Mấy bác cũng chơi nhiều trò phết nhỉ. Mình thì chỉ có bắn bi, kéo co, ô quan, táng vòng, chơi gù, năm mười....
Mấy bác cũng chơi nhiều trò phết nhỉ. Mình thì chỉ có bắn bi, kéo co, ô quan, táng vòng, chơi gù, năm mười....
Hồi xưa mình chủ yếu ăn ngủ, nếu rảnh thì chạy rông, không có bi mà bắn, nhiều lúc có nhưng bắn dở cũng bị nuốt mất tiêu. Còn 5/10, ô quan thì không có ai chơi cùng.
nhớ nhất trò ống thụt cò ke cứ đến mùa cò ke, lại rủ nhau đi hái từng chùm về làm đạn, cho vào ống tre rồi bắn. Cò ke vừa cứng, vừa có nhựa bắn vào rát bỏng tay, khiến con gái cứ nhìn thấy đám con trai cầm ống thụt cò ke là rủ nhau chạy trốn.
iNew - sự lựa chọn của Thế hệ mới.
Mình nhớ là chơi tạt lon và đập hình
Bookmarks