Trang 85 / 114 FirstFirst ... 808283848586878890 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 841 đến 850 / 1133
  1. #841
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Bên chịu thảm bại lúc nào cũng đòi trả thù bằng mọi giá, non nửa thế kỷ vẫn ôm mộng "phục quốc" không chịu ngồi chung mâm với nhau thì bên kia làm sao có cơ hội để tỏ động thái biết lỗi chớ


    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Ai bẩu lính Mỹ bắn súng giỏi chứ!!! Nhìn cái tường kìa, loang lỗ tùm lum. Cái đám phí đạn !!! hmmhmhmhmhm
    Theo mấy ông cụ xưa kể, khi ra trận rồi thì cứ chỉa súng ra phía trước mà bóp cò, chết thằng nào hay thằng đó, mình cao số thì sau còn về ngồi tán dóc, xui thì thôi, chớ làm gì có việc nằm ngắn theo kiểu học NVQS mà đòi chính xác.
    Nếu trong VN War, cứ 10 viên bắn ra có 1 viên trúng thì dân VN chắc chả còn thằng nào.

  2. #842
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    #604

    Ngày 05 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- thủy quân lục chiến Mỹ trên vỉa hè trong cuộc chiến đường phố ở Huế . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #605

    Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Thủy quân lục chiến Mỹ cùng vũ khí bên cạnh cửa sổ bên trong tòa nhà trong cuộc chiến chống lại quân Bắc Việt Nam xâm chiếm thành phố vào ngày 30 tháng 1. --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis






    #606

    06 Feb 1968, Huế, Nam Việt Nam ---Hình ảnh cho thấy một nhóm thủy quân lục chiến của Mỹ thu thập những đồng đội bị thương trầm trọng, bên ngoài một ô cửa được đánhdấu với nhiều vết đạn sau một cuộc tấn công của đối phương --- Hình ảnh © Bettmann /Corbis





    #607

    06 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một nhóm thủy quân lục chiến vây quanh một đồng đội bị thương nặng bên ngoài một ô cửa được đánh dấu với nhiều vết đạn sau một cuộc tấn công của Việt Cộng. Hai lính thủy đánh bộ đang điều trị cho anh ta trong khi người khác đang kêu gọi sự giúp đỡ.--- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #608

    06 Feb 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Hình ảnh cho thấy một TQLC Mỹ đi bộ xung quanh một ngôi làng sau khi bị tấn công bởi quân Bắc Việt Nam. Anh ta đang giữ khẩu súng của mình và có một con chó đang chạy bên cạnh anh. --- Hình ảnh ©Bettmann / Corbis




    p/s : @lqkhoi : hồi này ít ngủ lão ạ

  3. 9 thành viên Like bài viết này:


  4. #843
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post

    p/s : @lqkhoi : hồi này ít ngủ lão ạ
    Ráng kiếm em bé đê kẻo cháu ngoại lớn hơn cô/cậu nó. Mắc cở chít

  5. #844
    Tham gia
    28-06-2011
    Bài viết
    15
    Like
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hix ! thank bác nhưng bức hình ý nghĩa :|

  6. #845
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    #609

    Ngày 06 tháng hai năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Thủy quân lục chiến Mỹ đã kéo lá cờ Mỹ tại trụ sở tỉnh Thừa Thiên ngày 06 tháng 2 sau khi hạ lá cờ của đối phương ở đây xuống. Lính Mỹ đã chiếm lại được lại các vị trí mà quân Bắc Việt đóng giữ sau bảy ngày kể từ ngày các cuộc chiến đấu đường phố bắt đầu. --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #670

    06 Feb 1968, Huế, Nam Việt Nam ---Hình ảnh một lính TQLC Mỹ lái xe trên một chiếc xe máy tại một thị trấn bị tấn công bởi quân đối phương . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis




    #671

    06 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một người dân Việt Nam xuất hiện trong một cửa sổ của một ngôi nhà lỗ chỗ vết đạn ở Huế , thủy quân lục chiến Mỹ đã chiến đấu trong thế trận nhà-to-nhà chống lại lực lượng rất mạnh của quân đội Bắc Việt Nam. Một phát ngôn viên Mỹ cho biết rằng 06 tháng 2 Thủy quân lục chiến Mỹ đã hạ cờ đối phương trên thành phố cổ của cố đô Huế và chiếm lại nó sau bảy ngày kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến nổ ra --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis






    #671

    06 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giữ một lá cờ đối phương (cờ mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam) Đây là lá cờ họ chiếm được từ trên đỉnh trụ sở chính của tỉnh Thừa Thiên,và sau đó thay thế nó bằng cờ ngôi sao và sọc. Lính TQLC Mỹ đã chiếm lại vị trí này sau bảy ngày kể từ ngày cuộc chiến đường phố. Bắt đầu --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #672

    06 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Người dân tị nạn ViệtNam nấu ăn và rửa ráy bên ngoài Đại học Huế, nơi họ trú ẩn sau khi lực lượng đồng minh tiến vào cố đô chiến đấu với lực lượng đối phương . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis




    @dly : Tình hình là trên bẩu dưới không nghe rồi bác

  7. 9 thành viên Like bài viết này:


  8. #846
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi Sa Huỳnh View Post
    Người Mỹ luôn miệng bẩu rằng cuộc chiến ở VN là chiến của 2 miền Bắc-Nam, vậy họ kéo cờ của họ lên làm gì vậy ta?
    Để nói rằng quân Mỹ và đồng minh chiếm lại được vị trí này thôi - Đơn giản thế thôi mà Sa Huỳnh

    Xì păm phát

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #847
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    #673

    07 tháng 2 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Trước mặt một bức tường lỗ chỗ vết đạn thủy quân lục chiến Mỹ điều trị vết thương ở chân chảy máu của một đồng đội bị thương trong trận chiến. --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #674

    07 Feb 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Cư dân của Huế tìm kiếm lại đồ đạc trong đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy sau một tuần chiến đấu diễn ra ở đây . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis




    #675

    08 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một lính TQLC Mỹ trẻ cố gắng giúp đỡ một đồng đội bị thương trong một cuộc tấn công tại “Citadel wall " ở Huế --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis



    #676

    09 Tháng Hai 1968, Huế, miền Nam Việt Nam --- Hai người đàn ông Việt nam dẫy cỏ trên một ngôi mộ mới tại khuôn viên trường đại học Huế, nơi nhiều người tị nạn đã chọn đây là nơi trú ẩn . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #677

    09 tháng 2 năm 1968, Huế Nam Việt Nam --- Một cô gái trẻ khom lưng trên đường ở phần phía Nam của thành phố để hốt gạo đổ ra từ một bao bị rách. Các tòa nhà bị ném bom và bức tường bị phá hủy phía sau của cô là nhân chứng không lời cho các giao tranh ác liệt đã diễn ra trong khu vực. --- Hình ảnh ©Bettmann / Corbis


  11. 9 thành viên Like bài viết này:


  12. #848
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    #675

    08 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một lính TQLC Mỹ trẻ cố gắng giúp đỡ một đồng đội bị thương trong một cuộc tấn công tại “Citadel wall " ở Huế --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis
    Chú thích nho nhỏ cho các thành viên khác: "Citadel" tiếng Việt ta gọi là "thành trì". Citadel wall là tường thành.

    Khi Huế được Vua Gia Long chọn làm kinh thành vào năm 1804, hệ thống phòng thủ được khởi công ngay, với hào sâu cộng với tường thành (ban đầu làm bằng đất, sau đó thay vào bằng đá) dài tới 10km, dày tới 2m bao bọc xung quanh kinh đô.
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #849
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    #688

    10 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Hình ảnh một cô gái Việt Nam thổn thức, nặng nhọc lê chân trên đường phố Huế sau khi được điều trị các vết thương. Cô gái trên đường về lại căn nhà đã bị cháy của mình trong trận chiến giữa giữa lực lượng cố thủ Bắc Việt Nam và Quân Mỹ. Thủy quân lục chiến Mỹ đang cố gắng để đánh bật lực lượng đối phương. Đối phương cho thấy sự kiên trì lớn của họ trong trận chiến giao tranh tại Huế --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #689

    Ngày 10 tháng 2 năm 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một người lính Nam Việt Nam nhìn các hình ảnh quảng cáo cho film tại một rạp hát ở Huế, Việt Nam. --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis




    #690

    11 tháng 2 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Lính thủy đánh bộ Mỹ đang cố gắng né tránh hỏa lực của đối phương khi họ vượt qua một cây cầu tại Huế trong trận chiến Tết Mậu Thân --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #691

    11 tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Bế một em bé bị thương trong vòng tay, một người phụ nữ cao tuổi Việt Nam làm cử chỉ cầu xin giúp đỡ khi bà đến được một trạm viện trợ của lính thủy đánh bộ Mỹ . --- Hình ảnh © Bettmann / Corbis





    #692

    11 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Một người phụ nữ Việt Nam với đứa con bị thương trên tay --- Ảnh: © Bettmann / Corbis





    @Arkain : Tks lão - Khi dịch tớ để từ "citydel war" vì thấy dịch thuần Việt nó không toát hết ý nghĩa nhưng không biết chú giải thế nào

    Quote Được gửi bởi Sa Huỳnh View Post
    Vậy sau này người ta nói Mỹ từng chiếm đóng ở VN cũng hổng sai bác nhỉ
    @Sa Huỳnh : Nếu như tớ không sai thì giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ có một hiệp ước đồng minh. Việc quân Mỹ tham chiến ở Việt Nam là một điều khoản trong hiệp định này. Nó tương tự như sự hiện diện của quân Mỹ tại Okinawa ở Japan, ở Subich Philippine và gần đây ở Australia vậy. Trong chiến tranh thế giới thứ hai quân Mỹ cũng nhiều lần kéo cờ Mỹ trên đất Pháp, Italia mà không có ai nói là họ chiếm đóng những nước này cả

    Nói chung là tớ không hứng thú khi trả lời những câu hỏi kiểu này

  15. 9 thành viên Like bài viết này:


  16. #850
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Chú thích nho nhỏ cho các thành viên khác: "Citadel" tiếng Việt ta gọi là "thành trì". Citadel wall là tường thành.

    Khi Huế được Vua Gia Long chọn làm kinh thành vào năm 1804, hệ thống phòng thủ được khởi công ngay, với hào sâu cộng với tường thành (ban đầu làm bằng đất, sau đó thay vào bằng đá) dài tới 10km, dày tới 2m bao bọc xung quanh kinh đô.
    Hình ảnh chụp ở Nội thành Huế

    Tường thành



    Hào




    Khó quá, không thèm ký

  17. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 85 / 114 FirstFirst ... 808283848586878890 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •