* Kính gởi Đàn chủ Năm Khờ (V. Kh.) và sếp của Đàn chủ;
* Kính gởi Hội đồng bô lão (tức những người lâu năm ở vị trí đương nhiệm, chớ không phải các lão ngồi bô) của làng Mùi;
* Kính gởi Hội đồng các Sờ mó cấp cao (hay nôm na là SM - Super Moderator);
* Kính gởi các Mò chuyên môn (hay còn gọi là các Mod của từng nhóm lãnh vực);
* Kính gởi quý quan khách thành viên của diễn đàn;
* Kính gởi các nhà tài trợ chính cho diễn đàn hoạt động;
* Kính gởi các nhà tài trợ phụ cho diễn đàn hoạt động.
ĐƠN THỨ NHỨT: TỪ CHỨC
Tui họ Tống tên Nghiên, là thành niên lâu năm của diễn đàn này, đã từng ăn, ngủ, "lái", "ể" với diễn đàn này,
một nơi mà tui coi như là một mái nhà thứ n của mình vậy.
Nay, tui đau đớn mà viết đơn này để xin từ chức.
Tui xin từ chức thành viên.
Không thể làm thành viên nữa.
Vì sao ?
Vì tui đã nhận sự đối xử bất công của tầng lớp lãnh đạn, á không, lãnh đạo của diễn đàn.
Chỉ vì mém "đụng chạm" đến chục chưng của họ, mà họ nỡ ra tay đưa tui làm chuyên gia kỷ lục Guiness toàn cầu:
bị ban nick thẳng trước mặt, ngay ngoài đường, khi đang ngồi uống nước cùng nhau.
Huhuhuhu... đau đớn quá... huhuhuhu... có mồm mà không kêu được, có chỗ mà không "ể" được, chỉ biết nín và nhìn... huhuhuhu...
Tui không muốn tiếp tục bị "đè" bởi một thằng đực nữa. Tui muốn từ chức.
Nay, kính thỉnh !
Ý lộn, kính mong quý vị hữu trách cho tui toại nguyện.
Chân thành cảm tạ.
P/s: Điều kiện đưa ra là nội dung của đơn thứ hai ngay sau đây phải được duyệt.
Nếu không,... chửi cha à !!!
ĐƠN THỨ HAI: ỨNG TUYỂN
Tui họ Tống tên Nghiên.
Như đã giới thiệu ở lá đơn trước, nay vì không muốn để bị "đè" nữa,
tui xin ứng tuyển cho vị trí "Sờ mó cấp cao" (S-Mod).
Lý do ứng tuyển:
- Không muốn tái diễn cảnh bị ban nick ngoài đường khi đang dê đạo lộ.
Ưu điểm bản thân:
- Trung thực (tức thực nhưng vừa phải thôi)
- Gương phụ (chớ không phải gương mẫu)
- Có chuyên môn tốt (biết đánh máy vi tính từ năm 14 tuổi, 15 năm sau vẫn chỉ đánh máy - 15 năm trong nghề)
- Siêng năng, cần mẫn (nhìn lượng bài spam là đủ hiểu)
Khuyết điểm bản thân:
- Xạo
Nay, tui làm đơn này kính mong các vị hữu trách cho tui toại nguyện. (bị ăn hiếp, khổ lắm rồi)
Ngày 24 tháng 08 năm 2010
Ký tên xác nhận nội dung đơn
(đã ký)
Tống Nghiên
=========================================
Chứng cứ cho sự chèn ép của một tên ở tầng lớp lãnh đạo:
Bookmarks