Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 19 / 19
  1. #11
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts



    nhìn thấy tội quá..
    ..

  2. #12
    Tham gia
    30-04-2010
    Location
    HCM city
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Về video clip này, em có viết một bài trên blog của em: http://vn.360plus.yahoo.com/huong-gio. Không biết có cảm tính quá không, nhưng mặc dù đang bận rộn, em vẫn dành gần 2 tiếng đồng hồ để lấy hình và viết lời bình rồi post lên blog. Em vốn lười, hiếm khi nhiệt tình như vậy. Mong các bác ghé thăm và góp ý cho em, nếu ủng hộ, động viên thì em cám ơn. Nếu chê sến thì em cũng không dám phản bác. Miễn là ý kiến chân tình là em đều quí!

  3. #13
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Con mèo là con vật trong tim em, em chỉ ăn chứ em không nuôi
    Nhưng xem clip cảm động thật.

  4. #14
    Tham gia
    06-03-2004
    Location
    Địa ngục
    Bài viết
    534
    Like
    14
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thương quá, các bác nào chưa nuôi mèo nên không biết chứ mèo tình cảm lắm đấy

  5. #15
    Tham gia
    10-02-2009
    Bài viết
    52
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bác nào nuôi mèo sẽ thấy mèo nó chén con của mìnhh ngon lành như thế nào. Đừng có vội tin vào cái nhìn thấy trước mắt

  6. #16
    Tham gia
    28-02-2008
    Location
    Hồ Chí Minh Việt Nam
    Bài viết
    1,898
    Like
    439
    Thanked 67 Times in 59 Posts
    Quote Được gửi bởi L una View Post
    Bác nào nuôi mèo sẽ thấy mèo nó chén con của mìnhh ngon lành như thế nào. Đừng có vội tin vào cái nhìn thấy trước mắt
    Tôi xác nhận lời bác này là đúng. Cách đây chục năm nhà tôi có nuôi một con mèo mực. Đêm ấy nó chui xuống dưới gầm tủ đẻ con. Sáng ra tìm thì thấy mèo mẹ đang gặm cái gì đó. Khi thấy tôi nó bỏ chạy, để lại nửa thân mình còn lại của mèo con. Nửa phần dưới đã bị ăn mất.

    Con mèo đó có lẽ bị tâm thần. Các con mèo khác không man rợ như vậy.

  7. #17
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi khonggiannet View Post
    Tôi xác nhận lời bác này là đúng. Cách đây chục năm nhà tôi có nuôi một con mèo mực. Đêm ấy nó chui xuống dưới gầm tủ đẻ con. Sáng ra tìm thì thấy mèo mẹ đang gặm cái gì đó. Khi thấy tôi nó bỏ chạy, để lại nửa thân mình còn lại của mèo con. Nửa phần dưới đã bị ăn mất.

    Con mèo đó có lẽ bị tâm thần. Các con mèo khác không man rợ như vậy.
    Hẻm phải đâu, tại vì nó đói quá đó. Ai mà nuôi thú nhiều sẽ biết điều này, điều này cũng xảy ra với nhím nữa. Do đó khi canh con cái đẻ, nên chuẩn bị cho nó tí thức ăn. Thông thường mèo cái đẻ ra, đói quá thì nó chén cái nhao trước (bởi vậy mới hiếm), rồi còn chưa no, thì làm mèo con.

  8. #18
    Tham gia
    12-11-2009
    Location
    Lai Châu
    Bài viết
    352
    Like
    42
    Thanked 61 Times in 35 Posts
    nhìn con mèo đen ...chợt thèm thịt ghê
    @ Chó mèo là loại động vật rất tình nghĩa, có chăng là con ng đối xử tệ bạc với nó thôi

  9. #19
    Tham gia
    15-07-2003
    Bài viết
    844
    Like
    2
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    nếu đã nuôi mèo thì mới thấy nó rất cá nhân, bướng bỉnh chứ ko nghe lời như chó nhưng cũng rất tình cảm, còn mèo ăn con mình hay bỏ đói cho nó cũng vì dành cơ hội sống cho những đứa còn lại, dù sao nó cũng là mèo chỉ theo bản năng và ko có sự lựa chọn

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •