Một trong những sự khác biệt mà tôi mới nhận ra, là tất cả những người Việt mà tôi quen biết (ngoại trừ DMT, DTHT, PLM86) đều "dấu mặt" khi lên mạng. Nói rõ ràng hơn, họ đã chọn lựa cài MSN hoặc YIM để "invisible."
Theo thiển ý của tôi, đây là một trò trẻ con rất buồn cười. Thứ nhất, tuy rằng "invisible", nhưng đâu có thật sự là invisible. Đối tác chỉ cần gửi thử một thông tin, là biết đương sự đang "dấu mặt", hay không có trên mạng thật sự.
Thứ hai, MSN, YIM, v.v..., là những phương tiện để chúng ta truyền thông với bạn bè. Nếu không thích nói chuyện, thì đừng cho người ta biết nick truyền thông của mình. Hoặc khi cần được yên tịnh, thì đặt nick của mình qua "Busy". Bạn bè thấy mình "busy", thường không quấy nhiễu.
Tôi chưa thấy một người Mỹ nào (trong đám bạn bè và đồng nghiệp của tôi) khi máy nhập mạng, mà lại dấu mặt (set invisible) như hầu hết dân IT-Việt.
Tại sao kỳ vậy ta? Có lẽ tại 2 điều: Thứ nhất là dân IT Mỹ đủ trình độ hiểu biết về MSN, YIM để biết rằng dấu mặt như vậy chỉ là trò con nít. Thứ hai, người Mỹ "đường đường chính chính" hơn người Việt, không thích cái trò quân tử đi giữa đường mà trùm kín mít mặt mũi như sợ người ta biết mình đã là một tên trộm cắp.
Các bạn Việt IT của tôi ơi (khoảng độ 40 người), nếu các bạn có vào đây, đọc được những hàng này, các bạn đừng buồn vì tôi "xỏ xiên" các bạn là "quân trộm cắp dấu mặt". Thật sự ra, lúc nào các bạn vào mạng, đang trên mạng, tôi đều biết hết. Set Invisible làm gì, giống trẻ con lắm các bạn ơi....
Bookmarks