Cái này như "Câu lạc bộ ông bà cháu" ở VN nhễ hề hề
Cám ơn loạt hình của anh Kền!
Cái này như "Câu lạc bộ ông bà cháu" ở VN nhễ hề hề
Cám ơn loạt hình của anh Kền!
Tàu lửa hơi nước , mới đầu nhìn chụp từ trên xuống tưởng nó to . Ai ngờ mấy tâm sau như ở mấy chỗ trò chơi trẻ em . Thú vị thật hehe . Thanks đã post !
Vụ này tớ cũng đã từng nói, kiến thức là món quà quý báu nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái, mỗi gia đình bảo tồn và duy trì được tí nào hay tí nấy! Mang viết thành sách thì càng tốt, ai biết lịch sử thì viết sách sử, ai biết cơ khí thì viết sách cơ khí, ai rành nhiếp ảnh thì viết sách nhiếp ảnh, mai này con cháu lật các bản thảo "cổ" đó ra xem biết đâu lại học được vài điều bổ ích!
Thì nó được bác kỹ sư này thiết kế đúng theo design của đầu máy hơi nước của công ty hỏa xa nơi bác ấy làm việc thời niên thiếu đó mà! Thiết nghĩ, nếu ai mà học lớp quay phim, nếu muốn dựng một bộ phim ngắn với cảnh hẹn hò ở trạm xe lửa mà cứ zoom vào cái đầu máy này từ từ tiến vào nhà ga thì khán giả cũng chẳng biết là mô hình!
PS: Cái này là tàu nhỏ, sắp tới sẽ có tàu to trong album ảnh tham quan trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Midway
Được sửa bởi Arkain lúc 14:56 ngày 16-07-2011
Hoan hô bác Arkain! bây giờ củng tham gia vào mục phóng sự nhiếp ảnh.
Không cần phải chụp hình mỹ thuật, chỉ cần làm phóng sự thật rỏ ràng thì hấp dẩn anh em hơn.
Hội OCME ngày càng đông thành viên, kể cả những cậu trẻ không biết nhiều về cơ khí nhưng lại có cùng chung niềm đam mê với những chiếc hỏa xa.
Bẵng đi một thời gian, tớ lại ghé thăm Goathill Junction cuối tuần qua. Bên cạnh những chiếc xe quen thuộc như thế này...
Thì lại có những chiếc độc đáo như thế này:
Thứ nhất là nó mô phỏng lại y chang mô hình các loại xe chở hàng ngày xưa, thứ hai là nó không dùng nhiên liệu, mà chạy bằng... bàn đạp
Và đây là đầu máy hơi nước mới nhất của hội, đang được mang ra test-run một vòng xung quanh công viên trước khi móc các toa xe vào.
Tiểu chủ nhân hết sức hãnh diện của chiếc đầu máy này. Năm nay cậu ta tròn 16 tuổi và được ông bố tặng nó làm quà sinh nhật.
Nhà mình chẳng có ai là kỹ sư cơ khí cả, thôi thì xài ké vậy!
Lần này không có nhiều thời gian, để tháng tới đạp thử xem di chuyển được mấy inches
Ngó cái tướng lão Kền chắc chả được cm nào
Bookmarks