Tiếp nghen
Chơi Căng Cù, không biết trò này có giống chơi khăng của bác Lọ không?
bao gồm: 1 cái căng (khoảng 20cm) làm bằng cây tầm vông khô (cho nhẹ, có phang trúng ...đầu cũng đỡ đau). Và cái Cù , thường thì 1/3 cái căng.
- Tắm mưa:mỗi khi trời mưa, ngoài hiên xi-măng , khoái nhất là cái màn trượt từ đầu này tới đầu kia. Có hôm trượt đâm đầu vào cột nhà nổ cả đom đóm. Hoặc chạy ra ngoài đường. ... té nuước nhau.
- Tắm sông: cái khoản này khoái nhất nè. Lâu lâu lại giả vờ bệnh để cô giáo cho về sớm. những năm lớp 7, lớp8. Gần nhà có cái đập nước. Thế là ra đó tha hồ quậy mát trời ông địa. Thằng bé hồi đó trắng mủm mĩm. nên đi nắng về là đỏ hỏn. Anh Hai khỏi cần hỏi, cứ thế là lấy roi quật cho quắn cả đít. Nghĩ lại, hận thằng chả dễ sợ
- hồi cấp 1, chơi trò "cô dâu chú rể". hay lấy cây mì làm nhà, lá mít làm tiền, cây mìn-tin (chẳng biết gọi vậy đúng không) che làm trần nhà. Tớ đẹp trai nhứt xóm nên lúc nào cũng được làm...hoàng tử
- Chơi pháo: gần tết, thường là hết học kỳ 1. Thế là lấy sách vỡ ra. Quấn một trái to thiệt là to. Tới tết, òanh cái nào cái đó ...chó chạy sạch khỏi xóm. Mà nghĩ lại ngu hết biết, thuốc bồi khi đó toàn là ... thuốc của mấy trái đạn lụm được ở khu vực đồi Đỏ. đây là khu đóng quân của chế độ cũ.
.... nhiều lắm
Trẻ con quê tớ giờ chỉ chơi ...Võ lâm Truyền kỳ thôi.
Bookmarks