Đánh trống lảng giỏi ghê, tuy nhiên theo kiểu nói lấp lửng này thì có khi thèng rể tương lai nó trốn làng rủ con gái lão Dê du hí khiến lão buộc phải thương cả hai đây mà
Đánh trống lảng giỏi ghê, tuy nhiên theo kiểu nói lấp lửng này thì có khi thèng rể tương lai nó trốn làng rủ con gái lão Dê du hí khiến lão buộc phải thương cả hai đây mà
Theo dõi chuyến ngao du của bác Thắng trong người em cũng thấy nỗi cái máu... quá. Chuyến sau qua nhà gọi em đi với bác nhẫy.
Sao bác không chụp cái búp sen ngược ấy, hihi trong động ngườm ngao còn nhiều cái đẹp lắm, lần sau bác post hết lên đi
Còn cái bánh trứng kiến ăn lần đầu thì thế thôi, chứ lần sau là nghiền ngay)
Lần sau các bác lên cb thì gọi em em làm hướng dẫn viên du lịch cho hihi Tiện thể giới thiệu các bác nhiều chỗ còn hay hơn nữa cơ đảm bảo "Muốn ở đây thôi chẳng muốn về"
sao ko thấy up hinh tiếp vậy anh Gà?
dạo này anh Gà bận cho chuyến đi mới hay sao mà bỏ bê topic này rồi, hichic
Nếu đã có dịp đến được thác Bản Giốc rồi thì tốt nhất là không nên bỏ lỡ động Ngườm Ngao, động Ngườm Ngao có thể nói là động đẹp nhất nhờ còn sót lại tính hoang sơ và chưa bị bàn tay con người can thiệp nhiều quá, vẻ đẹp của động Ngườm Ngao cuốn hút có lẽ bởi do sự bình thường ở cách người ta khai thác, không đèn chiếu màu mè đủ thứ như ở Phong Nha, không có mấy câu chuyện cổ tích tưởng tượng vô thưởng vô phạt từ mấy cục đá hình thù quái dị, mua vé đi vô động Ngườm Ngao chỉ là mua vé để trả tiền cho đoạn đường lát bê tông chống trượt dễ đi và đèn thắp sáng phía trong, tất cả những điều còn lại đẹp hay xấu tùy thuộc vào cái đầu và đôi mắt của mỗi người.
Hình 1.
Hình 2.
Hình 3.
Cái này được gọi là suối vàng suối bạc, vì bên trong có những hạt lấp lánh, hình như là một dạng tinh thể của cát.
Cái này cũng vậy.
Vòng đời của một con người thật là ngắn ngủi biết bao so với thiên nhiên.
Đường đi bộ vô động Ngườm Ngao.
Trước cửa động Ngườm Ngao. Thiên nhiên thật là lạ, cuộc sống thật là lạ, những thứ kì vĩ làm đắm đuối lòng người ta luôn ẩn mình trong những điều dung dị nhất, ai ngờ rằng bên trong cái núi đá kia lại ẩn chứa một hang động bao la, chứng tích của hàng triệu năm thời gian xô dạt bào mòn từng thớ đá, có ai ngờ một cái lỗ thấp thoáng cây xanh um tùm lại là cửa vào của hang động thần tiên, nơi con người quì ngối phủ phục, đắm chìm và hoang mang... nhưng quan trọng hơn hết là dấu chân những người khám phá, cám ơn đời đã cho tôi biết những cái hang động như thể, để cả đời chẳng thể nào quên...
Không đi làm sao tới.
Post này của thả gà quá tuyệt
lão Thả Gà kể hơn cả năm trời rồi mà vẫn không hết ta?
Đẹp thật!
Thả Gà chụp hình trong động đẹp quá,nhìn thạch nhủ bắt mắt ghê!
nhìn cảnh tuyệt quá, ước gì được đến đó nhỉ
Lang thang
Bookmarks