Mình Bỏ Học từ lớp 11 Sau đó Đi làm THêm và vay tiền mở quán nét cho đến Bây giờ.những ngày bỏ học và đi làm là những ngày tháng cay đắng trong đời mình..h mình mới hiểu đồng tiền thật khó kiếm..mình không muốn quãng đời sau của mình chỉ dựa vào quán nét.mình muốn Tăng thêm kiến thức về máy tính..mình muốn đi học nhưng lại không có bằng.cái mình muốn là sau này là mình có 1 cái nghề,và hiểu biết về CNTT nhiều hơn..mình đã Xem qua trong diễn đàn thấy hầu như mọi người đều phản đối việc học trung cấp..thật là khó nghĩ..mình nói qua như vậy mong mọi người tư vấn giùm mình..có chỗ nào Tốt + Chi phí không quá Đáng (vì nhà mình còn khó khăn.)+ không cần Bằng cấp 3 thì chỉ giùm mình..và mình lên học cái gì. sau này sẽ làm đc ji..mình muốn đi học ở HN naz..Cảm ơn Các bạn
Bookmarks