Trang 4 / 12 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 114
  1. #31
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    @all: đánh khăng, đánh trổng (còn gọi: đánh chổng) là... một !


    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    64. Phá hoại môi trường
    65. Gây mất an ninh trật tự
    66. Tham gia vào tệ nạn xã hội

    Mấy bác xem tuổi thơ của cụ Nghiện cũng có khác !
    Hiểu lầm, hiểu lầm...

    #64: vì chim phá hoại mùa màng, mà làm người rơm không hết chim, nên phải đi bắn... để hù cho chim bay đi ! (chớ đâu có bắn trúng con nào )

    #65: Trẻ con chơi giỡn với nhau thôi mà, như người xưa có nói: "không đánh nhau thì không biết nhau" Hơn nữa, không phá hoại hay gây mất trật tự ảnh hưởng đến người khác gì cả, vì nếu có thì đã bị công an phường bắt rồi. Không có đứa nào bị bắt từ trước tới giờ, không lẽ ý bạn là... lực lượng không làm tròn trách nhiệm

    #66: Oánh bài ăn... hun mà, chứ có ăn tiền ăn bạc gì đâu mà tệ nạn
    ___ W ___

  2. #32
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    77) Bắt đom đóm cho vào chai thủy tinh làm đèn
    78) Lấy niềng xe đạp ra lăn vòng quanh lối xóm
    79) Lấy ống đu đủ thổi bong bóng xà phòng
    80) Tự chế bánh xe nước tí hon mang ra chơi với dòng nước chảy trước nhà sau khi mưa
    81) Đua thuyền giấy, máy bay giấy, cóc giấy...
    82) Chia làm hai phe, mỗi người hai khẩu súng đốp (hay còn gọi là súng thục, ống thục), trong túi đầy đay/cò ke, vui và đau không kém paintball thời nay! Mấy ông ôn thần còn nghĩ ra trò nghiền kiến lửa ra trét vào đạn, bắn trầy da mà còn dính chất độc của kiến nữa là đau thấu trời xanh.

  3. #33
    Tham gia
    29-07-2009
    Location
    location
    Bài viết
    227
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi wtuaans View Post
    71. Không ai chơi bịt mắt bắt dê hết trọi

    ...
    có chứ, trai gái đều chơi
    bịt mắt rồi dê
    mà ko bị ăn tát

  4. #34
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Đúng òi

    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Mò cua - đào ....
    Trò này giờ lớn cũng còn chơi
    Được sửa bởi dly lúc 15:06 ngày 07-06-2010 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #35
    Tham gia
    25-11-2007
    Bài viết
    306
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chơi bắn súng bằng 2 ngón tay, miệng bắn "pằng pằng..."
    Như bài hát "khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây su ta quấn ..."

  6. #36
    Tham gia
    24-02-2010
    Location
    DNTN
    Bài viết
    139
    Like
    42
    Thanked 7 Times in 3 Posts
    em chơi trò 5,10 ....... nhưng trùm mềnh.
    Lúc đó còn nhỏ xí à,giờ chơi có mà chít

  7. #37
    Tham gia
    06-01-2008
    Bài viết
    115
    Like
    75
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi maruku View Post
    hồi nhỏ hay đọc cái gì mà : dầu cù là,,,,không nhớ nổi nữa
    Bòn bon, xi cô la, bánh tây, sữa hột gà, dầu cù là mát su ( tên 1 loại dầu thông dụng trước 75, cở hủ DEP bây giờ nhưng bằng thủy tinh, dầu dạng gel màu xanh lục dùng cạo gió...)

  8. #38
    Tham gia
    13-12-2008
    Bài viết
    451
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Phần nhiều các trò trên tui chơi qua rồi. Còn nhớ mang máng một số trò :

    -Cột thun thành cái chùm như bím tóc con gái đi bắn thằn lằn nuôi gà chọi.

    - tời giờ vẫn còn chơi là thả diều.

    - Lấy 1 ống chỉ, một cái lon sữa bò làm cái xe bỏ cây đèn cầy vô lăn chơi.

    - Lấy 1 cây sắt nhỏ hơn cây căm xe đạp, ngồi uốn rồi giũa miệt mài mấy tiếng đồng hồ thành cái lưỡi câu, đi câu rắn mối về nướng ăn.

    - Kiếm cái ống ăng ten nhôm về nhét viên đất sét vô thổi phụt phụt.

    -Lấy viên pháo, nhét vô bãi C*** chó, châm lửa coi nó văng xa cở nào?!!!

    -Làm 1 cây nỏ, cách cung làm bằng thun. Mủi tên bằng tre, trên đầu cột 1 đoạn căm xe mài nhọn bắn vô bụi chuối. ( Bị ba cấm vì quá nguy hiểm)

    - Làm chĩa săn chuột.

    - Đơn giản mà đau là 1 bắn bì. Mịa thằng nào thằng nấy sưng đỏ thịt.

    - Lần gần nhất bị CA hỏi thăm là quấn 1 viên pháo đường kính hơn 2 tất.

    Nói chung nhiều quá nhớ không hết. Nhớ tới đâu viết tới đó.

  9. #39
    Tham gia
    01-02-2009
    Location
    her her! Ở rể nhà vợ ....ba
    Bài viết
    597
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi Carbon View Post
    cả xóm rình coi hai anh chị kia hú hí...
    trò này khó chơi lằm à, cứ như xem film ... hành động ấy, hồi hộp lắm

  10. #40
    Tham gia
    25-11-2007
    Bài viết
    306
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    - Chơi mổ lật: thằng này bỏ đồng tiền kên xuống đất, thằng kia lấy đồng tiền kên mổ sao cho lật lại thì lụm, không lật thì bỏ đồng kên xuống cho thằng này mổ lại.

Trang 4 / 12 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •