qua rồi đấy!!!!! cont.
qua rồi đấy!!!!! cont.
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
thế nó mới máu
bác muốn qua mấy trang ?
Cảnh núi đồi đẹp quá đi anh Gà
Giải thích cho cái cảnh nhà không bao giờ quay mặt ra đường lớn: em đoán là nhà ở trên đó không có cửa
Thác Bản Giốc.
Trước khi tới thác Bản Giốc, em đến Cao Bằng trước, mở đầu bằng việc đi ăn, ở đây có món bánh cuốn ngon dã man và cách ăn khác hoàn toàn với ở SG, mà trong SG cũng không thấy bán kiểu này, là bánh nước nhưng khi ăn có thêm chén nước lèo, có thịt ở trỏng nữa, lạ và ngon!
Trên bàn có sẵn tô hành, tiêu này nọ, mặc định là tô nước lèo sẽ không có hành tiêu gì hết, ai thích ăn thì bỏ vô, có lẽ ở đây nhiều người không biết ăn hành nên người ta làm vậy cho nhanh. Và một điều đặc biệt là mỗi bàn đều có một con dao, nằm chình ình thấy ghê, dùng để ăn hột vịt lộn. Ở đây họ ăn hột vịt lộn thường xuyên hơn chứ không phải kiểu ở SG, nhắc hột vịt lộn là nghĩ tới chuyện đi nhậu, ở mình thì dùng muỗng nhỏ đập cái đầu ra múc ăn, còn ở ngoài đó thì người ta bổ đôi trứng vịt cho vào chén và ăn, nên trên bàn lúc nào cũng có dao. Và ly uống rượu nữa!
Đây là dĩa bánh cuốn.
Và tô nước lèo, giống như kiểu mọc ở trong mình vậy, thịt heo vo viên và thả vào, em cho một đống hành vô ăn cho sướng.
Đây là chỗ tráng bánh cuốn.
Ở đây có món lẩu cỏ. Tức là kiểu như lẩu này ăn rau rừng là chính, rất nhiều và các loại rau rừng hoang dã tự nhiên, gọi là lẩu cỏ!
Cảnh trên đường đi.
Nhìn rừng trúc nhớ phim của Trương Nghệ Mưu.
Buổi sáng ăn món lạ, bánh trứng kiến vàng.
Món này nhìn chắc nhiều người hổng dám ăn, nhất là mấy bé, nhìn mấy cái trứng kiến thấy ghê ghê, nhưng em thì ăn tuốt và hình như là mình ăn hổng quen nên thấy hổng ngon gì hết, lạt nhách à!
Lại ăn bánh cuốn, chỗ này hoành tráng hơn.
Kiểu ăn rất giống bún chả Hà Nội dạo này trong SG rất nhiều, thay vì người miền Nam trộn một tô bún thịt nướng độn rau trộn lòng vòng kêu chan nước mắm và ăn, thì người miền Bắc ăn cầu kì hơn, nước dùng với thịt, rồi rau riêng cộng với một đĩa bún, thì bánh cuốn cũng thế, cái này có thể coi là văn hóa rồi đúng không mấy bác!
Quảng cáo nước tăng lực.
Và em đã đến Thác Bản Giốc. Cái biển sai chính tả nằm bên phía thác nhỏ của Việt Nam.
Thác nhỏ của Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc cưa đôi cái thác này, bờ bên này dân Việt, bờ bên kia dân Tàu.
Nước trong veo và xanh ngắt.
Thác lớn, nửa Việt nửa Trung.
Có dịch vụ bè đưa người đến gần thác để coi.
Thác Bản Giốc, nhìn góc khác. Góc này lạ lắm à nha, không tin mấy bác search GG coi thử coi, hổng ai chụp góc này hết, em cũng hổng hiểu, em thấy nó cũng đẹp, chỉ có điều phải chịu khó lang thang thì mới thấy thôi.
Bên kia là Trung Quốc, bên này là Việt Nam.
Haizzz... tắm chỗ này là sướng phải biết.
Khà khà, cuổng trời, nước mát lạnh, trong veo, trong đời em chưa bao giờ tắm sung sướng đến thế. Cảm giác đặt chân đến đây đã là hiếm hoi rồi, tranh thủ tắm không thôi sợ mai mốt Trung Quốc nó lấn mất thì đỡ ngậm ngùi. Có mấy tấm nữa mà mắc công bị giật tít lộ hàng tắm suối nên thôi.
Thác ầm ầm, nước róc rách, nhiều người đến đây pinic, ngủ say quá, nên mấy em bò đến xử lý đống đồ ăn luôn. Haizzz... đó giờ tưởng bò chỉ ăn cỏ, lần đầu tiên mới thấy bò ăn bánh mì, trái cây.
Cột mốc biên giới.
Mùa này cũng vắng khách, bình thường ở đây bán mấy đồ linh tinh cũng nhiều, chủ yếu là đồ Trung Quốc.
Lab rửa ảnh. Dịch vụ chụp ảnh lấy ngay trong vòng 1 phút!
Toàn cảnh thác Bản Giốc.
Không đi làm sao tới.
từ từ anh, gì mà 1 tràng thế, sap mà em xì pam nổi???
hichic, lad hình không nổi luôn!
Khoan đã,cho hỏi Thắng chút.
Thắng post ảnh đường nào mà sao máy mình không nhận được hình?
Bookmarks