Không nhớ là lần thứ bao nhiêu ở Hà Nội nhưng cảm giác mình chạy xe máy đến Hà Nội cứ ngồ ngộ, vì đó là điều mà mình chưa bao giờ hình dung ra được, bay 2 tiếng đến Hà Nội, khoảng cách hơn 1.700km, lúc trước ngồi ở nhà em nhẩm tính, từ nhà mình tới trường cỡ 500m, ngày đi học một buổi, đi về là 1km, thì mình phải đi học 1.700 ngày, tính nhanh là hơn 5 năm mới bằng khoảng cách SG - HN, nói chung là xa vời vợi, có ai mà nghĩ mình chạy xe máy ra Hà Nội chứ...
Vậy mà chiều đó mình đã đi cái xe cùi bắp của mình, len lỏi ở phố phường Hà Nội, đi lâu đến nỗi không cảm thấy xa xôi nữa, cứ như là mình được trở về vậy, đến Hà Nội coi như đã đi ra Bắc rồi, giống như vào miền Nam mà hổng ghé Sài Gòn thì chưa được gọi là đã vào Nam. Mình chạy xe ở đây, mới thấy thấm thía cái sự không đi làm sao tới, mình đã từng ước ao, hy vọng, tưởng tượng, và nghĩ đó là việc điên khùng, nhưng cuối cùng, mình nhận ra rằng cũng chỉ là những điều bình thường thôi, em ra khỏi nhà một cách bình thường, em chạy xe một cách bình thường, em nghỉ ngơi bình thường, lâu lâu xe cũng hư như bình thường, và em - người Sài Gòn - chạy xe máy, đến Hà Nội, 1.700km, thật quá đỗi bình thường Mà có phải em chạy có 1700km từ SG đi Hà Nội đâu, em đã vòng vèo giáp Lào từ Tây Bắc loằng ngoằng 1000km đường đèo qua Đông Bắc rồi mới về Hà Nội mà, nên cái việc đó có gì đáng gọi là kì công, haha... khi ta thấy kì công của người khác là việc bình thường đối với mình, thì lại càng nên đi và càng nên tưởng tượng nhiều các bác ạ!
Hehe!
Hà Nội, mưa lất phất, chuẩn bị đi bộ loang quanh đây!
1.
Đường đi bộ trong khu phố cổ.
Thu hút rất đông khách du lịch.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tân cổ giao duyên, mặt nạ truyền thống và phương thức thanh toán bằng Visa Card.
9.
Chủ yếu là đồ Trung Quốc, có cả cục ứt bằng nhựa trông rất giống...
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Yêu nhau và xả rác.
35.
36.
37.
Hy vọng vừa đủ để các bác cảm nhận được không khí chợ đêm ở phố đi bộ một góc phố cổ Hà Nội.
Bookmarks