Trang 8 / 114 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 1133
  1. #71
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Dân Miền Nam mà anh... Có coi mấy đoạn Video Clip Ông Thiệu về thăm dân. Thấy gần gũi lắm!!

    Bắc kỳ ... ý lộn... Bác Kỳ còn lâu mới sánh bằng
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  2. #72
    Tham gia
    20-12-2004
    Bài viết
    324
    Like
    56
    Thanked 44 Times in 27 Posts
    Topic này xem thích thật, mấy hôm nay hôm nào cũng mở lại xem lại từ đầu.

  3. #73
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    nhìn kỹ Ông Thiệu không phong độ bằng ông Kỳ các bác nhỉ, dân không quân có khác
    "Nam tu, Nữ nhũ" mà lị! Cho dù là Bao Thanh Thiên hay là Quan Vân Trường mà cạo sạch râu ria thì phong độ chắc cũng giảm ba phần tư

  4. #74
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    haiza nhìn mới để ý...lẻ nào lại thiếu tinh khôn
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  5. #75
    Tham gia
    08-12-2009
    Bài viết
    45
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    @dinhlocphp:Anh nên post mỗi lân 1 hình thôi mà post nhiều lần cho nó load nhẹ mà nhanh qua trang mới,chứ post như anh đợi load lâu lắm

  6. #76
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Cảm ơn các bác vào ủng hộ topic làm dinhlo cũng thấy vui vui. Thực ra quan điểm của dinhlo là có trao đổi tranh luận thì threat mới "sống". Nhưng cũng mong trong quá trình tranh luận các bác dùng ngôn từ nó nhẹ nhàng chút chút. Các bác cũng đừng vì thế mà không tranh luận nhé

    Với lại có ý kiến thì mau ....sang trang để dễ post ảnh hơn

    Đang biên tập tiếp vì vừa dịch vừa muốn sắp xếp ảnh theo thứ tự thời gian.

    Sơ lược qua những bức ảnh đã dịch xong thấy trong năm 1965 Mỹ đưa quân chính thức vào Việt Nam và trực tiếp tham chiến. Và vì vậy các ảnh về đụng độ và thương vong của cả hai bên đều nhiều hơn - Nhiều ảnh rất khốc liệt và thấy chiến tranh thật tàn ác với cả hai bên tham gia.

    Năm 1965 cũng đánh dấu phong trào biểu.tình chống chiến tranh Việt Nam bắt đầu gia tăng ở nước Mỹ

    Các bác chờ thêm chút nữa nhé

  7. 7 thành viên Like bài viết này:


  8. #77
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  9. #78
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Trong lúc đang biên tập chọn mấy hình đưa lên trước

    Quote Được gửi bởi dinhlocphp
    ...Và vì vậy các ảnh về đụng độ và thương vong của cả hai bên đều nhiều hơn - Nhiều ảnh rất khốc liệt và thấy chiến tranh thật tàn ác với cả hai bên tham gia.
    Tôi cân nhắc mãi có nên post mấy ảnh này hay không vì quá ghê. Nhưng rồi cứ đưa lên

    Thôi thì hãy để cho những tấm ảnh làm công việc khách quan của nó để nói lên sự tàn ác và phi lý của bất kỳ cuộc chiến tranh nào


    Ngày 06 tháng tư 1967, Tây Ninh, miền Nam Việt Nam - Lính của tiểu đoàn thứ hai, XVI bộ binh, Lữ đoàn thứ hai chuyển xác chết của đồng đội ra khỏi rừng, sau trận chiến dữ dội với đối phương gần biên giới Combodian trong thời gian hoạt động của chiến dịch Junction City. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis





    30 Tháng 10 Năm 1965, Đà Nẵng, Việt Nam --- Hình ảnh các chiến sĩ du kích bị lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giết trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 10 ở ngoại ô Đà Nẵng --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis





    Năm 1965, miền Nam Việt Nam --- miền Nam Việt Nam: Thi thể trẻ em bị thiêu cháy trong những căn làng rơi vào cuộc giao tranh giữa hai bên . --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis



    Cầu nguyện cho những người đã chết

    p/s : nếu các bác thấy cần gỡ xuống comment cho tôi nhé

  10. 11 thành viên Like bài viết này:


  11. #79
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    nhìn lại hình ảnh xưa mới thấy....con người Việt Nam từ già tới trẻ, từ trai tới gái ai cũng là anh hùng, ai cũng kiên cường, thật là hâm mộ quá đi, thử hỏi trong thời bây giờ ai dám vỗ ngực xưng tên mà quyết rằng, nếu giặc tới mình sẽ đánh nó chạy tan tành.....chắc nobody quá...hichic

  12. #80
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Em thích coi hình đời thường trong bối cảnh chiến tranh hơn. Ai chả biết chiến tranh thì toàn là chết chóc, em coi nhiều ngồi nên thấy em thấy hổng thích nữa.

    Em thích những tấm như thế này ghê gớm:





    Đặc biệt là tấm này:


    Lúc mới thấy tấm ảnh này, em coi liên tục gần cả nửa tiếng đồng hồ, tự nhiên mình cảm nhận được cái không khí ở đó, hihi... đầu óc còn tự tô màu cho bức ảnh trắng đen nữa... khó lý giải nhưng tấm ảnh này rất thu hút em!
    Không đi làm sao tới.

  13. 4 thành viên Like bài viết này:


Trang 8 / 114 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •