Xin chào các bác, hiện giờ tớ không biết phải làm sao đây. Tớ cảm thấy rất căm thù vụ du học. Chuyện là như vậy, cách đây 5 tháng tớcòn ở VN học ở THCS ở TPHCM. Và chuyện học của tớ có thể nói không có gì gọi là khó khăn. Điểm cuối năm lớp chín là 9,4. Nhưng rồi trước khi thi TN 1 tháng, tớ được sang Thuỵ Sĩ với mẹ. Cứ tưởng rằng học ở bên đây sẽ giỏi hơn, tớ nghĩ rằng mình sẽ theo CNTT, vì cái này đối với tớ thích hơn các ngành khác. Hiện nay tớ đã hoàn thành VB6 và ASP, chập chững Delphi.
Nhưng mọi chuyện đột ngột thay đổi, cách đây 2 ngày tớ được biết tin mình sẽ phải hướng nghiệp sau khi kết thúc năm học này, và không được học ở Kantonschule. Lý do đơn giản: tất cả học sinh nước ngoài chưa rành tiếng Đức và tiếng Pháp đều phải vậy.
Và nếu tớ muốn vào ĐH chỉ có cách theo huớng nghiệp: làm vào buổi sáng và học vào buổi tối. Hiện giờ tôi cảm thấy tương lai của mình sụp đổ hoàn toàn. Nếu hiện giờ tớ vẫn ở VN ắt hẳn sẽ tốt hơn, được học ở các truờng chuyên như LHP hay TDN.
Theo các bác thì việc du học theo kiểu này có phải là quá ngu xuẩn hay không, từ một học sinh giỏi trở thành thành con số 0 quả là ác mộng đối với tôi. Hiện giờ tớ không còn tin thần để theo tiếp CNTT, và cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Nguyễn Thanh Tuấn.
Bookmarks