Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Nghệ thuật sống.

  1. #1
    Tham gia
    28-10-2002
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    308
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Nghệ thuật sống.

    Hai anh em
    Hai anh em nhà kia cùng làm việc trên cánh đồng của gia đình. Một người đã kết hôn và có một gia đình lớn, người kia vẫn còn sống độc thân. Cuối mỗi ngày, hai anh thường chia đều cho nhau mọi thứ thu hoạch được.

    Đến một ngày nọ, người em độc thân tự nhủ: "Chia đều cho nhau là không công bằng. Ta chỉ sống có một mình nên nhu cầu cũng đơn giản hơn". Thế là mỗi tối người em lấy một bao thóc từ phần của mình lén khuân qua cánh đồng nằm giữa hai nhà, bỏ vào kho chứa của anh mình. Trong khi đó người anh lại nghĩ: "Chia đều như thế là không công bằng. Ta đã có gia đình, có vợ con chăm sóc khi về già. Em ta thì chẳng có ai lo lắng cho tương lai". Mỗi tối người anh lại khuân một bao thóc bỏ sang kho chứa của người em độc thân.

    Suốt trong nhiều năm, hai anh em đều không hiểu tại sao thóc của họ không giảm đi. Rồi một đêm, hai anh em va phải nhau. Họ chợt hiểu điều gì đã xảy ra. Cả hai bỏ bao thóc xuống, ôm chầm lấy nhau.

    (Sưu tầm)
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    20-02-2004
    Bài viết
    124
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hai người cùng thích một cô bé đi giày đỏ, còn cô - cô bé đi giày đỏ - cô cũng thích cả hai, cuối cùng một người đã chiến thắng nhưng anh ta nghĩ rằng tuy cô ấy nói yêu ta nhưng cô ấy đã yêu cả người khác chứ không thật lòng yêu mình ta thế rồi anh ta ra đi, người thứ hai tuy rất yêu cô bé đi giày đỏ nhưng nghĩ rằng minh chỉ là vật thay thế lúc trống vắng khi người thứ nhất ra đi, và anh ta cũng ra đi bỏ lại cô bé đi giày đỏ bơ vơ trong đêm tàn lạnh lẽo !!!

  3. #3
    Tham gia
    28-10-2002
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    308
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Câu hỏi, cần giúp đỡ

    Quote Được gửi bởi abc_hn
    Hai người cùng thích một cô bé đi giày đỏ, còn cô - cô bé đi giày đỏ - cô cũng thích cả hai, cuối cùng một người đã chiến thắng nhưng anh ta nghĩ rằng tuy cô ấy nói yêu ta nhưng cô ấy đã yêu cả người khác chứ không thật lòng yêu mình ta thế rồi anh ta ra đi, người thứ hai tuy rất yêu cô bé đi giày đỏ nhưng nghĩ rằng minh chỉ là vật thay thế lúc trống vắng khi người thứ nhất ra đi, và anh ta cũng ra đi bỏ lại cô bé đi giày đỏ bơ vơ trong đêm tàn lạnh lẽo !!!
    Ý gì đây ??? Đừng nói tơ' là một trong 02 người đó chứ !!!!

  4. #4
    Tham gia
    23-03-2004
    Bài viết
    24
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hạnh phúc thoi nghe,lại kéo tui vô rồi mọi người lại trách tui

    hic,bản chất thật của tui và tính cách thật sự mọi người chưa biết mà .cứ kéo tui vô rồi mọi người thấy tui đùa ghê quá lại sợ tui .đừng có đùa nữa nghen .

  5. #5
    Tham gia
    29-02-2004
    Bài viết
    161
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    không dc bắt nạt người khác đâu nhé!

  6. #6
    Tham gia
    20-02-2004
    Bài viết
    124
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi BacNinhOnline
    không dc bắt nạt người khác đâu nhé!
    Hê hê, chào người hùng, cô bé đang rất buồn, người hùng đến an ủi đi !!! Khục khục khụccccccccccc ....................

  7. #7
    Tham gia
    23-03-2004
    Bài viết
    24
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vui lắm ! khỏi cần abc_hn nói nhé

    khỏi cần abc_hn nói nhé,tất nhiên là bắc ninh online sẽ an ủi tôi vì bắc ninh online là bạn đồng hương đồng khói của tôi mà ,phải không bắc ninh online?

  8. #8
    Tham gia
    20-02-2004
    Bài viết
    124
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi cobedi-giay-do
    khỏi cần abc_hn nói nhé,tất nhiên là bắc ninh online sẽ an ủi tôi vì bắc ninh online là bạn đồng hương đồng khói của tôi mà ,phải không bắc ninh online?
    Còn đồng cái gì nữa không bạn, chẹp chẹp .... con gái thời nay ghê thật !!!

  9. #9
    Tham gia
    16-11-2002
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tui chúa ghét con gái hà nội, he he - anh em đừng có ghiền tụi nó (đeo gông vào cổ đó). Crazyking muốn làm em gái tui không, tui có đứa em gái dễ thương làm (đang học kinh tế năm 1). Kêu bằng anh đi tui gã cho... he he he.

  10. #10
    Tham gia
    06-07-2008
    Location
    internet
    Bài viết
    56
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay !

    Quote Được gửi bởi ANHDAY View Post
    Tui chúa ghét con gái hà nội, he he - anh em đừng có ghiền tụi nó (đeo gông vào cổ đó). Crazyking muốn làm em gái tui không, tui có đứa em gái dễ thương làm (đang học kinh tế năm 1). Kêu bằng anh đi tui gã cho... he he he.
    Em thì trước giờ chưa biết mùi con gái Hà Nội là gì cả, phạm vi hoạt động chỉ trong vòng toàn miền Nam này thôi à .

    Anh Giai, em gọi anh là anh nè, anh gã em ấy cho em đi anh (nếu còn). Anh muốn trao đổi thì em gã...thím Tám nhà em cho anh giai nha

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •