Trang 3 / 56 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 553
  1. #21
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Bản thân mà ko mạnh thì suốt đời làm quân cờ cho kẻ khác mà thôi. Dĩ nhiên là ko ngu ngốc đến nỗi khước từ mọi cơ hội do người khác đem đến. Nhưng căn bản anh là ai cái đã.

    Mỉm cười khi thấy lão BIN lạc quan tếu.

    Mỉm cười khi thấy Ngọc Quang lôi chuyện cũ phũ phàng khi xưa.

    Đi ngủ, mai còn phải làm việc và tìm hiểu nhiều nhiều nữa. Xuất phát trễ quá, phải chạy nhanh hơn mọi người thôi, ko thôi ko kịp .

  2. #22
    Tham gia
    23-07-2006
    Bài viết
    3,215
    Like
    15
    Thanked 373 Times in 178 Posts
    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    Một bên nói không thuyết phục được đành Ok, 1 bên nói có cho cũng không thèm. Ảo quá ảo quá.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...l_update.shtml
    Năm 2020, bạn Mẽo sẽ nói thật khó thuyết phục bạn VN không chế tạo vũ khí hột nhưn, bên kia sẽ nói có cho cũng không thèm

    À có 1 bác đã chui được lên con USS George Washington đang đậu ở Đà Nẵng và chụp 1 đống hình up lên net này:

    Em đi Đà Nẵng thăm tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ

  3. #23
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Lão Bẹc nói chẳng sai tí nào! Phải biết mình là ai, đang kẹt lại trong thời kỳ nào thì mới tiến được. Bây giờ chưa phải lúc để tự khoái!

    Tạt ngang qua bên hoangsa.org thì có hàng trăm cậu bé đang tung hô "thiên tài Đảng ta" lên chín tầng mây sau khi đọc tin trên BBC, thoạt nghe giống như là cái "sáng kiến tuyệt vời" chơi với Tây Phương để xây dựng đất nước giàu mạnh cũng như là kình lại kẻ "anh em hữu nghị" phương Bắc mới được các cụ chợt nghĩ ra hồi tối hôm qua vậy

    Các chú ấy cũng quyên béng mất rằng nước ta cũng từng có một cái Viện Nguyên Tử Đà Lạt do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế từ 1962, máy móc và nhiên liệu đều do Hoa Kỳ đài thọ và mang qua tận nơi để giới thiệu công nghệ nguyên tử này đến người Việt.

    Đang ngồi trên thuyền thì tự nhiên có vài người dở chứng kéo lê cả gia đình già trẻ lớn bé nhảy ùm xuống...bơi để "đi tắt đón đầu", lúc cả đám sắp bị cá mập xơi tái thì chợt thấy chiếc thuyền cũ ngày nào đi ngang qua tung sợi dây xuống cho leo lên. Bây giờ không biết biết thân biết phận để lo chèo chống cho nhanh để bắt kịp thiên hạ chứ ở đó mà tự khoái! Thậm chí còn chưa bị dân nó chửi là còn may vì đã dềnh dàng suốt bao nhiêu năm, vì bảo vệ quyền lợi cá nhân & đảng phái mà quên béng mất lợi ích quốc gia dân tộc, mấy chục năm trước Mẽo chìa tay ra mời hợp tác sau khi chiến tranh chấm dứt thì làm õng làm eo, làm bộ làm tịch để rồi bị Trung Quốc dứt đẹp như là bác Trần Quang Cơ đã ngậm ngùi kể lại trong hồi ký

    Tóm lại bây giờ vẫn chỉ là đang trong giai đoạn cố gắng vớt vét lại những cơ hội để phát triển đất nước mà ngày xưa tự ý đem vứt xuống biển (mà không hề xem ý dân thế nào), đó là chyện dĩ nhiên phải làm để chuộc lại lỗi lầm chứ chẳng có gì đáng tung hô như là thánh nhân cả!

    Trong khi ấy, các comments kiểu "cáo mượn oai hùm" pha lẫn với "chưa đỗ ông Ngè đã đe hàng Tổng" cũng đang tràn lan khắp nơi trên các diễn đàn, các chú choai choai vênh váo chẳng coi Trung Quốc là cái đinh gì khi nghe tin các cán bộ ĐCSVN được mời lên tham quan hàng không mẫu hạm USS George Washington sau khi nó tập trận xong xuôi với Hải/Lục/Không Quân Nam Hàn để khẳng định mối hợp tác quân sự toàn diện với quốc gia này.

    Được mời lên tàu chụp vài tấm hình hữu nghị âu cũng là chuyện tốt, nhưng mà cũng không nên mừng quá hóa dại, ghe các cậu ấy bốc phét mà tớ cứ ngỡ như là sáng ngày mai Đệ Thất Hạm Đội sẽ rời Okinawa để chuyển căn cứ quân sự sang Hoàng Sa vậy!

    Cứ bình tĩnh mà xem tình hình tiến triển, chừng nào mà các cụ mang về được lá thư cam kết hợp tác Đồng Minh toàn diện, bảo vệ an nguy lẫn nhau bằng mọi giá với Mẽo (như là các đồng minh Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đang cất kỹ dưới gối), rồi quân đội VN được mời tham gia tập trận chung "với mục đích bảo vệ hòa bình", khi ấy dân ta kéo nhau ra quán thịt chó ăn mừng có Đồng Minh đầu tiên theo đúng nghĩa thì vẫn chưa muộn!
    Được sửa bởi Arkain lúc 11:55 ngày 10-08-2010
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  4. #24
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Cám ơn lão Ác, dù giọng điệu của lão cũng như xưa.
    Cũng không khó để nhận ra Hoa Kỳ đem mồi độc để nhử, nhưng tôi bạo gan suy diễn lãnh đạo Việt Nam ta không dám nhận món mồi này ở vị trí ngang cơ...
    Lợi ích quốc gia e rằng còn quá xa ... lợi ích cá nhân...
    Không dám nghĩ tiếp... dù rất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

  5. #25
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Cám ơn lão Ác, dù giọng điệu của lão cũng như xưa.
    Cũng không khó để nhận ra Hoa Kỳ đem mồi độc để nhử, nhưng tôi bạo gan suy diễn lãnh đạo Việt Nam ta không dám nhận món mồi này ở vị trí ngang cơ...
    Lợi ích quốc gia e rằng còn quá xa ... lợi ích cá nhân...
    Không dám nghĩ tiếp... dù rất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

    Ít lời nhưng rất cô đọng, rất chính xác, ông xã BN giỏi lắm !

    ... còn lão AK vừa vừa thôi nhé, không thôi cái siêu thị thành cái chợ chồm hổm bây giờ !

  6. #26
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Cám ơn lão Ác, dù giọng điệu của lão cũng như xưa.
    Cũng không khó để nhận ra Hoa Kỳ đem mồi độc để nhử, nhưng tôi bạo gan suy diễn lãnh đạo Việt Nam ta không dám nhận món mồi này ở vị trí ngang cơ...
    Lợi ích quốc gia e rằng còn quá xa ... lợi ích cá nhân...
    Không dám nghĩ tiếp... dù rất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.
    Có vẻ như 'món quà' hạt nhân này quá lớn và quá đột ngột.

  7. #27
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Ít lời nhưng rất cô đọng, rất chính xác, ông xã BN giỏi lắm !
    Hôm nào giới thiệu chả với tụi này đi giặc cái

    Chó một bữa

  8. #28
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Erm, tớ đang tởm lợm với các chuyên gia chém gió bên kia, vào đây thì lại nghe lão Tiêu tung hô vạn tuế nên phóng luôn một bài diễn văn cho đỡ bực mình, mong là sau này không thấy cái trò này nữa

    Bữa nay thấy bài báo này khá hay trên tờ Financial Times nên quyết định dịch lại để anh em chú bác đọc chơi:

    ---


    Trò Chơi Quyền Lực Tại Vùng Biển Nam Trung Hoa
    Power play in the South China Sea
    Phỏng dịch bởi Arkain cho DDTH.com
    http://www.ddth.com/showthread.php?t=386360



    Bên cạnh các đường nét tân thời mới toanh tại đất nước Trung Hoa, vẫn còn rất nhiều dư âm vọng vang đâu đây từ thời thế kỷ 19, điển hình là những tuyến đường sắt mới được thiết lập để nối kết những vùng hẻo lánh xa xôi, là các xưởng thép trông giống như truyện tiểu thuyết của nhà văn Charles Dickens diễn tả ngày xưa.

    Giữa số lượng sắt thép chất cao như núi này, một quốc gia đang tôi luyện lòng tự tin sẽ làm bá chủ thế giới.

    Tiếng vọng vang này lan đi khắp các nơi tại Châu Á, nơi không chỉ có Trung Quốc mà thôi, mà còn có Ấn Độ, Nam Hàn, và Úc hiện đang đầu tư rất nhiều vào Hải Quân, với hàng ngũ tàu bè có thể hoạt động xuyên đại dương. Dĩ nhiên, nó cũng làm chấn động đến nền ngoại giao trong khu vực, nơi mà sự thống lĩnh vững vàng của U.S thời hậu chiến đang được thay thế dần với nỗi bất an của cán cân quyền lực.

    Màn kịch địa lý & chính trị gay cấn này được nhấn mạnh hơn bao giờ hết với lời phát biểu gây sửng sốt của bà Hillary Clinton trong tháng vừa qua. Trước khi khởi hành trở về Mỹ để tham dự lễ thành hôn của cô con gái cưng, bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã khẳng định trong một phiên họp khu vực rằng đất nước Hoa Kỳ hoàn toàn sẵn sàng đóng vai trung gian trong cuộc đàm phán liên quan đến các quần đảo tại biển Nam Trung Hoa, hiện đang là đề tài tranh cãi giữa các quốc gia Á Châu, kể cả Trung Hoa.

    Rất nhiều trong con số các đảo này đơn giản chỉ là sỏi đá, nhưng chúng lại có giá trị chiến lược khổng lồ vì nằm sát bên cạnh các tuyến đường hàng hải quốc tế, góp một phần lớn cho nền mậu dịch toàn cầu. Bài diễn văn của bà Clinton trở thành một trong những dấu chỉ rõ ràng nhất cho cuộc chiến tranh ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cả hai đều có mục đích trở thành tiếng nói có trọng lượng nhất trong khu vực.

    Và cuộc chiến trên bàn ngoại giao này sẽ phân định lại Châu Á cho hàng chục năm tới đây.


    Còn Tiếp...
    Được sửa bởi Arkain lúc 18:07 ngày 11-08-2010
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  9. #29
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Ngóng

  10. #30
    Tham gia
    04-06-2006
    Bài viết
    1,395
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao; người ta thường nói vậy.
    Mặc khác sự thật thường lại rất phủ phàn ...

Trang 3 / 56 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •