nhớ dời nhé bạn, sau này cẩn thận hơn nhé
nhớ dời nhé bạn, sau này cẩn thận hơn nhé
Cho hắn Mobi ăn củ kiện củ hành đi @ không đáng bao nhiêu xiền nhưng ức bỏ ... m ẹ ra ý
Trả trước: cước đắt hơn khoảng 500d/phút, nhưng bù lại KM 100% với 50% liên tục.
Trả sau: 49k/tháng phí thuê bao...
Thế mà gọi là Gold, đả đảo Mobi
nếu dùng trả trước thì Viettel là số 1,từ trước giờ em toàn dùng VT mặc dù đôi khi nhắn tin hay bị mất $ oan
Cũng chẳng ưa gì mobifone nhưng tại nó cho đăng ký số tự chọn và mình lựa được số ngày sinh nhật của mình (6 số đuôi). Nên bấm bụng đăng ký trả sau rồi chuyển sang trả trước, sóng mobi ở chỗ mình cực yếu, luôn bị chuyển vùng quốc tế, sim mobi mà hết 60% thời gian hiển thị là vinaphone rồi. Mình ở ngoại thành TP HCM mà nó phải xài sóng của tỉnh Tây Ninh mới đau chứ ! Thôi thì coi như ...tặng cho em nó, dù sao cũng qua nhiều ngày rồi ấm ức cũng bớt, thời gian đi ăn thua đủ với nó thì mình kiếm được số tiền gấp mấy chục lần cái đó rồi.
Mobifone ngày chất lượng mạng càng kém. Nhiều khi mình cần nhập card để gọi khẩn mà nó cứ báo không truy cập vào tài khoản của bạn được. Chưa đủ, tối qua mình thấy có tin nhắn khuyến mãi 50%, mình mua card 100 k về nhập. Nhập xong kiểm tra lại thấy đúng. Đi ngủ, sáng nay mở ra tự dưng bay mất 4.500 đ! Không biết hằng ngày nó có lén trừ không, chẳng lẻ mỗi lần gọi là phải kiểm tra lại và ghi nhớ hay sao? Bọn này cũng chẳng khác dân lừa đảo.
kiện làm gì cho mệt . thôi bỏ đi bạn ơi
kiến đòi chọi voi?
20 characters
LOL
Bookmarks