Trang 7 / 37 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 365
  1. #61
    Tham gia
    06-01-2010
    Bài viết
    194
    Like
    116
    Thanked 31 Times in 19 Posts
    Đêm đông .

    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=1Q7GzW7FfdY[/ame]


    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    ..
    Được sửa bởi Arkain lúc 17:12 ngày 12-11-2010

  2. #62
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi đồng đồng View Post
    Trước 75 có cô ca sĩ Bạch Yến ca bài này rất hay
    Được sửa bởi Arkain lúc 13:09 ngày 15-11-2010

  3. #63
    Tham gia
    06-01-2010
    Bài viết
    194
    Like
    116
    Thanked 31 Times in 19 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Trước 75 có cô ca sĩ Bạch Yến ca bài này rất hay


    đồng dồng ko biết CaSy Bạch yến chú Nổ ơi..

    tên lạ hoắc luôn





  4. #64
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Trước 75 có cô ca sĩ Bạch Yến ca bài này rất hay
    Chỉ biết có con... bạch tuộc dự đoán World cup vừa rồi !!!
    ___ W ___

  5. #65
    Tham gia
    06-01-2010
    Bài viết
    194
    Like
    116
    Thanked 31 Times in 19 Posts



    Thu ca

    Thanhtuyen





    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=N1AqIiYV7y


    Lạnh lùng sương rơi heo may

    Buồn ngơ ngác bóng chim bay

    Mây tím giăng sầu đó đây

    Ngày đi chiều mang sầu tới

    Làn sương chiều thu lả lơi

    Tiếng mưa rơi đều trên lối





    Chiều về gieo thương với nhớ

    Lòng người lữ thứ bơ vơ

    Nghe lá hoa rụng xác xơ

    Chiều thu về đây lạnh lẽo














  6. #66
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Bao măm rồi vẫn them nghe Lời Mẹ ru


    Lời Mẹ Ru
    Trịnh Công Sơn


    Lời mẹ ru con đến những khu vườn
    Ru con trưa nắng ( i...i... a)
    Trong mộng cười ngon
    Ru mộng con thơm
    lời mẹ ru con
    nghe ra nỗi niềm
    Ru con nghiêng nghiêng nằm
    con ngủ giấc tròn
    cho mẹ ngồi trông

    Thủa mẹ ru
    mẹ ru con ngủ
    Con ngủ trên mây
    con ngủ trên mây
    Tiếng khóc ban đầu
    ban đầu
    còn đau
    còn đau
    còn đau

    Lời mẹ ru đêm vắng, ngón tay hồng
    Ru con khôn lớn ( í i.... ... a) con Rồng.
    Rồng Tiên con ngủ cho yên
    Một đời ru con
    nên mắt ưu phiền
    đôi khi cũng ưu phiền
    con ngủ giấc hiền
    Mưa nhỏ ngoài đêm
    lá đổ ngoài sân
    Lá đổ ngoài sân
    để ru mẹ ngủ

    Lời mẹ ru như tiếng hát trên trời
    ru con ru mai (i...i... a...)
    Nên người mẹ vui
    Ru bạc tóc thôi
    Đời mẹ ru con mây kia cũng buồn
    Nên mây xa dương trần
    con ngủ giấc hồng
    cho mẹ tròn lưng

    Thủa mẹ ru
    mẹ ru con ngủ
    Con ngủ trên mây
    con ngủ trên mây
    Tiếng khóc ban đầu
    ban đầu
    còn đau
    còn đau
    còn đau

    Rồi một mai con đã lớn khôn
    rồi con thôi thơ ấu (... ...a)
    Mẹ rời thật mau
    Mẹ rời chiêm bao
    Lời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn
    Nên lâu cũng mỏi mòn
    Bây giờ mẹ nằm
    lá đổ ngoài sân
    lá đổ ngoài sân
    để ru Mẹ ngủ

  7. #67
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts



    lennel thấy bi giờ trên mỗi võng đều có thu sẵn bài ca hết trơn rồi chú lý ơi.. chỉ cần ghim điện vô là vừa đưa vừa ca

    ko có ai ngồi ru nữa





  8. #68
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi lennel View Post
    lennel thấy bi giờ trên mỗi võng đều có thu sẵn bài ca hết trơn rồi chú lý ơi.. chỉ cần ghim điện vô là vừa đưa vừa ca

    ko có ai ngồi ru nữa
    Đôi khi dùng công nghệ để thay con người cũng không phải là chuyện tốt lành gì, bật nhạc cho đứa bé nghe thì nó quen với giọng của ca sĩ nào đấy chứ đâu cảm nhận được tình thương của người mẹ vừa ôm ấp vỗ về vừa hát cho con nghe?

    Bỏ bê không giáo dục con là một chuyện, lười không thèm cả...ru con khi nó còn ấu thơ thì thật không nói nổi! Làm cha mẹ kiểu đó thì sinh con ra làm cái gì.

  9. #69
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi lennel View Post



    lennel thấy bi giờ trên mỗi võng đều có thu sẵn bài ca hết trơn rồi chú lý ơi.. chỉ cần ghim điện vô là vừa đưa vừa ca

    ko có ai ngồi ru nữa

    Hôm nào có dịp Len đến nhà chú chơi và nghe chú ru cháu. Bà nội nó còn ngủ nừa nói chi tới nó. Nghe ghiền luôn mấy cái CD mẹ nó mua và chính tay mẹ nó đem vất hết con kèm theo câu " Có ông nội để làm gì"

  10. #70
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Mình muốn trổ tài ru cháu ngủ mà bà không cho vì mình chỉ biết đánh trống mà thôi! Hu hu!

Trang 7 / 37 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •