Trang 27 / 28 FirstFirst ... 222425262728 LastLast
Hiển thị kết quả từ 261 đến 270 / 273

Chủ đề: Sau lũy Môn Làng

  1. #261
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Mềnh thấy có 50% mà mụ Kẹt sao mụ nhìn ra được 99% dzay nè
    Có nường tiên cá nào ...mặc quần không lão???

    May mà cái vụ này chỉ dành cho các bé mẫu ráo,.chứ design cho bọn cấp III hay SV thì phải dùng Lin-ga mất!!!!

  2. #262
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Có nường tiên cá nào ...mặc quần không lão???

    May mà cái vụ này chỉ dành cho các bé mẫu ráo,.chứ design cho bọn cấp III hay SV thì phải dùng Lin-ga mất!!!!
    Đang đì zai mấy cái phiếu ... lão ngoan hình .. yo ni nè ;-)
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. #263
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Câu chuyện thứ 21: Một cách giảm nợ ... nhanh

    Trùa là nhà kinh doanh có tài lu-xu-bu của Làng, mấy năm liền được trưởng Làng khen là nhà doanh nghiệp trẻ mãi không già.
    Trưởng Làng giao cho Trùa hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi trong Làng, khai thác cả rừng Môn trong Làng đem bán cho các làng lân cận.
    Trưởng Làng nhiều lần khen Trùa trước toàn dân trong Làng là cánh tay phải đắc lực nâng cái cần ... kinh tế đã quẹo giúp trưởng Làng.
    Ngày hết Tết đến, do có nhiều kẻ xấu tính ham ăn đòi thanh tra, trưởng Làng hối Trùa công khai lãi lỗ cho dễ chia.
    Rồi một hội nghị hoành tráng đã điễn ra...
    Chả hiểu Trùa làm ăn thế nào mà ra giữa hội Làng dâng sớ chỉ 1 tờ giấy nhỏ mỏng tang trắng tinh.
    Lão trưởng Làng ngạc nhiên nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược chả thấy chữ nào cả, nhìn Trùa thì Trùa dõng dạc:
    - Thưa trưởng Làng, do mấy hôm nay khí trời quá lạnh, nên chữ nghĩa nó teo hết, để đệ hâm nóng xem sao?
    Nói rồi Trùa bật zíp-pô, mồi điếu xi-gà điệu nghệ. Sau khi rít một hơi, Trùa phà khói mù mịt khắp hội trường. Cả khán phòng nháo nhào lên. Nhưng rất may là khói tan khá mau.
    Lão trưởng làng chưa hết sửng sốt thì tờ giấy trên tay lão đã có 1 lổ to tướng, phía dưới có 1 con số 8.000.000.000, lão thét lên:
    - Lãi 8 tỉ!!!
    Trùa cười the thé:
    - Có cái lổ kia kìa!
    Trưởng Làng ngơ ngác, rồi như chợt hiểu ra, thấp giọng, thều thào:
    - Lỗ ... tám ... tỉ ... à...?
    Nhưng ngay tức khắc lão ta nghiêm trang nhìn xuống phía dưới hỏi:
    - Lão nào quản lý dân số trong Làng đâu?
    Lão Ác ốm nhom khệnh khạng đứng dậy:
    - Tớ đây!
    Lão trưởng Làng nghiêm giọng:
    - Dân trong Làng là bao nhiêu?
    Lão Nổ đáp:
    - Đâu khoảng 2000 nhưng đệ vừa trảm vừa cầm tù nên còn lại đâu khoảng 800.
    Lão trưởng Làng vừa như ra lệnh vừa như van:
    - Mong đệ thả ngay những người bị giam ra, còn những kẻ tử có cách nào hồi sinh không?
    Lão Ác quá ngạc nhiên:
    - Những kẻ ấy phạm qui rất nặng, nếu thả ra e là banh cả Làng???
    Trưởng Làng xua tay:
    - Có tin vui, ân xá hết, ân xá hết.
    Rồi quay sang gã Nghiện đang gật lên, gật xuống, lão trưởng Làng vỗ vai:
    - Nghiện đệ, thức dậy ngay!
    Gã nghiện dụi mắt dáo dác nhìn:
    - Cái quân nào phá giấc mộng đẹp của ta?
    Bỗng nhìn thấy bao ánh mắt chằm chằm nhìn, gã phân bua:
    - Không tính, không tính, nảy giờ nằm mơ mộng du.
    Lão trưởng Làng xua tay:
    - Khỏi phải nhiều lời, nội trong tối nay, đệ clone cho ta khoảng 2000 công dân ảo mới trong Làng!
    Không thèm nhìn gương mặt sửng sốt, mắt trợn ngược của gã Nghiện, trưởng Làng quay xuống phán:
    - Do tình hình năm nay nhiều khó khăn hơn mọi năm, nên các doanh nghiệp trọng điểm của Làng làm ăn không mấy khả quan. Nhưng tính ra là ... tốt hơn năm trước. Mỗi công dân của Làng chỉ gánh 1 số nợ tượng trưng là: 2.000.000 đồng, khoảng 1 tháng lương trung bình. Hội nghị đến đây đã thành công tốt đẹp... Mời tất cả sang phần chính hôm nay - Mừng thành công của hội nghị...
    Cả hội trường hô vang:
    - Tốt đẹp! Tốt đẹp! Thành công! Thành công!

  4. #264
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Chúa ơi, trong một đêm... kiếm ở đâu ra... 2000 cờ-Lông cho hắn ?!!
    ___ W ___

  5. #265
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Chúa ơi, trong một đêm... kiếm ở đâu ra... 2000 cờ-Lông cho hắn ?!!
    Để tớ hỗ trợ đem thả hết toàn bộ nhóm bị giam và cho hồi sinh toàn bộ nhóm đã chém... chỉ cần 15 phút thôi là đủ 2.000, nhưng mà nói nho nhỏ thôi

  6. #266
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Để tớ hỗ trợ đem thả hết toàn bộ nhóm bị giam và cho hồi sinh toàn bộ nhóm đã chém... chỉ cần 15 phút thôi là đủ 2.000, nhưng mà nói nho nhỏ thôi
    Làm liền đi, nộp xong báo cáo và chờ quan huyện về ký nhận xong mình lại trảm lại, bắt chước quan thượng thư bộ học ấy, lão báo cáo lên triều đình là chăm phần chăn trẻ con trong nước được đi học trường công, xong lão lùa hết mấy đứa đánh giày, bán báo, vé số, ăn xin, làm xiệc thành bọn ... thiểu năng trí tuệ hết, lùa số đó qua cho bộ ... thương binh XH lãnh.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  7. #267
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    xong rồi ạ!

    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Đã chém còn rì pọt, làm người ta đi theo cái rì pọt, tìm mãi chả thấy xác đâu để chém, đồ ... độc ác.

    .....

  8. #268
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Mềnh phơi phới như ri mà mụ nớ tả mềnh cưới nhằm... người chết.

    Quả là hết lói lỗi
    Thân phận chúng mình nè cu


  9. #269
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Câu chuyện 22: Cuộc gặp gỡ bí mật

    Làng Môn dạo gần đây yên ắng lạ...
    Mấy năm về trước, lão trưởng Làng thường tổ chức hội hè hàng tuần khắp thôn làng, nhất là những ngày cuối Hạ đầu Thu.
    Nếu tuần này tổ chức hội ảnh xết xi, thì tuần tới chắc chắc là hội chó chù (để tổng kết cho tuần trước, rút ra bài học đầy kinh nghiệm, nhằm tổ chức lần sau to lớn hơn, tươi đẹp hơn).
    Mặc dù dân làng than dữ lắm, nhưng lão trưởng làng vốn vừa dê vừa lì lợm nên lão chả ngán một ai. Ngoài ra lão còn có những trợ thủ đắc lực...
    Cánh tay mặt của trưởng làng là thầy trùa Cạ Mà Vang, đã từng chu du bốn bể, nổi tiếng với việc "xách đít lên là ngồi", hơn nữa còn là tay danh nghộp trẻ mãi chưa già trong L.
    Cánh tay trái là tay sử học huyền bí Tống Đi Nghiện, thông thạo sử thi lúc còn mờ mờ ảo ảo, nổi tiếng với bộ Kiệt Lạc bí sử.
    Cả ba người này lúc trước chạy nạn ở cồn lửa (trong chuyến miền Tây du hí), suýt bị quay chín, nên kết nghĩa kim bằng.
    Thực ra lão trưởng L còn cánh tay giữa nữa, nhưng chưa tiện kể ra đây...

    Một hôm, đã gần đến canh ba, có ba bóng đen từ ba hướng thoát ẩn, thoát hiện... dưới bóng cây môn chạy như bay về gốc môn đầu Làng.
    Sau một hồi dáo dác quan sát tứ phía, cả ba như tan vào bóng đêm.
    Sau vài phút im ắng, một giọng ồm ồm vang lên, có vẻ bực bội:
    - Kể từ trận đấu với nữ tặc Bạch La Sát làm cho ta chạy mất quần, ta mất hứng hẳn. Dạo này đứng lên muốn không thẳng người được.
    Hai giọng kia như nhập lại cùng lúc:
    - Thấy đại ca như thế, chúng đệ cũng không thể đứng mà nghiêm chỉnh được.
    Một giọng the thé như xé màn đêm, tiếp:
    - Đệ thiệt chả còn có chỗ đứng trên đời nữa.
    Giọng ồm ồm có vẻ ngạc nhiên:
    - Sau ta nghe nói đệ dạo này câu cá khá lắm mừ?
    Giọng the thé có vẻ chán nản:
    - Thì đệ chỉ ôm cần, chứ không thể buông câu được. Toàn ra chợ đêm mua để lòe không à. Có kẻ còn ác mồm hỏi đệ, sao cá câu mà giống cá ươn. Đệ chỉ biết câm nín ... mà lệ không rơi.
    Giọng ồm ồm ra vẻ thông cảm:
    - Thiệt tội nghiệp cho đệ! Tiếc là ta đã quá già rồi.
    Rồi cũng giọng ồm ồm như hỏi người còn lại:
    - Còn đệ thì sao?
    Một giọng eo éo lí nhí:
    - Đệ từ dạo í, đóng của nhà xí, ngó xuống khu đì, uống sữa ngậm ti, viết sử li kì, nhưng mà nó ... bí.
    Giọng ồm ồm ngán ngẩm thở dài:
    - Hôm nay, hai đệ phải nghĩ cho ra cách để chúng ta trở lại và có hại hơn xưa, chứ đứng không vững thế này...
    Hai giọng kia hòa tấu:
    - Hôm nay, chúng đệ đến đây là muốn sư huynh cho chúng đệ được ngẩng đầu lên với thiên hạ. Mụ la sát ấy đã quy ẩn rồi. Vả lại chúng đệ đã có kế hoạch cả rồi...
    Giọng ồm ồm, the thé, eo éo hòa quyện với tiếng côn trùng khi lên, khi xuống, khi ngắn, khi dài...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Theo bạn:
    Chuyện gì sẽ xảy ra?

  10. 3 thành viên Like bài viết này:


  11. #270
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Chắc chuyện xẩy ra là: Mụ la sát đang quy ẩn trong rừng rậm nghe mấy lão ngoài này rên ngứa lưng quá cũng vạch lá ngó ra xem:




  12. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 27 / 28 FirstFirst ... 222425262728 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •