Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    23-03-2004
    Location
    ThyssenKrupp Vietnam
    Bài viết
    376
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Đọc mà ngẩm nghĩ!!!

    Sưu tầm từ báo Saigon tiếp thị :

    "Ghiền yêu"

    Kỳ 1: Mở mạng tìm tình

    Thời số, những cuộc tìm tình được mở sang một thế giới không kém thú vị: thế giới ảo. Người ta làm quen và yêu nhau qua mạng một cách phổ biến…

    Theo chân một nhóm các nữ học sinh áo dài vào dịch vụ net Siêu Nhân, lớn nhất nhì thành phố với trên 200 máy trên đường Trần Quang Khải, quận1, tôi nhập cuộc với họ đi tìm bạn chat.

    Mốt

    Trời Sài Gòn nóng như thiêu như đốt, được trốn vào phòng lạnh rồi tìm một anh nào đó để tán gẫu quả cũng thú vị. T.Mt nữ sinh lớp 11- trường Võ Thị Sáu, quay qua người bạn gái bên cạnh "dụ dỗ": "Mày chat thử đi rồi sẽ biết. Vô trang Vietfun nhé. Có 3.000 đồng/giờ. Giờ về nhà nóng bỏ xừ!". Cô nhanh nhẩu chọn cho bạn cái nickname (biệt danh) khá dễ thương socnau (sóc nâu) và chỉ 5 phút sau, trên màn hình đã "trổ" ba cửa sổ…

    <nhattan> 22222222222

    <socnau> hai!

    <nhattan> Oi, ban co cai nick de thuong qua. Chac nguoi cung de thuong khong kem.

    <nhattan> Minh ten la Tan. Con ban?

    <socnau> Thao

    <nhattan> Cai ten nghe that hien. Chac la ban thich soc lam. Luc truoc hang xom nha minh co nuoi mot con. No that đang yeu …

    Một khởi đầu khá quen thuộc. Thảo (socnau) sau những phút e dè, đã chấm chàng này và bàn tay bắt đầu múa rào rào trên bàn phím.

    Theo các chủ dịch vụ net trên đường Trần Quang Khải, khoảng 90% khách chat là giới sinh viên học sinh. Bình quân mỗi người chat khoảng từ 2-3 giờ/ngày, có một ít số chat trên 5 giờ/ ngày, cá biệt có trường hợp chat trên 10 giờ/ngày. Hoàng, sinh viên Trường cao đẳng tài chính - kế toán, cho biết bạn thường mua thẻ để chat vì: "Chat nhiều, mua thẻ sẽ rẻ hơn!". Mỗi thẻ sử dụng được 10 giờ với giá ưu đãi 2.000 đồng/giờ. Mỗi ngày Hoàng xài hết một thẻ. "Tôi chơi đánh bài. Vừa chơi vừa chat với mấy con ghệ. Vui lắm". Hoàng cho rằng việc lẽo đẽo làm quen bạn gái ngoài đường là "xưa rồi" và mốt bây giờ là... lên net.

    Dân chat (chatter) ban đầu là vì ham vui nhưng rồi ghiền lúc nào không hay. Nick hear_me_cry cũng ở trong trang web đánh bài của Hoàng cho biết: "Tui ghiền chat đến độ ngày nào không online là không ngủ được. Nên tui xin vào làm nhân viên ở một phòng máy luôn, vừa chat miễn phí vừa có tiền đi chơi gặp mặt với mấy thằng… ông xã trên mạng!".

    Cùng một lúc họ có thể chat với 4, 5 ông xã, bà xã mà không sợ người kia biết vì mỗi người có một ô cửa sổ private messenge riêng. Đối với những bạn trẻ này, việc chat và có người yêu trên net là trò vui, chạy theo phong trào và giết thời gian. Khi chấm được người nào rồi thì họ cho xem mặt qua webcam, cho nghe giọng nói qua voice và xin số điện thoại, hẹn hò nhau gặp mặt ngoài đời. Theo hear_me_cry cho biết thì bạn đã hẹn gặp được 5 người ngoài đời và… không chấm ai cả. "Quen cho vui thôi mà, lâu lâu hẹn đi ăn, đi uống cà phê là OK, chứ ở ngoài đời có quá trời người theo em mà em còn chưa để ý nữa kìa"!

    Nụ hôn bay qua… net

    Ngoài sinh viên học sinh, tìm đến với net còn có những người đã đi làm, không có nhiều thời gian, điều kiện quen biết nhiều và họ đến với net như là một phương tiện giúp họ kết bạn, giải trí. Chị M.A, nick chieutim là một người bị tật ở chân, xưa nay luôn sống khép kín, không giao tiếp với ai, tối ngày lủi thủi một mình hết giờ làm là về nhà. Người em trai thương chị, bèn sắm cho chị cái laptop (máy tính xách tay) rồi hướng dẫn chị vào trang web vinagames.com chơi đánh bài và chat với bạn bè, đỡ buồn…

    <chieutim> Anh iu, ca do da banh khong anh?

    <chieutim> Em bat Duc chap anh nua trai do, hihihi

    <Timnguoiyeu> Troi, em ma cung biet xem da banh nua a bx (bà xã)?

    Không chỉ có người độc thân, ngay những người đã có gia đình cũng chat và có bồ nhí trên net. Anh M.C- nick nuhontraoem cứ vào tầm gần 4 giờ chiều, khi xong việc là online với hai "người yêu" trên mạng. Một cô ở Hà Nội, một cô ở tuốt bên trời Âu. Tất nhiên, hai người này đều không hề biết anh đã có vợ, hai con. Thời gian hạn hẹp, mỗi lần online, anh chỉ chat được 45 phút. Tới giờ là ghiền như một phản xạ. Nhưng có những lúc bận không liên lạc được, thế là bị giận dỗi qua mạng.

    <nuhontraoem> Dem qua ngu ngon khong em?

    <candy> cung ok anh, nhung dem qua em nam mo thay anh do

    <candy> anh bien dau mat tieu ca tuan khong vo lam em nho anh muon chet

    <candy> ngay nao cung cho

    <nuhontraoem> toi nghiep em, anh di cong tac o tinh

    <nuhontraoem> thoi de anh bu lai cho em nhe

    <nuhontraoem> muzzzzzzhhhhhhhh

    Net còn là phương tiện để người ta tìm tình với một suy nghĩ thực dụng là kiếm vợ, chồng mong đổi đời. Chị chủ dịch vụ net trên đường Bùi Hữu Nghĩa chỉ cho tôi một cô gái đang ngồi tít trong góc được chị hỗ trợ trong việc tìm bạn đời. Cô ấy đang tập tễnh gõ một bức mail trả lời cho một ông Tây mới quen. Cô chỉ hiểu được vài từ love, miss nên sau khi gõ xong hai hàng chữ I love you, I miss you là… tịt. Thế là cầu cứu tới chủ dịch vụ để trả lời không chỉ một mà là 3 mail cho 3 người nước ngoài. Trong đó, một người góa vợ 62 tuổi, một người ly dị vợ 57 tuổi, người còn lại cũng đã trên 50. Cô bình luận: "Cha này tuy già nhưng giàu lắm đó chị, là chủ một trang trại rộng lớn ở New Zealand. Hôm trước lúc chị mail giùm em nói là em muốn học tiếng Anh mà không có tiền đó, hôm qua em vừa nhận được 50 đô chả gửi về. Còn người này em mới quen, trẻ hơn và trông cũng được chị nhỉ nhưng không biết "chi" có đẹp không đây?".
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-04-2004
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bài báo ấy nói rất thực tế hiện nay tình hình xảy ra chuyện tìm kiềm kết bạn và kết làm bồ bịch qua network trên internet rất khá phổ biến. Dù biết play to chat on internet là thế giới ảo là con dao hai lưỡi.
    Điều này không có gì lạ lẫm cả bời vì nó liên quan đến nhiều lý do mà ta không thể bình luận hết được.

  3. #3
    Tham gia
    30-05-2003
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    347
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    <nuhontraoem> muzzzzzzhhhhhhhh
    Dzậy là sao á, em hông biết, mấy bác giải thích giúp

  4. #4
    Tham gia
    31-05-2004
    Location
    kế bên nhà thằng bạn tui
    Bài viết
    377
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    thì là đang nút lưỡi trên mạng đó

  5. #5
    Tham gia
    23-07-2003
    Location
    HCM city
    Bài viết
    108
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi enduser
    thì là đang nút lưỡi trên mạng đó
    trí tưởng tượng phong phú đó
    /me:ngày nào cũng lên mạng từ 2-4 h,nhưng ngồi chat tới phút thứ 30 là đã hiện lên 2 chữ boring trong đầu rồi,không làm sao tưởng tượng được có người chịu nổi 10h(10h đó nếu mà để muzzzz không như ông enduser thì......chắc chỉ có nước chết )

  6. #6
    Tham gia
    06-07-2003
    Location
    Tp hcm
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đúng là boring,nhưng khi chat với bạn cùng lớp thì có khác á

    Nhưng đến 2 tiếng là tui hết pin rồi

  7. #7
    Tham gia
    17-02-2004
    Bài viết
    230
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tui thấy chat đâu có gì vui đâu nhĩ, boring lắm, đồng ý với bizi khi chat với bạn cùng lớp thì cũng không đến nỗi T_T

  8. #8
    Tham gia
    10-09-2003
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    836
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    ừa, chat chẳng có gì thú vị cả, chỉ có game online mới thú vị, mà cái này đang giết hại những người trẽ tuổi một cách âm thầm nhưng còn ghê rơn hơn cả thuốc lá nữa nè

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •