Trang 5 / 26 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 252
  1. #41
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau View Post
    Bác là con nít Việt Nam hồi nào hử! Làm gì có chuyện đó chớ!
    Thời mà "máy tính" mới chỉ có thể dùng để tính cộng trừ nhân chia

  2. #42
    Tham gia
    01-02-2009
    Location
    her her! Ở rể nhà vợ ....ba
    Bài viết
    597
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi bethichhoahong View Post
    thôi đổi thớt thành kỉ nịm nhớ nhất hùi chuổng cời tắm mưa đê
    cũng giống như nhau thui mà, giờ này còn nhiều đứa cấp 2 cởi trường tắm mưa lắm

  3. #43
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Tôi không còn là chú nhóc năm xưa
    tắm mưa,
    trần truồng chạy nhảy
    Theo cánh diều hồng bay với giấc mơ
    Từng phút từng giờ tôi lớn.
    Chợt buồn hơn thưở ấy
    Khoác áo sân trường
    phiêu bạt cuối chân mây...
    tôi đi!
    Nghe mùa hạ đong đầy trong ký ức
    Bạn bè tôi
    ai mất ai còn
    Lẽ tất nhiên râu tôi sẽ mọc
    Tôi không còn là chú nhóc năm xưa...

  4. #44
    Tham gia
    18-09-2008
    Bài viết
    77
    Like
    6
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    [QUOTE=duykhuong-it;2122321]her, lớp nhiu dzạ bác? QUOTE]

    hihi, lớp 5
    PP chuyển đổi quang điện, video/quang 08 39940163

  5. #45
    Tham gia
    01-02-2009
    Location
    her her! Ở rể nhà vợ ....ba
    Bài viết
    597
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau View Post
    Tôi không còn là chú nhóc năm xưa
    tắm mưa,
    trần truồng chạy nhảy
    Theo cánh diều hồng bay với giấc mơ
    Từng phút từng giờ tôi lớn.
    Chợt buồn hơn thưở ấy
    Khoác áo sân trường
    phiêu bạt cuối chân mây...
    tôi đi!
    Nghe mùa hạ đong đầy trong ký ức
    Bạn bè tôi
    ai mất ai còn
    Lẽ tất nhiên râu tôi sẽ mọc
    Tôi không còn là chú nhóc năm xưa...
    bác nhiu tuổi rùi bác?

  6. #46
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau View Post
    Tôi không còn là chú nhóc năm xưa
    tắm mưa,
    trần truồng chạy nhảy
    Theo cánh diều hồng bay với giấc mơ
    Từng phút từng giờ tôi lớn.
    Chợt buồn hơn thưở ấy
    Khoác áo sân trường
    phiêu bạt cuối chân mây...
    tôi đi!
    Nghe mùa hạ đong đầy trong ký ức
    Bạn bè tôi
    ai mất ai còn
    nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ quá!

  7. #47
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts

    Nhớ gì nhất ta
    à
    Hồi cấp 3. Trong lớp có em ngồi bàn đầu. Em ấy học cũng thuộc loại Khá, nói chung là Khá toàn điện với nước.
    Hôm đó, thầy đang giảng bài toán.
    Thầy: Phương, em lên bảng giải bài toán này?
    Trò: Thưa thầy, em không lên bảng được.
    Thầy: Sao không?
    Trò: Thưa thầy, không được
    Thầy: Em đứng lên giải?
    Trò: Thưa thầy, cũng không được.
    Thầy: Vì sao?
    Trò: Thưa thầy, vì đứng lên không được.
    Thầy: À. thôi, em khác nào?
    Khó nhỉ
    Thiệt luôn đó




  8. #48
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi bethichhoahong View Post
    bác Kền đi hồi lớp mấy hỉ? Nhớ mang máng nà lớp 5
    Đúng vậy, may phước là học xong lớp 5 thôi, chứ nếu mài đũng quần ở trường làng thêm vài năm nữa thì chút kiến thức quý báu về lịch sử, văn hóa, và ngôn ngữ của người Việt Nam mà bố mẹ bỏ công ra dạy dỗ từ thuở chưa đủ tuổi cắp sách đi học nó sẽ còn bị nhà trường làm hao mòn tới đâu nữa

  9. #49
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Đúng vậy, may phước là học xong lớp 5 thôi, chứ nếu mài đũng quần ở trường làng thêm vài năm nữa thì chút kiến thức quý báu về lịch sử, văn hóa, và ngôn ngữ của người Việt Nam mà bố mẹ bỏ công ra dạy dỗ từ thuở chưa đủ tuổi cắp sách đi học nó sẽ còn bị nhà trường làm hao mòn tới đâu nữa
    bác đi lâu thế mà viết Tiếng việt như zị là siêu roài

    nhà bác ở bển vẫn nói TV hử?

  10. #50
    Tham gia
    01-02-2009
    Location
    her her! Ở rể nhà vợ ....ba
    Bài viết
    597
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post

    Nhớ gì nhất ta
    à
    Hồi cấp 3. Trong lớp có em ngồi bàn đầu. Em ấy học cũng thuộc loại Khá, nói chung là Khá toàn điện với nước.
    Hôm đó, thầy đang giảng bài toán.
    Thầy: Phương, em lên bảng giải bài toán này?
    Trò: Thưa thầy, em không lên bảng được.
    Thầy: Sao không?
    Trò: Thưa thầy, không được
    Thầy: Em đứng lên giải?
    Trò: Thưa thầy, cũng không được.
    Thầy: Vì sao?
    Trò: Thưa thầy, vì đứng lên không được.
    Thầy: À. thôi, em khác nào?
    Khó nhỉ
    Thiệt luôn đó



    em vẫn chưa biết có chuyện gì sảy ra vớ chú này

Trang 5 / 26 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •