Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.
Thì đã thú nhận là tại viết không rõ nghĩa rồi mà C C.
Câu đó đúng ra phải viết " Nhà thì chú cứ mua giá bi nhiêu đó đấy đưa xiền đây cho anh. Sau này khi chú cưới con gái anh rồi khỏi mất công sang tên chi cho phiền phức, tốn tiền thuế má, trước bạ linh tinh. do con gái anh đang đứng tên, Cứ để em nó đứng tên luôn cho gọn vì VN ta có câu "của chồng, công vợ" mà"
Mấy chỉ đi cũng kĩ lắm, lúc nào cũng kín mít bít bùng, còn tui thì mặc kín quá trời nóng khó chịu nên hay áo thun quần ngắn lê dép lào cho nó mát thôi. Cái áo vàng vàng đó cũng tiện lắm, vừa là áo lạnh, vừa là áo mưa được luôn.
Cũng cay đắng lắm bác ơi, em ra Đà Nẵng, vừa đến nhà Hana, gặp mẹ cổ, vừa cuối xuống thưa là mẹ cổ phủ đầu liền, sắp tới bé Tâm cưới chồng con có ra được ko? Haizzz... cổ sắp lấy chồng mà cổ giấu đó mí bác ơi... hehe... tui khai, ai bỉu để tui biết làm chi... hehe... cho bít cửa mần ăn ở làng Mùi luôn!
Haizzz... em cũng ko biết cái bụng mình nó sắp xếp như thế nào ở trỏng nữa.
Sẵn đây bổ sung thêm về cái vụ chi phí của chuyến đi.
Ở ngày đầu tiên xuất phát, mỗi người đóng tiền quĩ 500k. Chị thủ quĩ này sẽ dùng tiền đó chi trả tất cả chi phí cho các thành viên như xăng xe nhớt cơm nước chỗ ngủ nghỉ... Hết quĩ thì lại đóng tiến 500k, cứ vậy. Thông thường cứ 3, 4 ngày thì lại đóng quĩ một lần. Vì đi chung, đóng tiền chung nên chi phí sẽ giảm xuống, thí dụ như vào quán ăn cơm, mấy chị nhỏ người ăn ít nên 7 người chỉ gọi 6 phần thôi, phòng thì ở ghép với nhau nên mới rẻ như vậy.
48 ngày mà em hết cơ bản có 8 triệu rưỡi, tính ra một ngày kể cả ăn ở ngủ nghĩ xăng nhớt chỉ tốn có 200k/ngày thôi à!
Không đi làm sao tới.
Tiếp đi Thắng, Đang chờ nghe chuyện kể của con nè
Hu hu hu hu, anh Gà mà khai tuốt tuột ra thế thì nhà iem hết cửa rùi, hỏng biết đâu, bắt đền đó, đàn bò 15 con em thuê người dong vào đến Quảng Ngãi rùi, đền cho iem 2 anh đi, cỡ anh Gà trở lên em mới chịu á
(1 anh = 8 con, thôi 2 anh tính giá sỉ nhe, 15 con là hời quá rồi, nhe, nhe, nhe,...)
Nếu Thả gà có mánh mối với đài truyền hình nào làm phóng sự, chắc là có nhiều người xem lắm đấy.48 ngày mà em hết cơ bản có 8 triệu rưỡi, tính ra một ngày kể cả ăn ở ngủ nghĩ xăng nhớt chỉ tốn có 200k/ngày thôi à!
Hồi trước có show Rachel Ray 40 dollar 1 ngày, bả đi khắp các thành phố, vào những tiệm ăn local để thử các món đặc sản của từng vùng. Hoặc Anthony Bourdain, Andrew Zimmern, 2 người này thì đi khắp thế giới, ăn đủ thứ thức ăn. Vậy mà người ta xem quá chừng. Chắc ai cũng có tính hiếu kỳ như mình vậy.
30 chưa phải là Tết mà Gà ới.Chít chửa sao lại khai hết thế hết đường mần ăn rồi
[*_*]
Bookmarks