Có những thời điểm thật sự khó khăn nhất trong cuộc sống để quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng mình muốn được mọi người chia sẽ
Mình đam mê CNTT rất nhiều. Từ lúc phổ thông mình đã dành rất nhiều thời gian để làm quen học hỏi về máy tính. Sách và báo về Tin học của mình hiện tại rất nhiều. Cả trọn thời phổ thông mình học ở trường rất kém và mất kiến thức căn bản rất nhiều, đặc biệt là Toán - Lý - Hóa. Những dẫu sao mình cũng đã tốt nghiệp vào năm 2007.
Sau thời gian đó mình đi học Trung cấp CNTT ở 1 trường ở TP. Kết quả sau 2 năm vật lộn mình cũng ra trường với bằng loại giỏi. Sở dĩ qua dễ dàng vì chương trình TC chỉ học đa phần những môn chuyên ngành. Đối với mình những môn chuyên ngành việc học rất dễ dàng.
Cuối năm 2009 mình có đăng ký học Aptech vào buổi tối và bang ngày thì học liên thông CĐ. Chương trình học Aptech đối với mình hiện tại thì không có gì khó cả. Nhưng CĐ là 1 khó khăn thật sự, nào là toán - lý - hóa và vô số những môn 'không chuyên ngành'. Đến bây giờ thì kết quả CĐ của mình rất tệ, và mình thấy sẽ chẳng đi đến đâu nếu vẫn bám trụ với CĐ, nếu vẫn ở lại học CĐ thì mình chỉ có thể tốt nghiệp loại TB mà thôi. Ý định của mình là nghĩ CĐ để dành nhiều thời gian cho Aptech để có kết quả tốt nhất và tìm 1 trường nào đó để học Anh văn luyện thi IETLS để sau khi hoàn thành Aptech tiếp tục liên thông GreenWich hay du học nếu có thể.
Cái khó là ba mẹ vẫn muốn mình học CĐ với lại mình từng mơ ước sẽ là 1 giáo viên CNTT. Nếu muốn làm giáo viên thì cần bằng ĐH chính quy... . Với lại nay đi làm việc gì người ta cũng yêu cầu CĐ ĐH...
Hy vọng được các bạn chia sẽ
Bookmarks