Nina có biết hắn. Hắn là người đã từng ở trong túi áo của nina đó. Nhưng Nina tiếc là đã để anh ta rớt ngoài đường rồi nên giờ đây anh ta đột nhập vô đây đó mà.
Nina có biết hắn. Hắn là người đã từng ở trong túi áo của nina đó. Nhưng Nina tiếc là đã để anh ta rớt ngoài đường rồi nên giờ đây anh ta đột nhập vô đây đó mà.
Quái chăn lợn
Hehe, lão này biết tại một lần gặp trên TGA, hôm đó lên cua ebook về đọc.
3H's member nhìn là biết hâm hâm đại hịp rồi Nhìn mặt thiếu sức sống quá,chắc phải rủ chả đi làm zdài chai quá
to ku Hans : dám chê anh hả ... thằng ku này mắt có vấn đề rồi ... đừng tin hắn ... sawyer này rất tự tin ... không phải là "xấu hoắc" mà là "cực kỳ xấu hoắc" ... nhưng ông trời công bằng lắm em ơi .Được cái này là mất cái kia mà em do you understand
to Yến Trang : cha nọi này mà hiền á ... ặc ặc ặc ..... nghe muốn té ghế dễ sợ luôn !
Được sửa bởi Sawyer lúc 14:11 ngày 23-08-2004
), bi giờ lại tự tin vô cái đầu ấy hả, uh đúng thôi, mỗi người cái đầu giỏi một cái anh ơi, có người ko mất cái nào hết mới hay chứ hehe (ko phải tui nhe)
Không phải tự tin vào cái đầu ... mà là cái khác kia ! Lúc nãy chả phải đã 8 trên y!m là gì !
drink to remember,drink to forget ...
Lần đầu mới biết hi hi, hân hạnh hân hạnh
Lão Sawyer già, add nick *** cho sao mà thấy status được. Uh thì tự tin đê, mai mốt đi rửa ruột cho sướng luôn.
ẹc ẹc, còn ai cáp sờ được hình nèo thì post lên hít đi cho dzui mả dzui mồ
Chi vậy chèn, làm như lão chăn lợn đó đẹp lắm dzợ !!! Xấu như ma lem, tối ngày ngồi bên chuồng lợn, mình hôi như cú !
Bookmarks