chiến tranh thật nghiệt ngã. chỉ khổ người dân cả những người lính. tất cả đều phải hi sinh vô ích
chiến tranh thật nghiệt ngã. chỉ khổ người dân cả những người lính. tất cả đều phải hi sinh vô ích
Mới đọc lại topic suốt từ đầu cho đến cuối, lần này đã là lần thứ ba rồi mà vẫn thấy hay như lần đầu!
Tâm đắc nhất là các mẩu chuyện nho nhỏ mà các bô lão trong làng như cụ Dê, Lọ, Lặc nhân dịp kể lại cho hậu bối nghe. Tuy chỉ là chút hồi ức thôi, nhưng có giá trị hơn cái mớ ba láp đội lốt lịch sử được mang ra ê a dưới mái trường gấp trăm gấp ngàn lần.
Phải như mấy lão này khi nào rảnh rang mà viết lại cả quyển hồi ký để con cháu mai này có cái mà đọc thì tuyệt!
Viết thì cũng viết rồi. Nhưng đem...dấu. Khổ thân thía đó!
xem mấy ảnh này thấy tang thương quá
Tớ thật sự nghi ngờ về các lời chú thích ảnh được cho là của tạp chí Life mà lão Khỉ Đột vừa đóng góp thêm, vì mớ ngữ pháp và văn phong nặng mùi "Chính nghĩa sáng ngời là của phe ta" y chang giọng điệu thường thấy trong sách giáo khoa này trông khác hẳn với các lời chú thích trung hòa mà chúng ta biết rõ là nguyên văn của các phóng viên tạp chí Life trong mấy trăm tấm ảnh cùng một nguồn gốc mà cụ Lọ post lên trước đây.
Xin mạn phép hỏi là lão Khỉ tự bỏ công ra mày mò phiên dịch từng câu từng chữ theo khả năng, hay là vô ý bê nguyên phiên bản "Giải Phóng Sài Gòn edition" do thánh nhân nào đó trên trển bịa ra sau khi vứt nguyên bản lời chú thích tiếng Anh vào thùng rác?
Album này cực kỳ giá trị không phải là vì những tấm ảnh mà chúng ta Google một phát là ra, mà là vì những lời chú thích trung hòa của các ký giả quốc tế có mặt ngay tại hiện trường, với mục đích duy nhất là diễn tả những gì họ thấy đang xảy ra trong hìnhi, chứ không phải để tô vẽ, nâng bi cho bất kỳ một phe nhóm, đảng phái nào giống như mớ "tư liệu" mà tất cả chúng ta đều phải ê a đọc hồi còn nhỏ. Lão hiểu chứ?
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
oh, sò ri mọi người nhóe, đúng là mình hơi vô ý bê nguyên si cái của thiên hạ phang zô mà chưa xem kỹ.
làm mọi người dễ hiểu lầm
thôi tự del, hehe
Được sửa bởi edavn lúc 09:02 ngày 16-05-2013
Thực ra tớ khoái hai thứ :
1. Một là thử xắp xếp theo thứ tự thời gian của các bức ảnh đến từng ngày trong mỗi năm. Nếu để ý đến tình tiết này, kết hợp với những tài liệu có được về cuộc chiến sẽ thấy rất hay. Giống như học lịch sử có minh họa bằng hình.
2. Biết được cảm nhận của chính tác giả chụp hình dù họ có chính kiến chính trị hay mang tính trung lập của một phóng viên chiến trường thông qua lời chú thích nguyên bản mà không qua bất cứ lăng kính nào khác. Bản thân tớ khi dịch một phần trình độ tiếng Anh có hạn nên nhiều khi cũng có những "sai sót dịch thuật" dù đã cố gắng theo sát nghĩa . Cũng vì theo sát nghĩa nên đôi khi bị ném đá
Tớ đâu phải là ném đá lão Khỉ Đột đâu, mà là chửi mấy cái thằng "giả dịch" bịp bợm, mượn danh tạp chí Life để treo đầu dê bán...giả cầy ở mấy trang web tiếng Việt đó kìa! Lão đừng để bụng nhá! Gì chớ cái vụ một phút sơ sót mà vô tình nếm phải bã thuốc thì đâu phải câu chuyện riêng một mình ai. Mới đầu thì bọn tớ đây cũng nghĩ đó là những lời chú thích của tạp chí Life đó thôi, đến xuống đoạn tự sướng quen thuộc về "lòng quyết tâm và ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam" thì mới tỉnh giấc
Vậy mới biết, loạt bài của lão Lọ quý giá đến mức nào, cho dù nếu có vô tình sơ sót vài chữ đây đó thì vẫn có thể tự hào là bản dịch theo đúng nghĩa đen, chứ nếu album ảnh này mà lọt vào tay các thánh sống tụ họp trong các diễn đàn đông "thanh niên yêu nước" thì các lời chú thích của các ký giả bị ném vào thùng rác ngay, rồi một mớ bài tuyên truyền dùng để nhồi sọ đồng bào miền Bắc mấy mươi năm trước được copy/paste nguyên văn vào đấy để giả danh các ký giả ngoại quốc, giống như là xấp hình Việt Nam 1950s của Life Magazine sau khi bị xào nấu thành "phỏng giái edition" mà lão Khỉ Đột kiếm thấy từ một trang web tiếng Việt nào đó vậy
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Bookmarks