Cho mình test thử nhé .
Cho mình test thử nhé .
Cái đó lên gọi là hở trí mới đúng hở hô hố thế kia thì...
Bác chủ thớt thuộc tuýp người VN cổ hủ à?
Chỗ cần che thì đã che cả rồi, có thấy gì nữa đâu.
Cứ dính tí từ thiện rồi thì làm gì cũng được cả ngợi nhỉ!
Có gì không đáng gọi là dân trí đâu? Theo tôi, đây cũng là một kiến thức của đời sống. Nếu không, làm sao chúng ta biết đời sống xã hội ở những nơi mà chúng ta chưa bao giờ được biết đến?
Một tấm hình nhiều khi nói lên được cái điều mà vài ngàn chữ không thể nói lên được. Tại sao lại có thể gọi những bài báo có hình ảnh như thế là "dâm trí" được?
Chiều thứ Sáu tan sở về, xếp dẫn theo một đám "lính" vào phòng karaoke, vừa uống bia, vừa bóp...v, vừa hát hò trong khi vợ con ở nhà đang chờ cơm, mới chính là "dâm trí". Cái món "dâm trí" này, phải thú thật là rất phổ thông trong xã hội VN hiện tại.
Thích mổi màn chúc sinh nhật Kelly
Bookmarks