Dê tui từ trước tới giờ không bao giờ nhiều chuyện, do văn không hay chữ không tốt, nhưng cám cảnh cô cc bức nút kiện cu KTV, tiếng vang lên đến thiên đình, ai thấy cũng cảm động.
Sự kiện con kiến kiện củ khoai thì ai cũng rõ, chỉ cần gu gồ là biết ngay, còn chuyện cc kiện củ ... thì mấy ai được tường tận sự tình.
Thôi thì, cũng lỡ biết chuyện, biết mà không nói là trọng tội, nên Dê tui, dù không phải kẻ nhiều chuyện cũng xin tường thuật lại nội tình chuyện cô cc kiện củ ...
Chuyện là như sau, như mọi người đều biết, khi diễn đàn tròn 10 tuổi, Vê Khờ sau nhiều năm tích cóp do nhận nhiều sô quảng cáo và làm game tám cho mấy đối tác cũng gom góp được tí tiền còm, cũng muốn một lần PR tên tuổi mình đồng thời khoe bố mẹ, vợ con cho bàng quang thiên hạ bèn tổ chức một màn kỷ niệm sanh nhật diễn đàn thật long trọng tại trường đua phú thọ, thật đầy ý nghĩa.
Tại sao Vê Khờ lại chọn trường đua ngựa mà không chọn chỗ nào khác văn hóa hơn, nghệ thuật hơn ví như tổ chức ở các nhà văn hóa, các tụ điểm ca nhạc như Lan anh, Hòa Bình v.v... Ấy là bởi Vê Khờ biết rằng chỉ có nơi đua ngựa này mới thu hút nhiều ngựa.
Quả nhiên, Vê Khờ tiên đoán như thần, đúng ngày hôm ấy rất nhiều con ngựa chiến đã tề tựu tại trường đua này, nào là những con ngựa già như Dê tui, lão Kiệt lặc, Lọ nồi, Tòa íp v.v... , đến những con ngựa non háo thắng như KVT, chôm chôm cũng đều tề tựu đông đầy, thậm chí có cả những con ngựa cái đỏm dáng từ những nơi xa xôi như Đà Nẵng cũng muốn khoe mẽ lũ lượt kéo vào trường đua, hứa hẹn một cuộc đua tranh vô cùng hấp dẫn.
Câu chuyện bắt đầu từ đó ... Hôm đó con ngựa mang tên chôm chôm đụng phải con ngựa thiến KTV.
Bookmarks