Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Thông tin Ted Williams - Người đàn ông vô gia cư với giọng nói do Thượng Đế ban tặng


    Ted Williams bên lề đường với tấm bảng "Giọng nói của tôi là món quà do Chúa ban tặng"


    Sau khi đoạn phim dài 90 giây quay cảnh người đàn ông vô gia cư với "giọng nói Chúa ban" bên lề đường tại thành phố Columbus, tiểu bang Ohio, được tung lên YouTube, Ted Williams lập tức trở thành một trong những đề tài hot nhất trong giới truyền thông tại Hoa Kỳ và Anh Quốc trong tuần này.

    http://www.youtube.com/watch?v=O6kI_u3ho_c
    Đoạn video nổi tiếng đã giới thiệu "giọng nói vàng" của Ted Williams đến với cư dân mạng khắp các quốc gia nói tiếng Anh


    Từng đi học để làm xướng ngôn viên radio, rượu chè và ma túy đã kéo Ted Williams xuống vũng bùn, gia đình tan vỡ, Ted Williams trở thành vô gia cư suốt hơn 20 năm, mỗi ngày dùng giọng nói ấm áp không kém gì các xướng ngôn viên thể thao chuyên nghiệp của mình để đổi lấy các đồng tiền lẻ của khách qua đường, và bây giờ, ông có cơ hội làm lại cuộc đời ở tuổi 53.

    Sau khi video clip này được hàng triệu người chuyền tay nhau và Ted Williams được phỏng vấn trên TV, các đài truyền hình lớn trên cable như MTV, MSNBC và ESPN, giải bóng bầu dục chuyên nghiệp National Football League, và đội bóng rổ Cleveland Cavaliers của giải National Basketball Association đang ráo riết mời gọi ông làm xướng ngôn viên cho họ với các hợp đồng béo bở.

    http://www.youtube.com/watch?v=gWG6zNf4xY0
    Ted Williams trả lời phỏng vấn của chương trình The Early Show trên đài truyền hình CBS


    http://www.youtube.com/watch?v=LAcIFIASiI4&
    Ted Williams trên chương trình The Daily Show


    Niềm vui lớn nhất của Ted trong năm mới là có cơ hội quay trở về quê nhà tại tiểu bang New York đoàn tụ với bà mẹ già sau hàng chục năm xa cách. Trên chương trình Daily Show, bà Julia Williams (mẹ của Ted) cám ơn Thượng Đế đã lắng nghe lời nguyện xin của bà cho mình được sống cho đến khi thấy đứa con trai duy nhất làm lại cuộc đời.


    Bà mẹ già 92 tuổi chào đón "đứa con hoang đàng" nay đã trở về

    "My prodigal son has finally come home," the overjoyed mother said.

    Người mẹ ngạc nhiên khi thấy mái tóc bạc, mà quên bẵng mất đứa con trai bé bỏng của mình nay đã 53 tuổi

    As he mother looked him in the face for the first time he said again: 'I love you, Mommy.'

    'I love you too, son,' she said before adding, perhaps in reference to his past of drugs and alcohol abuse, 'Please don't disappoint me'.

    'I'm not, Mom, I'm through with it all,' Williams replied firmly.

    'The prodigal son has come home,' Mrs Williams said, before exclaiming over her son's hair.

    'I know, it's all grey,' he replied ruefully.

    'Well, you're getting old,' his 92-year-old mother scolded him, to which he replied with a grin: 'I'm 53.'

    'Fifty-three!' his mother echoed in amazement.

    'I love you so much,' Williams said. 'This has been a dream, a dream and a prayer - so flying that sign had some kind of validity to it.'


    Trong tương lai Ted Williams không còn phải ngủ trong túp lều nhỏ này nữa, sau khi đội bóng Cavaliers (thuộc thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio) tỏ ý muốn tặng cho ông một căn nhà, cùng với hợp đồng làm xướng ngôn viên chính thức.


    Theo những người trong nghề, có lẽ Ted bây giờ vẫn còn chưa nhận ra được rằng với những hợp đồng đang chồng chất đợi chữ ký của ông, chẳng bao lâu nữa Ted Williams sẽ từ một người đàn ông vô gia cư không một xu dính túi trở thành nhà triệu phú.

    Hiện nay trên web có tới hàng chục ngàn bản tin về ông cựu homeless này, nên tớ trích vài trang tiêu biểu thôi cho các thành viên nào muốn đọc thêm

    Homeless man with velvety voice becomes star
    http://www.google.com/hostednews/ap/...6888363472cbf3

    Homeless man credits God for YouTube fame, golden voice
    http://content.usatoday.com/communit...-thanks-god-/1

    Ted Williams' Happy Reunion with His Mom
    http://www.cbsnews.com/stories/2011/...n7220514.shtml

    Meet the homeless man with the golden radio voice... and now he is set to make a million
    http://www.dailymail.co.uk/news/arti...e-million.html
    Được sửa bởi Arkain lúc 16:30 ngày 08-01-2011
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Holly sh!t!!!!

    Btw, this proves one thing that any fuck1ng things could happen in the United States of America.

    God bless America, God bless this man.

  3. #3
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    À, báo tiếng Việt có đăng tin rồi đây, khỏi phải dịch lại

    Tuy dịch giả này để lại vài vết sạn vì không tiếp xúc nhiều với văn hóa Tây Phương (ví dụ như là cho rằng "NFL" là kênh truyền hình còn "National Football League" là hãng sản xuất phim, trong khi cả hai là một, và là giải bóng bầu dục lớn nhất nước Mỹ, hoặc gọi ông bằng họ "Williams" thay vì tên "Ted", hoặc gọi ông một cách sỉ nhục là "ăn mày" thay vì "người vô gia cư"), nhưng đọc tạm cũng được.

    10 năm xa cách, mẹ con Ted Williams, người đàn ông ăn mày tình cờ trở nên nổi tiếng ở Mỹ với giọng nói trời phú, mới được đoàn tụ. Cuộc gặp lại sau một thập kỷ của hai người được ghi lại đầy cảm xúc.

    Ted Williams lại được cất tiếng gọi mẹ thân yêu sau bao năm xa cách. Người đàn ông có giọng nói nổi tiếng Williams đến trước mặt mẹ, quỳ xuống và không giấu nổi xúc động, còn bà Julia giấu khuôn mặt nức nở sau đôi bàn tay nhăn nhúm trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con trai.

    Ôm chặt mẹ vào lòng, Williams thổn thức: "Con hiểu cảm xúc của mẹ lúc này. Con yêu mẹ. Trông con không được bảnh bao cho lắm nhưng cuối cùng con đã trở về và mẹ xem, con đã cắt tóc rồi".

    Bà Julia ngước mắt ngắm khuôn mặt con thật kỹ rồi bật khóc: "Ta cũng yêu con, con trai ạ" và nhắc nhở "đừng làm mẹ thất vọng nữa nhé" khi nhắc tới quá khứ nghiện rượu, ma túy của Williams. "Con không còn phụ thuộc vào những thứ gây nghiện ấy nữa", "đứa con bé bỏng" của bà Julia tự tin khẳng định.

    Người mẹ 92 tuổi đó xót xa khi trông thấy mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng. "Con đã 53 rồi sao?", bà Julia chợt ngỡ ngàng khi nhận được câu trả. Hai mẹ con Williams đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc ngày trùng phùng và quên mất những ống kinh máy quay xung quanh đang chĩa vào họ.

    Người đàn ông vô gia cư Ted Williams trở thành "cơn sốt" trên mạng và nhận được nhiều lời mời công việc sau khi tình cờ được phóng viên địa phương ở Columbus, bang Ohio phát hiện. Hàng ngày ông ta đứng bên vệ đường, cầm tấm biển quảng cáo giọng nói vàng của mình và chờ đợi ai đó muốn nghe ông nói để nhận được vài đô la. Sau khi đoạn video ghi lại giọng nói trời phú của Williams đăng trên YouTube, ông được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Hôm qua, hãng CBS đã tặng Williams chuyến về thăm mẹ ở New York vì ông ta không có tiền mua vé tàu tới đó.

    Lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc, Williams quay lại với các phóng viên đang đứng đợi: "Xin lỗi, tôi đã không kiềm chế nổi cảm xúc. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy mẹ". "Ngôi sao" mới nổi ấy tâm sự, ông chỉ có mong ước mẹ sống lâu để ở bên cạnh mình mãi.

    Trước khi được nhiều người biết đến, Williams từng chìm đắm trong nghiện ngập, ra tù vào khám nhiều lần vì tội trộm cắp và tàng trữ ma túy. Những năm 1980, Williams từng là một phát thanh viên truyền thanh triển vọng nhưng sau đó, cuộc đời rẽ ngang khiến ông ta mất tất cả. Hiện tại, các kênh như MTV, NFL và ESPN tranh nhau tới mời Williams về làm việc. "Sếp tôi nói rằng nếu không mời được anh ta, tôi sẽ bị sa thải", Kevin McLoughlin, giám đốc hãng sản xuất phim National Football League cho hay. "Tôi không chắc sẽ thuyết phục được nhưng rất vui khi đem đến công việc cho Williams".

    Trước những lời mời làm việc dồn dập, Williams nói rằng ông chỉ mong ai đó biết tới khả năng của mình mà không bao giờ nghĩ một ngày kia mình lại "có giá" đến thế và còn được cả giới truyền thông săn đón.

    http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/.../50866383/407/
    Được sửa bởi Arkain lúc 16:17 ngày 08-01-2011

  4. #4
    Tham gia
    18-10-2007
    Bài viết
    629
    Like
    8
    Thanked 22 Times in 12 Posts
    đọc bài này mình nhớ đến câu nói của Văn hào Bôve "Dù đi cả cuộc đời khói bụi nhưng hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường", có lẽ người hạnh phúc nhất là người Mẹ già của Ted
    Chikono!

  5. #5
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi peppyinocent View Post
    Thích cách trình bày của arkain, ghét cách " tham gia" của NQ

    Tui có thể đọc được tiếng Mỹ, nói với thằng Mỹ nó sẽ hiểu 80%, Viết thì được B+ nhưng trong 1 điễn đàn mà mình cần nói tiếng Việt thì " nó" phang nguyên câu tiếng ..nước ngoài vào . Ghét dễ sợ
    Quang : mếc ờ sít .

    -----
    Có người nói , Sài Gòn là 1 nước Mỹ thu nhỏ , đôi khi ví von này tôi thấy đúng . Cần quái gì cứ ở Mỹ mới có chuyện đó .

    Cứ thử tìm trong google về 1 cậu bé nào đó mà báo nó đăng vì bất hạnh , rồi, tiền quyên góp cứ ùn ùn đến , khi được khoảng 1 Tỷ VND thì cũng chính báo đó phải lên tiếng để cho việc này dừng lại .Do đó, việc truyền thông can dự vào 1 chuyện bình thường trong hàng vạn chuyện bình thường sẽ trở nên 1 điều đặc biệt .Quyền lực của truyền thông được dịp phô trương sức mạnh của nó .

    cái câu : "Chúa phù hộ cho nước mỹ" và cái câu : "Chúa bỏ chỗ này đi lâu rồi" là 2 cái câu tôi được nghe nhiều nhất trên các phim của Mỹ .
    Viết English vì lúc đó online = mobile. Thay vì viết tiếng Việt ko dấu thì viết = English cho mọi người dễ hiểu. Tính tình sao mà chắp nhặt như đàn bà con nít vậy?????

    Sorry Arkain.

  6. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Khoái lão Kền,lúc nào cũng chịu thương chịu khó post bài rất cẩn thận,sắp xếp trình tự chu đáo..!

    Cám ơn thượng đế đã cho người mẹ một đứa con với chất giọng tốt

    Cám ơn người mẹ đã cho một đứa con hư hỏng một tình thuơng vô bờ

  7. #7
    Tham gia
    16-09-2009
    Bài viết
    84
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chắc hơi lạc đề, nhưng giọng ông già này chưa "đã" bằng lão Carter Slade trong Ghost Rider

  8. #8
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Thanks các bác, năm mới mà có tin vui để đọc thì mình cũng vui lây
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  9. #9
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Báo ta cũng đăng rồi nè: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai...1/01/3BA25270/

    Có vẻ mấy phóng viên cũng hay vào ddth săn tin lão Kền pót quá hà

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •