Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    13-11-2009
    Bài viết
    24
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Chuyện giày dép ở đội tuyển

    Hôm qua, có một tờ báo đề cập chuyện giày dép ở đội tuyển. Nói chung là chê nhiều hơn khen, bởi đã là đội tuyển và đã chuyên nghiệp lại còn có gói tài trợ của hãng trang phục thể thao nổi tiếng Nike, thế mà giày đến tay cầu thủ thì lại quá khổ.

    Bài báo đấy không đổ lỗi cho VFF vì VFF rất cẩn thận và chi tiết trong việc lấy số, ghi size của từng cầu thủ. Tuy nhiên, đến bộ phận hậu cần thì không ít cầu thủ có size 5,5 lại nhận giày 7,5 và ngược lại. Chưa kể là chất lượng thì là hàng chợ, và thế là nhiều cầu thủ cứ vứt lăn, vứt lóc để xài giày của mình, tuy cũ, nhưng chắc ăn.

    Chuyện giày dép ấy ở đội tuyển làm nhớ đến vụ những năm 1995-1996 khi đội tuyển VN tập trung, nhờ HLV Weigang mà VFF bắt tay được với Hãng Adidas. Hồi đấy, có trang phục Adidas mà lại là Adidas của Đức (ký hợp đồng trực tiếp) với cầu thủ là cả một vấn đề. Thế mà khi nhận trang phục thì hỡi ôi, những món hàng tài trợ đã bị biến thành hàng chợ.

    Ông Dương Vũ Lâm hồi đấy là HLV Phó đội tuyển, giờ vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh khi khui thùng.

    Ông kể:

    “Hồi đấy chúng tôi đang tập trung tại Trung tâm HLQG 2 thì có người nói là mang hàng của Adidas đến. Lạ ở chỗ là họ chở bằng xe tải thuê chứ không phải xe của Adidas, còn người giao hàng thì là dân may mặc hàng chợ ở TPHCM mà có cầu thủ biết mặt.

    Do không có HLV trưởng Weigang ở đó, còn người chịu trách nhiệm chính là Tổng Thư ký Trần Bảy không có ở đấy, nên sau khi kiểm hàng thấy toàn hàng Adidas “made in Chợ Lớn” nên tôi xin ý kiến ra tổng cục và được dặn không ký nhận, không sử dụng. Thấy tôi làm căng quá, những người đến giao hàng và xưng là người của Adidas cũng “bỏ của chạy lấy người” để lại lô hàng dỏm”.

    Vụ việc trên sau đó được điều tra thì hoá ra là hàng xịn của Adidas đã bốc hơi và thay vào đó là hàng dỏm được thế vào.

    Hôm qua, tôi đem câu chuyện tráo hàng trên kể cho cầu thủ nghe thì có người thở dài: “Không đến nỗi tệ như thế, nhưng đúng là dân đá bóng chúng em thì không xài hàng đấy”.

    Chẳng lẽ chuyện của 14-15 năm trước và bây giờ lại cùng một kịch bản?

    Nguyễn Nguyên
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-08-2010
    Location
    ở đâu đó nơi đây
    Bài viết
    157
    Like
    147
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    chán mấy chú nhà VFF.nói ra chỉ muốn !@#$%^&* thêm mà thôi.chán.cứ thế thì chừng nào mới khá lên nổi đây

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •