uống 1 vài nước, thấy ko đâu bằng cf VN, vừa đậm đà vừa thơm ngon, các nước khác nhạt lắm
uống 1 vài nước, thấy ko đâu bằng cf VN, vừa đậm đà vừa thơm ngon, các nước khác nhạt lắm
cafe ở các quán thường được trộn các loại với nhau theo tỉ lệ nhất định để tạo ra hương vị riêng
Mình thì thích loại cà phê rang thêm tí muối của miền Trung , đắng đắng mặn mặn uống phải nói là hơi bị ghiền . Nhưng mà lâu rồi chưa có dịp được uống nữa ,tiếc thật .
cafe việt là chất rồi, người nước ngoài qua việt nam là mua cafe việt về uống đấy nhé.
cafe Việt là loại Robusta thì nặng rồi, lại đậm vị nữa
Bookmarks