hột và người đến trước chúng tôi khá đông. Tôi phải lách vào cạnh ghế quan khách đứng.

    Máy giới thiệu 3 xạ thủ đầu tiên, hai người còn trẻ nhưng người thứ 3 có vẻ lớn tuổi. Tôi đứng kế ghế quan khách nên đối diện với ban giám khảo (hình 08). Sau một số nhắn nhủ về an toàn như không chụp flash sợ ngựa lao vào khác giả .... là tới màn cưỡi ngựa bắn bia. Họ dẫn ngựa từ dưới lên và bắt đầu từ chạy từ trên xuống.


    Đoạn đường chiến binh. Họ đổ cát/sỏi ở giữa cho ngựa chạy


    Kỵ sĩ đầu tiên xuống dự thi. Tôi nghe không rõ nhưng hình như anh là con của một vị chức sắc địa phương

    Cả thảy có 3 tấm bia, mỗi tấm cách nhau khoảng hơn trăm mét tức đà đoạn chạy ngựa bắn cung chỉ khoảng 500 mét. Họ phi nước đại (nhưng cũng có người láu cá, chỉ chạy chậm) để bắn. Cả thảy có 12 người và khoảng hơn 1 giờ họ công bố kết quả với 2 người bắn bể cả 3 "bia", 5 người bắn bể 2 bia, 1 người bắn bể một bia và một người bắn trật hết. Họ nói năm ngoái khá hơn nhưng năm nay có lẽ tại Trời.


    Ban giám khảo của một bia


    Họ dặn không được chụp đèn vì ngựa sẽ choá mắt và lao vào đám đông


    Bắn trật, giám khảo xem và xác nhận


    Bắn trúng, bia vỡ tung và khỏi phải xác nhận

    Họ cám ơn khách đội mưa và kiên trì đợi. Họ cũng báo cho biết chắc chắn ngày mai thời tiết tốt hơn họ sẽ theo chương trình của ngày mai đầy đủ.

    Chúng tôi ra về còn "tức" nhưng làm sao mà tức với Trời được. Chúng tôi tính qua khu http://edowonderland.net/ EDO WONDERLAND nhưng thấy trời chưa có vẻ khả quan nên rủ nhau về khu trung tâm kiếm gì ăn rồi tìm đường đến khách sạn.

    Trên tuyến đường từ Nikko đến Kinugawa-onsen, chúng tôi phải đi từ Nikko đến Shimo-Imaichi rồi chuyển xe. Trên xe từ Shimo-Imaichi đến Kinugawa-onsen chúng tôi thấy khoảng 90% là học sinh. Ngồi đối diện chúng tôi là hai cháu gái khoảng 13 hay 14 tuổi. Chúng tôi hỏi đường, hai cháu nói chuyện với nhau rồi ra dấu tay cho chúng tôi biết phải qua 4 stops, tới stop thứ 5 thì xuống.

    Cứ mỗi lần xe tới trạm, hai cháu xua tay bảo đừng xuống cho tới trạm thứ 5 hai cháu bảo chúng tôi xuống và cùng xuống với chúng tôi. Thấy vậy, chúng tôi đưa ngay địa chỉ hotel cho 2 cháu và hỏi taxi ở đâu. Cả hai dẫn chúng tôi đến taxi và hai cháu dặn bác tài cái gì không biết, ông ta quay xuống tỏ ý bảo chúng tôi yên tâm, ông sẽ đưa đến nơi.

    Và chỉ không đầy 10 phút sau, chúng tôi đến check in. Đây là khách sạn bên ngoài có vẻ Tây phương nhưng bên trong kiểu Nhật đến 99%. Họ bảo chúng tôi cởi giầy, đưa cho 2 đôi dép, chìa khoá locker dể cất giầy. Chúng tôi trở lại trả tiền phòng (chúng tôi book trước nhưng check-in họ mới lấy tiền) và họ đưa chìa khoá phòng.

    Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi xuống tìm chỗ ăn tối. Khách sạn này biệt lập, họ có xe shuttle đưa khách từ khách sạn này đến khác sạn "sister" của họ là nơi có đủ dịch vụ. Xe vừa rời khách sạn, phải 1 giờ nữa mới có chuyến kế. Chúng tôi bỏ tiền vào máy lấy thức ăn làm sẵn và không quên lấy thử vài lon bia địa phương về phòng nhâm nhi.

    Thế là hết 1 ngày.

  7. 2 thành viên Like bài viết này:


  8. #996
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hội hè, đình đám (kỳ 3)

    Nikko (ngày 2).

    Sáng hôm sau, chúng tôi khăn gói quả mướp trả phòng và nhờ họ gọi taxi ra ga xe lửa theo đúng giờ giấc con gửi qua email tối trước. May mà qua đêm mấy cái áo bị thấm mưa đã khô nên bỏ vào backpacks không sợ có mùi.

    Đến ga xe lửa, chúng tôi mua vé xe (vì JR passes không dùng được) rồi cẩn thận hỏi họ đứng đâu để đợi xe. Đúng giờ xe tới và cũng phải chuyển xe sau ít trạm để đến Nikko.

    Tới Nikko, chúng tôi mua vé xe bus ngày và lên xe đi tới chỗ hội. Mãi 10 giờ họ mới khởi sự nên chúng tôi tìm chỗ ăn sáng. Như có viết trước đây: tìm chỗ ăn tối ở Nhật khá dễ dàng nhưng tìm chỗ ăn sáng thì khá nhiêu khê. May quá có 1 tiệm mở cửa, và theo thực đơn để ở ngoài thì họ nhắm vào khách hàng "Tây ba-lô". Chúng tôi không là Tây nhưng cũng vác ba-lô vậy.

    Bà bán hàng (có 1 mình thì phải vì không thấy ai giúp) có vẻ rất Tây, có lẽ ngoài 60 rồi. Trang trí trong phòng nửa Tây, nửa Nhật và tạp chí cho khách đợi đều bằng Anh ngữ.

    Chúng tôi nhìn thực đơn và đặt hai bữa ăn sáng tiêu chuẩn của quán: trứng, bánh mì, bacon và cà phê. Phải nói là cà phê bà pha rất tuyệt với loại cream khá đặc biệt (không biết hiệu gì vì bà để sẵn cho mỗi người một tách nhỏ). Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi bộ đến chỗ hội vì chỉ 1 có trạm xe bus. Thấy người đến khá đông, chúng tôi quyết định mạnh đứa nào đứa ấy đi và hẹn xong hội về chỗ ăn trưa hôm qua gặp nhau.

    Tôi tìm đến chỗ gần khán đài, không biết là bà nhà đã chui (đúng là phải chui) được ngay chỗ dưới đài của MC và máy chụp hình chính của các nhà báo (hình 22), thành ra thay vì chụp hình Vui chỉ quay video. Tôi không giám chen ra đứng hàng đầu nên phải đứng sau một số người.


    Truyền hình và nhà báo địa phương - họ đặt máy nhiều chỗ nhưng MC đứng ở đây

    Tới giờ khai mạc, hiệu lệnh là những tiếng súng lớn. Sự chờ dợi của mọi người đã tới, cuộc diễn hành bắt đầu. Đây là cuộc diễn hành của hơn 1 ngàn "lính" mặc trang phục xưa để diễn lại tang lễ của Tokugawa Ieyasu (1542-1616) vì khi ông chết, theo nguyện vọng của ông, gia đìnnh và thuộc hạ đã đưa ông từ Shizuoka Prefecture đến Nikko. Ông là người khởi nghiệp của Tokugawa Shogunate ở Edo (Tokyo).


    Niên trưởng của ngày hội dẫn đầu


    Áo quần các toán diễn hành rất màu sắc. Theo MC thì họ may áo quần theo đúng kiểu cách của trang phục thời đó (400 năm trước).


    Kiếm và gậy gộc


    Một đoàn quân khác

    Cuối cùng là 3 cái đền thu nhỏ (hình 51) được nhiều người thay nhau khiêng trên đoạn đường. Theo MC, chỉ có hội này hàng năm dùng 3 đền (kiệu). Hội tháng 10 hàng năm chỉ dùng 1 trong 3 dền thôi.

    Sau cuộc diễn hành, chúng tôi đến khu các hàng thức ăn để ăn trưa. Trên đường ra cổng, chúng tôi thấy họ đang chuẩn bị cuộc diễn hành thứ nhì (hình 66) của ngày hôm đó.


    Rước kiệu, có 3 kiệu loại này. Chúng hình như rất nặng vì họ thay nhau khiêng mỗi người chỉ khoảng 15 bước


    Sau khi diễn hành, khu ăn uống đông khách hơn


    Tôi không lọt vào trong được nhưng đây là nơi họ sửa soạn cho lần diễn hành buổi chiều, họ sẽ đi ngược lại.
    May chỉ mưa vài lần nhỏ, nếu không có thể họ phải bỏ diễn hành.

    Xin mời xem thêm hình trong Google Photos (Picasa cũ) tôi đã post lên.
    Code:
         https://goo.gl/photos/jBvPpwemYP7Xkjuz6
    Xin sem thêm chi tiết ngày hội này:
    Code:
         http://www.jnto.go.jp/eng/spot/festival/shunkireitaisai.html
         http://spacestation.earth/nikko-japan-events/nikko-toshogu-grand-spring-festival

  9. #997
    Tham gia
    10-09-2016
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Dẹp quá, mong 1 lần đc ghé thăm

  10. #998
    Tham gia
    08-05-2016
    Bài viết
    57
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    ảnh đẹp quá, có một ngày mình sẽ đi vòng quanh thế giới

  11. #999
    Tham gia
    28-06-2016
    Bài viết
    19
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thích nhất bức hoàng hôn nhìn từ biển

  12. #1000
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Năm rồi, sau khi đi Nhật tôi đi Mỹ ngay, lúc về ít lâu thì không vào DDTH được nên nghỉ luôn.

    Tôi tính viết luôn hai chuyến qua Mỹ (Seattle tháng 6/2016 và Portland tháng 5/2017) nhưng Photobucket lại trục trặc.

    Thôi đành đợi khi nào tiện viết tiếp. Vả lại, cứ tự biên tự diễn hoài cũ kỳ

    TG

Trang 100 / 101 FirstFirst ... 95979899100101 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •