Trang 6 / 101 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 1001
  1. #51
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    47 là sanh năm 1947 đó!!
    Tuổi con heo, nghe nói nhàn lắm ....

  2. #52
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Tuổi con heo, nghe nói nhàn lắm ....

    Bác TOM tuổi đinh hợi.

    Muốn có kiến thức rộng quá cở như bác TOM ...nhàn hổng đặng đâu?
    Khó quá, không thèm ký

  3. #53
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    VÀI HÌNH ẢNH KYOTO

    Chúng tôi dùng Kyoto như là trạm chính để từ đó đi những nơi khác, nhưng cũng tranh thủ đi chơi đêm. Hôm đó, chúng tôi dự tính đi coi hát (dù chẳng hiểu mô tê gì) nhưng mua vé không được đành thả bộ đi chụp hình - Hình chụp thì nhiều nhưng cái nào cũng có người nhà nên chỉ post vài hình:


    Một ngôi chùa mở cửa trễ


    Chợ đêm, hầu hết bán đồ ăn uống

  4. #54
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Cái tựa rùng rợn vậy chứ không như vậy đâu. Bạn có thể đọc nó từ link sau, đừng cười nhé.

    Code:
    http://www.geocities.com/hoctapnet/onsen.html
    Dạ cười quá trời luôn, tại vì đúng là nó không phải vậy

  5. #55
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Hì Hì!! Như thế là mình còn trẻ. 47 như mình là còn trẻ chán
    Chà thì ra bác TOM hơn em đúng 3 con giáp . Trai Đinh gái Quý, tiếc em hổng phải con gái .

  6. #56
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Chà thì ra bác TOM hơn em đúng 3 con giáp . Trai Đinh gái Quý, tiếc em hổng phải con gái .
    Bó tay bác nầy!Nếu bác là gái..rồi ép bác TOM hay sao?
    Khó quá, không thèm ký

  7. #57
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    .... Muốn có kiến thức rộng quá cở như bác TOM ...nhàn hổng đặng đâu?
    Đúng đấy .... vì tôi cũng Đinh Hợi nhưng tới giờ này vẫn còn phải đi cày, chưa được nghỉ. Tôi thì kiến thức không rộng vì ngoài hai thứ máy tính và máy hình chẳng biết gì hết. Tôi làm nghề máy vi tính được gần 30 năm chuyên về mainframe hardware và chụp hình mới được khoảng 50 năm, trong đó chỉ có vài năm (từ 1968 đến 1973) là có kiếm tiền với máy ảnh và phòng tối. Hồi còn ở VN có một thời tôi dạy Toán cấp III.

  8. #58
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Đúng đấy .... vì tôi cũng Đinh Hợi nhưng tới giờ này vẫn còn phải đi cày, chưa được nghỉ. Tôi thì kiến thức không rộng vì ngoài hai thứ máy tính và máy hình chẳng biết gì hết. Tôi làm nghề máy vi tính được gần 30 năm chuyên về mainframe hardware và chụp hình mới được khoảng 50 năm, trong đó chỉ có vài năm (từ 1968 đến 1973) là có kiếm tiền với máy ảnh và phòng tối. Hồi còn ở VN có một thời tôi dạy Toán cấp III.

    Lời tâm sự nhẹ nhàng ,mấy chục năm ...không là thời gian ngắn một quãng đời!
    Khó quá, không thèm ký

  9. #59
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Hồi còn ở VN có một thời tôi dạy Toán cấp III.
    Té ra mình đúng. Thảo nào bài viết của ổng khô queo

  10. #60
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Đúng đấy .... vì tôi cũng Đinh Hợi nhưng tới giờ này vẫn còn phải đi cày, chưa được nghỉ. Tôi thì kiến thức không rộng vì ngoài hai thứ máy tính và máy hình chẳng biết gì hết. Tôi làm nghề máy vi tính được gần 30 năm chuyên về mainframe hardware và chụp hình mới được khoảng 50 năm, trong đó chỉ có vài năm (từ 1968 đến 1973) là có kiếm tiền với máy ảnh và phòng tối. Hồi còn ở VN có một thời tôi dạy Toán cấp III.
    Sao mà có nhiều trùng hợp lạ kỳ, chỉ khác là tôi kỷ sửu và dân vật lý.
    Và khác nữa anh sống ở nước ngoài ,tôi vẫn là Gia Định.

Trang 6 / 101 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •