lâu lắm rồi không về sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể . Trung Thu vừa rồi, lại nhậu..
riết đíu hiểu cái cuộc sống mình ra sao luôn
lâu lắm rồi không về sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể . Trung Thu vừa rồi, lại nhậu..
riết đíu hiểu cái cuộc sống mình ra sao luôn
nhìn mấy e nhỏ sao ma dễ thương thế ko biết
Trung Thu lại sắp tới rồi, bà con có chuẩn bị đồ thủ công về dán lồng đèn chưa?
nhỏ giờ con chỉ khoái lấy lon bia hay hộp sữa bò làm lồng đèn thôi. Mẹ mua cho đèn lồng giấy là 5' sau đốt cái lồng đèn =))
Trước khi đổ vấy cho đám con nít thời nay nó thế này thế nọ, tớ phải hỏi rõ là ngày nay có bao nhiêu phần trăm các bậc làm cha làm mẹ tại Việt Nam còn đủ lòng trân trọng văn hóa dân tộc để dùng cơ hội một năm mới có một lần này để cùng con cháu quây quần lại làm family project, để mỗi đứa một cái lồng đèn với design có một không hai trong xóm làng, thay vì ghé ngang chợ trên đường về từ sở làm để mua quách cái đèn nhựa ò í e nhạc Hoàng Phi Hùng "cho nó tiện"?
Theo cá nhân tớ nghĩ, trong cái đám phụ huynh ấy chắc cũng chẳng được mấy gia đình nào biết quây quần lại trong ngày Tết để lau lá, gói bánh chưng, nằm quanh bếp lửa đợi Giao Thừa, và lý do của họ có lẽ cũng là vì "hầu như trẻ bây giờ không còn ưu ái văn hóa Việt Nam", bác Cả ạ!
Được sửa bởi Arkain lúc 13:43 ngày 24-09-2012
Bác ngỏ thì tớ mới nói.Cũng có khi không phải bác Kền ạ!
Cái đèn TQ không phải ai cũng biết nó độc hại,khổ cái người lớn chỉ nghĩ nó tiện lợi mà thôi.Thôi thì vài ba đồng cho trẻ chơi Trung thu là được rồi.Họ đâu có nghỉ đến văn hóa văn nghệ gì.Riêng tớ thì xin vài lời trách những người có điều kiện sản xuất lồng đèn để bán cho các cháu vui trung thu thay vì phải nhập hàng TQ.Chả lẻ TQ làm được ,mình thì không?Nhập chi đồ chơi có hóa chát độc về hại đồng bào mình.Chính quyền cũng tệ,mùa trung thu nào cũng cảnh báo đèn có chất độc,vậy mà không có biện pháp ngăn chặn,chỉ reo réo năm ba ngày trước trung thu rồi đâu cũng vào đấy.Năm sau ra rả tiếp!
Khó quá, không thèm ký
Bookmarks